• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện đi học của nhân viên bảo vệ trường Đại học Bắc Kinh

    2012-06-06 16:49:53     cri

    Cam Tướng Vĩ được bầu làm một trong "10 Nhân vật có sức ảnh hướng lớn năm 2011" trong lĩnh vực giáo dục Trung Quốc, nhưng, nghề của anh, chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường.

    Cam Tướng Vĩ sinh ra trong tại một gia đình nông thôn ở thị trấn Dư Điếm, thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bố chết sớm, kinh tế gia đình khó khăn. Để anh được đến trường, chị gái phải đi làm thuê khi tuổi còn rất nhỏ. Tốt nghiệp tiểu học, Cam Tướng Vĩ lên thị trấn học trung học phổ thông. Một thư viện nhỏ trong trường giúp Cam Tướng Vĩ mở rộng tầm mắt. Anh đọc thuộc lòng rất nhiều thơ từ cổ, đọc nhiều tác phẩm văn học, nhất là những tác phẩm như "Cô gái tài hoa Bắc Đại" của tác giả Trương Mạn Linh tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh, đã miêu tả phong cảnh đẹp đẽ của Hồ Vị Danh, nhớ lại một cách tình cảm về tính cách người thầy và học thức của bậc thầy Quý Tiễn Lâm, làm cho Cam Tướng Vĩ rất khâm phục, và khiến anh ấp ủ trong lòng một ước mơ đi học ở Bắc Đại.

    Năm 2002, kết thúc kỳ thi đại học, số điểm của Cam Tướng Vĩ chỉ được đỗ vào một trường cao đẳng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, học đại học đối với anh mà nói là một chuyện xa xỉ. Cuối cùng, cầm trên tay 5000 Nhân dân tệ mà gia đình chạy khắp nơi mượn về, Cam Tướng Vĩ theo học tại một trường đại học không có tiếng tăm.

    Năm 2007, Cam Tướng Vĩ xin thôi việc ở Quảng Châu và đến Bắc Kinh, anh chỉ có một mục đích, đi thăm thánh địa của mình—Đại học Bắc Kinh.

    Rốt cuộc, đứng trước hồ Vị Danh từng xem bao nhiêu lần qua các tấm ảnh, Cam Tướng Vĩ hết sức xúc động, anh đi lại nhiều lần dọc bờ hồ, lưu luyến không muốn rời. Một người mặc đồng phục bảo vệ, đang ngồi bên bờ hồ đọc sách lọt vào mắt anh. Cam Tướng Vĩ lấy làm rất kỳ lạc, đến gần nói chuyện với người đó mới biết, hóa ra các nhân viên bảo vệ ở đây đều đọc sách trong thời gian ngoài công việc, có không ít người trong đội ngũ bảo vệ đã thi đỗ đại học, có người học luật, có người học tài chính, có người học quản trị kinh doanh...Cam Tướng Vĩ nghĩ rằng, cho dù mình không thể theo học tại Đại học Bắc Kinh, nhưng được trở thành một nhân viên bảo vệ ở đây cũng rất hạnh phúc chứ. Hơn nữa còn có thể học kiến thức. Anh lập tức tìm đến đội bảo vệ Đại học Bắc Kinh, hỏi xem có tuyển người không. Thế là, Cam Tướng Vĩ đã dừng chân ở Đại học Bắc Kinh.

    Dần dần, Cam Tướng Vĩ phát hiện, không chỉ có nhân viên bảo vệ, mà các nhân viên hậu cần làm việc ở Đại học Bắc Kinh cũng có thói quen học tập.

    Ở Đại học Bắc Kinh không bao lâu, Cam Tướng Vĩ được nghe đồng sự kể lại câu chuyện: cổng trường Đại học Bắc Kinh cũ có treo một tấm biển, trên có viết "Trọng địa học đường, người không phận sự miễn vào". Về sau, khi ông Thái Nguyên Bồi làm Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, ông cho dỡ bỏ tấm biển này đi, và chủ trì thành lập "Trường bình dân ban đêm", để giáo sư và sinh viên Đại học Bắc Kinh lên lớp cho các nhân viên làm việc trong trường vào buổi tối.

    Năm 2006, Đại học Bắc Kinh một lần nữa mở trường bình dân, do công đoàn Đại học Bắc Kinh tổ chức, giáo viên Đại học Bắc Kinh giảng dạy, sinh viên Đại học Bắc Kinh đảm nhiệm tình nguyện viên, trường bình dân này đã làm theo "lớp ban đêm dành cho nhân viên làm việc trong trường" mà thời ông Thái Nguyên Bồi dốc sức đề xướng, nhằm "tăng thêm kiến thức cho người dân, kêu gọi lòng tự giác của người dân", tạo cơ hội tiến tu cho các nhân viên làm việc trong trường. Các môn học đã xem xét đầy đủ nhu cầu của các bạn trẻ, tập huấn về tiếng Anh, máy tính, giao tiếp giữa người và người, quản lý tài chính v.v. Mỗi học kỳ đều có gần 100 bạn trẻ ngồi trong phòng học, Cam Tướng Vĩ là một trong những bạn trẻ đó, hơn nữa còn trở thành học viên xuất sắc năm 2008.

    Năm 2008 là năm vất vả nhất đối với Cam Tướng Vĩ. Đại hội thể thao Ô-lim-pích sắp diễn ra, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh trong trường vừa phải nghiêm khắc vừa phải tỷ mỉ, sức ép việc làm rất lớn. Năm đó, anh lại đăng ký tham gia cuộc thi đại học dành cho những người đã đi làm và các nhân viên trong xã hội khác, nhiệm vụ học tập rất nặng nề, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ, có lúc cảm thấy không chịu được, nhưng khi nhìn thấy vận động viên các nước đến thăm trường, Cam Tướng Vĩ lại như được tiếp thêm động lực. Các vận động viên này đều là thông qua tập luyện gian khổ mới có thành tích hôm nay, cái khó khăn mà mình gặp phải thật không đáng kể.

    Cam Tướng Vĩ thi đỗ vào khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh theo ý muốn của mình. Ban đầu chỉ vì muốn tận mắt ngắm cảnh hồ Vị Danh mình luôn ao ước mà mới đặt chân lên ngôi trường mơ ước bấy lâu nay, một năm sau không ngờ đã thực hiện ước mơ nhiều năm của mình, trở thành một sinh viên Đại học Bắc Kinh.

    Hiện nay, Cam Tướng Vĩ không bỏ dở công việc bảo vệ, anh ngày thường đi làm, cuối tuần đi học. Thời gian nhàn rỗi anh tham gia câu lạc bộ sinh viên Đại học Bắc Kinh, làm tình nguyện viên giáo viên cho trường nông dân làm công, kể lại từng trải của mình với các sinh viên trường bình dân, anh vẫn đến giảng đường lớn nghe những buổi giảng mà mình thích. Trong tất cả các môn học, Cam Tướng Vĩ thích nhất là môn Văn học hiện đại và đương đại cũng như thơ từ cổ Trung Quốc.

    Trong những năm học ở Đại học Bắc Kinh, Cam Tướng Vĩ ghi lại trừng trải của mình tại Đại học Bắc Kinh, gồm bản thảo mười mấy vạn chữ, sau khi chỉnh lý, anh đặt tên cho cuốn sách này là "Đứng học tại Đại học Bắc Kinh". Nhà xuất bản đã quyết định xuất bản cuốn sách của anh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>