• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhận thức về bản thân, đối xử tốt với bản thân

    2011-08-30 15:20:12     cri
    Theo tôi, "người" khó đối xử nhất trong một đời người có lẽ chính là bản thân, mặc dù chúng ta suốt đời đều phàn nàn về người khác, hoặc trách móc một số phận mà chưa ai từng gặp bao giờ.

    Hãy để ý mà xem, mỗi khi bạn có ý định xem xét kết cục của một vấn đề, chắc chắn bạn cần phải kiểm tra một lần tâm trạng lúc đó của bạn, bạn có bị say rượu không? Bạn có bị thất tình không? Bạn có ở trong trạng thái bình thường không? ...Nếu không, "thì thôi rồi Lượm ơi"! Những xem xét của bạn phần nhiều là xuất phát từ cảm tính và tác dụng của rượu cồn, không có giá trị thật sự là bao nhiêu.

    Con người là loài động vật bậc cao, nhưng con người vẫn là động vật, đừng kỳ vọng con người có sự phán đoán và quyết sách cao hơn so với động vật. Chúng ta từng cho rằng vật chất là chỉ tiêu duy nhất quyết định chất lượng sinh tồn của động vật, cho dù là loài người là động vật bậc cao cũng vậy. Bởi vì sinh tồn của động vật phụ thuộc vào lượng dự trữ thức ăn, thiếu thì lo, đủ thì mừng.

    Quy luật nguyên thủy như vậy, đối với con người mà nói, đặc biệt là người Trung Quốc chiếm tỷ lệ đông nhất trong dân số thế giới hiện nay, 50 năm trước, đó vẫn là quy luật sắt.

    Loài người một khi muốn thoát khỏi đói nghèo, mục tiêu hàng đầu là từ biệt với bần cùng, còn so với đói bụng, bần cùng không có chỉ tiêu sinh lý cứng rắn, chỉ có tham số tâm lý mãi khó cân bằng được. Tôi không biết nên giám định thế nào về chỉ tiêu hạnh phúc của con người! Nếu trong một xã hội, sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học với lương tháng không đầy 1000 Nhân dân tệ và một người trung niên với gia sản vượt quá chục triệu Nhân dân tệ đều không có cảm giác an toàn đối với cuộc sống sau này, vậy giá trị quan của xã hội này nhất định đáng để cho chúng ta nghi ngờ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>