
Tâm trạng quyết định sức cạnh tranh của bạn
Con hàng xóm tốt nghiệp đại học, tôi được xem ảnh tốt nghiệp của nó trước khi nó về thăm nhà vài hôm trước, tôi phát hiện đa số sinh viên trong ảnh đều buồn rười rượi, bèn hỏi nó: "Sao chẳng có ai cười"! Nó trả lời: "Cười làm sao được, đang khóc dở mếu dở đây này, tốt nghiệp rồi mà có mấy người tìm được việc làm đâu"...
Điều này khiến tôi nhớ lại một câu chuyện về ảnh tốt nghiệp. Hai chuyên gia tâm lý học Mỹ đã tiến hành một loạt nghiên cứu đối với những nụ cười trên ảnh tốt nghiệp, họ đã thu thập một số ảnh tốt nghiệp của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, phát hiện một số bạn nở nụ cười thiện chí và tỏ ra vui tính tự tin, còn có một số bạn trầm cảm không vui sau khi quan sát mỗi tấm ảnh tốt nghiệp. Sau cuộc điều tra theo dõi kéo dài 41 năm, họ kết luận rằng: xét về tổng thể, tỷ lệ thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống của những người mang theo nụ cười trên môi và vui tính trong ảnh tốt nghiệp sau khi bước vào tuổi trung niên đều cao hơn rất nhiều so với những người trầm cảm.
Hãy nghĩ xem, các bạn xung quanh chúng ta đều đứng chung một khởi điểm bước vào ngành nghề và trào lưu canh tranh xã hội trong lúc rời ghế nhà trường. Mười mấy năm sau, một số người đã tìm thấy đơn vị làm việc lý tưởng, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc, thực hiện lý tưởng và giá trị con người; cũng có một số người long đong, cuối cùng bị đào thải trong sự cạnh tranh tàn khốc, không thu hoạch gì. Nếu chúng ta suy nghĩ nghiêm chỉnh lại thì sẽ phát hiện, điều quyết định chất lượng sự sống căn bản của chúng ta không phải là tiền của, cũng không phải là quyền lực, thậm chí chẳng động đến kiến thức và năng lực, mà là tâm trạng!
Cho dù bạn rất tài ba, năng lực hơn người, nếu không có tâm trạng tích cực lạc quan, suốt ngày phàn nàn kêu ca, sợ mất đi cái này cái nọ, làm sao có thể thực hiện ước mơ nghề nghiệp và mục tiêu cuộc đời? Đúng như giám đốc của một công ty mạng đã nói: "Đánh giá một người, một công ty xuất sắc hay không, không phải xem nó có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng, mà nên xem họ làm việc có phải làm hết sức mình, hàng ngày tan tầm có phải về với nụ cười trên môi"! Cạnh tranh nghề nghiệp về bề ngoài là cạnh tranh về tri thức, năng lực, chức vụ, thành tích nghiệp vụ và quan hệ, trên thực tế lại là sự cạnh tranh về tâm trạng và thái độ cuộc sống.