• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành Long: Sáng tạo bản thân

    2011-08-16 16:43:01     CRIonline
    Anh mũi to, mắt nhỏ, chỉ cao 1 mét 74, không dính dáng gì tới từ điển trai.

    Lúc đó, hầu như tất cả người dân Hồng Công đều hâm mộ Lý Tiểu Long, anh cũng không ngoại lệ. Anh từng học võ thuật, cũng muốn đóng phim. Nhưng, trong một khoảng thời gian dài, ở các trường quay, anh chỉ là người đóng thế, thể hiện các pha hành động nguy hiểm.

    Buổi tối, cũng như các võ sư khác, anh thường mặc sức chơi bời, khiêu vũ, uống rượu, đi chơi ở các quán bar, cuộc sống buông thả không biết ngày mai. Ban ngày, giống như mớ rau đang chờ người mua, anh bị các đạo diễn chọn đi chọn lại, địa vị thấp hèn tới cực cùng. Điều may mắn là, anh trẻ, tay chân nhanh nhẹn và diễn xuất hết mình. Cho nên, các đạo diễn từng hợp tác với anh đều vui lòng sử dụng anh và đều nghĩ đến anh khi cần thể hiện các pha hành động khó.

    Lý Tiểu Long biết võ thuật, anh cũng biết võ thuật. Công ty điện ảnh định gây dựng anh ta thành Lý Tiểu Long thứ hai, ngôi sao hành động thứ hai trên thị trường quốc tế. Công ty điện ảnh yêu cầu anh xem nhiều bộ phim của Lý Tiểu Long, để anh bắt chước các chiêu võ và hành động của Lý Tiểu Long. Anh học rất chăm chỉ, nhưng điều đáng tiếc là, bất kể công ty điện ảnh hay bản thân anh dù nỗ lực đến mấy, khán giả đều không chấp nhận. Sau mười mấy bộ phim được công chiếu, anh cũng không nổi tiếng được như Lý Tiểu Long.

    Anh nhìn nhận lại mình và cùng với đạo diễn so sánh nhiều lần các bộ phim của mình với các bộ phim của Lý Tiểu Long, muốn làm rõ khoảng cách giữa anh với Lý Tiểu Long, nhưng lại không thành. Đột nhiên có một ngày, anh bỗng nhiên bừng tỉnh: bản thân mình không phải là Lý Tiểu Long, làm sao mà giống được? Cho dù có giống, đó cũng không phải là mình, chỉ là hình bóng của Lý Tiểu Long mà thôi!

    Có lẽ, trở lại thật sự bản thân mình mới là con đường đúng đắn! Anh cần phải thoát ra khỏi hình ảnh của Lý Tiểu Long, Lý Tiểu Long là Lý Tiểu Long, anh là anh!

    Lý Tiểu Long đá cao, thì anh đá thấp; diễn xuất của Lý Tiểu Long rất đi vào lòng người, thì anh diễn xuất nhẹ nhàng và hoạt bát; Lý Tiểu Long nghiêm chỉnh, không cười, thì anh tếu táo khôi hài; Lý Tiểu Long đóng vai anh hùng, thì anh chỉ là nhân vật nhỏ xúi quẩy.

    Năm 1978, anh hợp tác với đạo diễn Viên Hòa Bình, đóng vai trong "Xà hình Điêu thủ". Trong bộ phim này, anh thoát khỏi cái bóng của Lý Tiểu Long, lần đầu tiên hội nhập hài kịch vào trong các pha hành động, tạo nên một cuộc đổi đời ngoạn mục.

    Cùng với chấn động của bộ phim "Xà hình Điêu thủ" tại Hồng Công, Nhật Bản, Đông Nam Á, anh trở thành ngôi sao ai ai cũng biết, thể loại phim hành động hài do anh sáng tạo trở thành một trào lưu thịnh hành khá dài.

    Sau đó, anh xưng bá châu Á bằng một loạt tác phẩm như "Túy Quyền", "Sư đệ xuất mã", "Kế hoạch A", "Câu chuyện cảnh sát", "Long huynh hổ đệ" v.v.

    Thập niện 90 thế kỷ trước, anh tiến quân vào làng điện ảnh Hollywood và trở thành ngôi sao quốc tế bằng các bộ phim tạo huyền thoại về doanh thu vé như "Náo loạn phố Bronx", "Giờ cao điểm" v.v, anh được đăng trên tạp chí "Times"(Thời đại) và được trao vô số giải thưởng.

    Rốt cuộc, anh đã trở thành niềm kiêu hãnh của làng điện ảnh người Hoa như Lý Tiểu Long. Anh là Vua phim hành động hài nổi tiếng: Thành Long. Từ năm 17 tuổi đặt chân vào làng điện ảnh, trong hơn 20 năm qua, anh vẫn hoạt động sôi nổi trên sâu khấu điện ảnh thế giới, trở thành "huyền thoại" điện ảnh bất hủ!

    Sự từng trải của anh đã minh chứng với chúng ta rằng: con người, chỉ có phát huy bản thân, mới có cơ hội xuất sắc, nổi tiếng!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>