

Con người càng sống càng thấy chán đời, càng sống càng thấy thất bại. Càng nhìn người khác thì càng ghét mình, càng ghét mình thì càng mất đi bản thân. Chỗ đứng cho người bình thường trên thế giới này ngày càng bị thu nhỏ.
Kundera từng nói: Con người luôn mong muốn sống ở nơi khác, nhưng trong cuộc sống hiện thực, không gian chứa đựng bạn lại ở đâu?
Chúng ta hãy điều chỉnh lại trật tự cuộc sống của mình đi, hãy xử lý trước những điều mà mình cần phải làm, dốc hết sức hoàn thành chúng. Sau đó, đưa ra phán đoán về năng lực của mình theo mức độ hoàn thành, có phán đoán rồi mới quy hoạch tương lai mà chúng ta muốn có.
Những ngày tháng như vậy có lẽ mới là ngày tháng vững chắc, cuộc sống như vậy có lẽ mới khiến bạn ít kêu ca, đạt được nhiều thành công hơn.
<< 1 2 >>