• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những người "đẹp nhất" truyền đi năng lượng cảm hóa lòng người

    2012-07-24 15:34:19     CRIonline
    Đây là một danh sách lấp lánh tập trung những gương mặt "đẹp nhất": "Tài xế đẹp nhất" Ngô Tân, "cô giáo đẹp nhất" Trương Lệ Lợi, "y tá đẹp nhất" Hà Dao...

    Ngày 20/7, "Chuyện In-tơ-nét Trung Quốc – cảm động 2012" – kết quả bình chọn nhân vật In-tơ-nét trong quý II được công bố, các cư dân mạng Trung Quốc thông qua click và ủng hộ, khiến năng lượng cảm hóa xã hội của những gương mặt "đẹp nhất" đã bước ra khỏi thế giới ảo, truyền đi cái đẹp về đạo đức đủ để làm rung động xã hội.

    Người dân bình thường "phổ dòng nhạc" đẹp nhất

    Người trồng rừng hoang dã, tài xế xe buýt, bác sĩ thôn làng, sinh viên lớp 12... Trước khi ánh đèn tụ chiếu vào người họ, họ chỉ là những người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, sống bình thường, cảm nhận cuộc sống đắng cay ngọt bùi. Nhưng, có lẽ hoặc vì kiên trì trong nhiều năm, hoặc vì sự lựa chọn trong giây phút, họ đã thể hiện với mọi người cái gì là "đẹp nhất".

    Có cái "đẹp nhất" là kiên trì

    8 người già nông thôn bình thường, trồng rừng và bảo vệ rừng trên núi hoang ở vùng núi lạnh có độ cao hơn 2000 mét so với mặt biển trong hơn 30 năm, bằng máu và mồ hôi, đã bảo đảm tỷ lệ sống cao cho các cây trồng tại khu vực đá vôi; khi mọi người chen chúc đến thành phố sinh sống, "bác sĩ thôn làng chỉ có một cánh tay" Mã Vân Phi từ biệt vợ con trở về vùng núi, ăn cơm nông dân, sống âm thầm để hành nghề, chăm sóc sức khoẻ cho dân làng, bảo vệ tôn nghiêm, y đức của thầy thuốc.

    8 người già nông thôn trồng rừng và bảo vệ rừng

    "Bác sĩ thôn làng chỉ có một cánh tay" Mã Vân Phi

    Có cái "đẹp nhất" là đứng ra giúp đỡ

    Trước khi chiếc ô tô khách lao đến sau khi đụng vào 4 chiếc xe, "cô giáo đẹp nhất" Trương Lệ Lợi bất chấp nguy hiểm lao vào đầu xe đẩy các em học sinh ra khỏi hiện trường nguy hiểm, bản thân mình thì bị bánh xe nghiến nát; cho dù bị người mắc bệnh thần kinh đẩy ngã xuống đất, trong khoảng khắc người bệnh này định nhảy lầu thì y tá Hà Dao đã xông lên túm chặt quần áo của người bệnh, dùng cơ thể yếu ớt chỉ nặng có 48 ki-lô-gam, cứu "kẻ thù" vừa đánh thương mình.

    "Cô giáo đẹp nhất" Trương Lệ Lợi

    Y tá Hà Dao

    Có cái "đẹp nhất" là làm tròn trách nhiệm

    Miếng sắt rơi từ trên cao xuống thọc đúng bụng, tài xế Ngô Tân cố nhịn nỗi đau, dùng 76 giây cuối cùng của cuộc đời mình, hoàn thành các động tác bảo đảm an toàn như dừng xe, kéo phanh tay, mở đèn xe thông báo sự cố..., cứu vớt sự sống cho 24 hành khách; hành nghề y hơn 20 năm, Viên Côn không bao giờ nhận phong bì của người bệnh, "nhân tâm liêm Y", "từ chối phong bì khéo léo" là hành động nhất quán của bà; "cục trưởng nằm vùng" Trần Gia Thuận, 5 lần ứng tuyển làm công với tư cách nông dân làm công, chỉ vì trải nghiệm cuộc sống nông dân làm công, hàng năm hòa giải các tranh chấp cho nông dân làm công, vớt vát lại tổn thất của họ.

    Hiện trường lễ tăng Ngô Tân

    Bà Viên Côn

    Cục trưởng Trần Gia Thuận

    Có cái "đẹp nhất" là ước mơ được thực hiện

    "Cô con gái tham gia thi đại học kiên cường nhất" Tiêu Lệ, chưa đầy 20 tuổi, mặc dù bị bệnh ung thư, đùi trái bị cắt ở vị trí cao, lại kiên quyết bước vào "trường thi một người", cuối cùng thực hiện ước mơ đại học với số điểm cao; sinh viên Đại học Dân tộc Quý Châu, Trung Quốc, bạn Dương Ngải Thanh, lấy chiếc nhẫn trị giá 200 Nhân dân tệ đổi lấy toà nhà dạy học cho trẻ em vùng núi vùng sâu thông qua "lấy vật đổi vật" trên tiểu Blog, đạo diễn "lấy ghim đổi biệt thự" phiên bản Trung Quốc bằng phương thức sáng tạo.

    Bạn Tiêu Lệ

    Bạn Dương Ngải Thanh

    Sức mạnh nhân văn của những người "đẹp nhất" đang lấp lánh

    Bảo vệ rừng, trồng cây trong 30 năm, chịu đựng nỗi đau bựng tật theo đuổi ước mơ đại học, bị vật rơi trúng người vẫn bảo đảm an toàn cho hành khách trên xe, vì cứu học sinh mà đôi chân của mình bị bánh xe nghiến đứt... Những câu chuyện này chưa chắc oanh liệt, nhưng sức mạnh nhân văn trong đó về sự thương yêu, thánh thiện, kiên cường, ấp ủ ước mơ, lại đặc biệt rung động lòng người.

    Có lẽ "anh hùng bình dân" trong lòng của các bạn cư dân mạng Trung Quốc, không có thành tựu nổi bật như những liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc trong thời đại chiến tranh, những gì mà họ có chỉ là con người bình thường trong xã hội như cô giáo, bác sĩ, y tá, công chức và sinh viên. Khi ống kính chiếu lên mình họ, họ vẫn chất phác, giản dị và bình thường.

    Khi mọi người chất vấn liệu đạo đức xã hội đang "xuống dốc" hay không, những "người qua đường A" này lựa chọn ra tay cứu trợ chứ không phải lặng lẽ đứng nhìn khi người khác gặp khó khăn, dùng lòng nhân ái và dũng khí phổ nhạc cho dòng nhạc giá trị chính trong lòng của các bạn cư dân mạng, truyền đi năng lượng cảm hóa lòng người đủ để làm rung động xã hội.

    "Luôn cảm động vì những cảm động bên mình, tin rằng một ngày nào đó cũng sẽ hành động vì những cảm động bên mình". Một cư dân mạng phát biểu cảm nhận của mình.

    Đúng vậy, thông qua mỗi sự kiện cảm động các cư dân mạng, ngoài bản thân các "anh hùng bình dân" được ca ngợi và ủng hộ ra, các cư dân mạng còn biết được càng nhiều người dân bình thường ủng hộ những "anh hùng bình dân".

    Thậm trí, trong thế giới In-tơ-nét ảo, hành động nhỏ như đăng truyền tiểu blog, ủng hộ một bài, đều là những đôi tay viện trợ ủng hộ sức mạnh chính nghĩa trong xã hội. Đúng như một số cư dân mạng đã nói, con chuột click đã không còn đơn giản như "quan tâm", mỗi lần bình luận, một lần truyền tải, đều là một lần hành động, mong có càng nhiều người nhận thức được sự thánh thiện và cảm động, đồng thời hãy truyền tải đến mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>