• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huyền thoại của một lọ nước hoa

    2011-09-06 16:00:20     CRIonline

    Nước hoa Coco

    Bà là con riêng, mẹ mất vào năm bà 12 tuổi, bố cũng vứt bỏ gia đình. Bà đã trải qua 7 năm trời sống trong trại mồ côi của nhà thờ Thiên chúa giáo, cô đơn và lẻ loi đã làm bạn với bà. Bước vào tuổi 20, bà từng làm nhân viên phục vụ tại cửa hàng dệt kim, từng là một ca sĩ trên sân khấu quán bar, từng là một nhân viên tiếp thị của công ty du lịch. Mặc dù rất gian khổ và mệt mỏi, nhưng bà không bao giờ bị đè bẹp bởi vất vả của cuộc sống. Nhưng, điều khiến bà lấy làm chán nản, đó là mỗi ngày đi làm, trên mình luôn có mùi kiềm, điều này khiến bà ghét cay ghét đắng, đó là mùi của phụ nữ, bà muốn thay đổi nó, xua tan mùi này bằng nước hoa.

    Năm 1920 thời mà bà sinh sống, nước hoa mà phụ nữ thường sử dụng chỉ pha bằng một số ít loại mùi hoa mà mọi người quen thuộc. Nhưng bà cho rằng, đây không phải là điều mình mong muốn, bà muốn làm một loại nước hoa cá tính bằng mùi thơm không phải của các loại hoa.

    Bà một mình đến Grasse – "Thành phố nước hoa" sản xuất nhiều hoa hồng, nhưng bà lại bị từ chối sau khi trình bày một cách say mê ý tưởng của mình với thợ làm nước hoa đầu tiên. "Tôi không làm nước hoa không có mùi thơm của hoa". "Vì sao"? "Bởi vì không có một phụ nữ nào không hy vọng mình đẹp như hoa, dù không có dáng vẻ đẹp như hoa cũng cần có mùi thơm của hoa".

    Một cửa hàng, hai cửa hàng, ba cửa hàng, bốn cửa hàng... Bà chạy quanh thành phố, đều nhận được sự trả lời là "tôi không làm nước hoa không có mùi thơm của hoa".

    Cho dù không lay chuyển ý tưởng của mình, nhưng thất bại vẫn khiến tâm trạng của bà nặng trĩu. Chính trong lúc này, người bạn đã giới thiệu cho bà một thợ pha nước hoa bậc thầy – Ernest. Khi nghe thấy bà muốn mời mình phát triển nước hoa tổng hợp, trong lòng Ernest vẫn có chút do dự, nhưng không bao lâu Ernest phát hiện bà rất kiên quyết, dám sáng tạo. Bà nói với Ernest rằng, "Ngửi ra mùi hoa thiên nhiên trên người phụ nữ lại không tự nhiên, đây là một mâu thuẫn. Có lẽ mùi thơm tự nhiên nên là mùi thơm tổng hợp nhân tạo". Ernest đã động lòng.

    Đơn pha nước hoa mà bà lựa chọn phối hợp rất hoàn hảo, khiến Ernest rất khâm phục, nhưng ông lại lo ngại, lúc đó, đơn pha nước hoa này ít nhất bao gồm 80 loại thành phần, giá cả nước hoa tổng hợp này tất nhiên cũng không rẻ.

    Không bao lâu sau, lọ nước hoa khác người này khiến tài sản cá nhân của bà đã tăng lên 15 triệu USD.

    60 năm sau, giá bán một au-xơ nước hoa của bà trên thị trường quốc tế lên tới 170 USD và được tôn vinh là một trong 10 loại nước hoa đắt nhất thế giới, được coi là "vàng chảy", đồng thời trở thành biểu tượng của Pa-ri, Pháp như Tháp Ép-phen.

    Bà Coco Chanel

    Vâng, đúng vậy, bà là Coco Chanel, "Nữ hoàng thời trang" kinh điển. Pi-cát-xô tôn vinh bà là "Phụ nữ lịch thiệp nhất châu Âu", Tạp chí "Thời đại" bình chọn bà là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX. Hiện nay, không những nước hoa Chanel số 5 của bà nổi tiếng thế giới, trang phục, đồ trang sức, châu báu, đồ da của bà cũng trở thành kinh điển, còn tiêu chí "C" kép thì tượng trưng cho sự kết hợp hoàn mỹ của truyền thống và đổi mới trong giới thời trang.

    Có người từng hỏi bà, nước hoa của bà vì sao có thể giành được thành tích khiến mọi người ngạc nhiên như vây? Bà nói, "Bởi vì nó có mùi thơm độc đáo, phụ nữ không phải là hoa, mỗi phụ nữ đều cần có mùi thơm của mình. Tôi nâng ý tưởng về nước hoa đi trước 1/4 thế kỷ. Vì sao? Vì tôi biết làm thế nào để thể hiện sự gợi cảm của phái đẹp". Mỗi phụ nữ đều có thể tìm thấy một mùi thơm đó thích hợp với mình trong thế giới nước hoa của bà. Cho nên bà đã thành công.

    Tìm thấy mùi thơm của mình, kiên trì đến cùng thì sẽ cách sự thành công không xa. Đời người cũng vậy.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>