• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một phép tính tưởng hồ đồ nhưng đầy trí tuệ của một hiệu trưởng

    2012-08-14 15:12:03     CRIonline

    Thư viện của trường này có thể nói là "thư viện" ba không: Không tường, không cửa, không thủ thư. 100 nghìn cuốn sách đều nằm trên các giá sách mở. Trong môi trường thông thoáng không có thiết bị giám sát nào, thầy trò cứ tha hồ lựa chọn mượn sách về xem.

    Khi đi vào thư viện "không phòng ngự" này, mọi người đến tham quan đều lấy làm kinh ngạc.

    Mọi người hỏi hiệu trưởng: "Sao ông không bổ nhiệm người quản lý thư viện".

    Hiệu trưởng cười ha hả hỏi lại mọi người: "Các bạn hãy cho biết 100 nghìn cuốn sách này của tôi cần mấy nhân viên quản lý mới đủ?"

    Có người trả lời: "Tầm 6 người".

    Hiệu trưởng hỏi: "Tiền lương một năm của 6 người là bao nhiêu?"

    Trả lời: 300 nghìn Nhân dân tệ!

    Hiệu trưởng hỏi: "Hàng năm tôi bỏ ra 300 nghìn để nuôi người tốt hơn hay dùng để mua sách tốt hơn?"

    Mọi người im lặng.

    Có người hỏi nhỏ: "Nếu sách bị mất thì sao?"

    Hiệu trưởng nói: "Sách bị mất là việc tốt hay việc xấu? Bạn có thể nói rằng, mất sách không phải hoàn toàn là việc tốt. Đúng. Nhưng, có cuốn sách Trung Quốc hoặc nước ngoài nào từ xưa đến nay dạy mọi người ăn trộm sách không? Không, đúng không? Ăn trộm sách, là vì giáo dục chưa đến nơi đến chốn, đọc nhiều sách thì sẽ được giáo dục nhiều hơn, được giáo dục nhiều hơn, cơ hội nhìn nhận lại mình sẽ nhiều hơn, nhận thức của con người sẽ lên một tầm cao, khi nhận thức đã cao rồi thì dù đã từng ăn trộm sách, cũng sẽ lặng lẽ trả lại sách cho thư viện".

    Mọi người cười cách suy luận của hiệu trưởng là hiếm thấy, hỏi ông: "Vậy, ông định mất bao nhiêu cuốn sách trong một năm"?

    Hiệu trưởng cười trả lời: "Tôi định một năm mất số sách trị giá 300 nghìn Nhân dân tệ, nếu không, 300 nghìn Nhân dân tệ này cũng phải dùng để trả lương. Tôi dùng số lương 300 nghìn Nhân dân tệ không phải trả cho ai đổi thành cơ hội được giáo dục cho học sinh, thật đáng giá đấy! Miễn là hàng năm không mất số sách trị giá vượt quá 300 nghìn Nhân dân tệ, thì tôi cho rằng rất cân bằng".

    Lại có người hỏi: "Ông đã kiểm tra chưa? Thực tế đã mất bao nhiều cuốn?"

    Hiệu trưởng trả lời: "Một năm đã qua, khi kiểm kê sách vào cuối năm, chúng tôi phát hiện 100 nghìn cuốn sách trước đây đã tăng lên tới 106 nghìn cuốn, sách của chúng tôi biết tỏ tình đấy. Những cuốn sách tăng thêm là "giải thưởng tín nhiệm" mà học sinh dành cho nhà trường. Các em nói rằng, nhà trường càng tin cậy chúng em, chúng em càng cần phải làm đúng sự tin cậy đó, chúng em đã quen cũng để sách mà mình mua trên giá sách của trường sau khi đọc xong, để sách được đi 'phiêu lưu'".

    Câu chuyện này xảy ra tại Trường trung học cao cấp Ngần Châu Chiết Giang. Hiệu trưởng Vương của trường này có một ước mơ: Biến thư viện thành "viện đọc sách".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>