• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người tốt bụng, tiện đường chở bạn

    2011-07-19 15:29:17     CRIonline

    Ông Vương Vĩnh (trái)

    Vương Vĩnh ở Bắc Kinh nhân tiện đi làm chở thêm một vài bạn đi cùng đường đã trở thành một thói quen trong cuộc sống, tuy lòng tốt của anh đã gặp phải nhiều cảnh khó xử, lúng túng, nghi ngờ, lạnh lẽo, thậm chí nguy hiểm, nhưng, 13 năm qua, anh không quản mưa gió kiên trì việc làm của mình và không một lần ca thán.

    Vương Vĩnh sinh ra ở làng quê Thiệu Dương, Hồ Nam có thói quen giúp đỡ người khác. Sau khi đến Bắc Kinh làm việc và có thu nhập khá, anh bèn mua một chiếc xe "Méc-xê-đéc Ben" thay cho đôi chân ngay từ năm 1998. Anh quan sát những ô-tô chạy trên đường, phát hiện có tới 70% ô-tô chạy trên đường là xe tư nhân, trong 70% đó lại có tới 70% ô-tô chỉ có một người ngồi trong xe, anh cho rằng như vậy thật sự quá lãng phí. Anh thường xuyên một người lái xe đi làm, rồi đi về, anh luôn có cảm giác "tội lỗi". Nếu có thể chở thêm một vài người, vừa có thể tiết kiệm tiền và thời gian cho người khác, cũng tiết kiệm năng lượng cho xã hội, tạo thuận lợi cho cả đôi bên.

    Những ngày đầu quyết định làm như vậy, anh hỏi những người đứng chờ xe buýt ở ngoài cổng nhà chung cư như vậy: "các bạn đi đâu"? Anh từng nhiều lần bị từ chối, sau đó suy nghĩ kỹ, anh thay câu chào bằng: "Tôi đi Mã Điện, Song An, có ai tiện đường mời lên xe đi cùng?" Dần dần, người đi xe Vương Vĩnh ngày một đông hơn.

    Một buổi tối của năm 1998, đã hơn 10 giờ, trời đột nhiên mưa to, khi anh trên đường về nhà, anh nhìn thấy một cụ bà một mình đi trên đường. Những chiếc xe chạy qua bà đi rất nhanh, nước bẩn bắn đầy người bà. Anh dừng xe lại, sau khi hỏi han mới biết bà bị lạc đường. Anh lập tức quyết định đưa bà về nhà, sau đó con cái của cụ bà đã coi anh là ân nhân, nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với anh.

    Từ đó về sau, sáng nào Vương Vĩnh cũng đi đến điểm dừng xe buýt số 344, hạ cửa kính ô tố và nói với những người chờ xe buýt xếp hàng tới hàng chục mét: "Ai đi Mã Điện, Song An, mời lên xe, không lấy tiền"! Một số người chăm chăm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và hiếu kỳ, ra vẻ thắc mắc không hiểu. Có người cho rằng Vương Vĩnh làm như vậy là bị thần kinh, có người nói rằng anh muốn "cưa" các cô gái. Anh từng bị người yêu của một cô gái hắt một cốc nước vào mặt, thậm chí bị ném bánh bao. Anh vẫn đang kiên trì cho dù bị từ chối bằng ánh mắt lạnh lùng.

    Nhưng phần được nhiều hơn là anh đã nhận được những lời cảm ơn, nụ cười chân thành. Anh từng chở các cô gái làm công ở Bắc Kinh lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ nhà, sinh viên chạy khắp mọi người tìm việc làm, hai mẹ con bị thương nặng không gọi được xe, thậm chí có hai "hành khách" làm quen nhau trên xe của anh, sau đó trở thành vợ chồng. Ngoài tiện đường chở người ra, Vương Vĩnh cũng khích lệ động viên những người bị ngã lòng. Nói cho đối phương biết anh năm bắt đầu lập nghiệp chỉ với 300 Nhân dân tệ trong tay, cũng từng ở trong căn hộ tầng 3 ngầm, nóc nhà rỉ nước như thác, hiện nay mọi khó khăn đã trải qua. Hai năm sau, Vương Vĩnh nhận được điện thoại của người đó, nói rằng anh ta không những đã tìm được việc làm, mà còn thành lập gia đình và mua được một căn hộ rồi, cảm ơn những lời động viên của anh Vương Vĩnh lúc đó.

    Vương Vĩnh lái xe tiện đường chở người và đã kiên trì trong 13 năm, số người từng đi xe của anh vượt quá 10 nghìn người. Hiện nay, chiếc xe của anh có lẽ là chiếc xe "Méc" chở người nhiều nhất trên thế giới. Vì vậy, anh nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại cảm ơn, trong đó có một chàng trai nói: "Cảm ơn hành động đầy lòng tình thương và tạo thuận tiện cho người khác của anh Vương Vĩnh, hành động của anh làm tôi cảm động. Anh đã dạy cho tôi một bài học rất có ý nghĩa, tôi sẽ ghi nhớ mãi sự từng trải này và những lời nói của anh, người tốt bụng bình an suốt đời " .

    Điều khiến Vương Vĩnh vui nhất, đó là khi gặp một người chạy xe trên đường, họ quay cửa kính xe xuống và gọi anh: "Vương Vĩnh, tôi từng đi xe của anh, hiện nay tôi mua xe rồi, cũng bắt đầu đi chở người khác"! Điều khiến Vương Vĩnh lấy làm an ủi nhất, đó là ngày càng nhiều người đồng tình với ý tưởng của anh: nhiệt tình, bảo vệ môi trường và luôn có một trái tim nhân hậu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>