• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn sẽ từ biệt cuộc sống đại học bằng hình thức gì?

    2011-06-21 14:15:47     cri

    Tháng 7, mùa tốt nghiệp và chia tay đầy thương cảm bùi ngùi này, bạn sẽ lựa chọn hình thức nào để từ biệt mái trường, bước vào cuộc sống mới? Tháng 7, những giờ phút tụ họp cuối cùng của cuộc đời sinh viên cũng như tuổi thanh xuân vui vẻ không cần lo nghĩ, tìm một nơi trút bỏ toàn bộ cảm xúc, lông bông, hung hăng, chán nãn, nghĩa hiệp ... trước lúc chia tay. Ngoài chụp ảnh tốt nghiệp, ăn một bữa cơm thịnh soạn để chào mừng tốt nghiệp ra, sinh viên Trung Quốc đồng loạt kỷ niệm 4 năm đại học bằng các hình thức độc đáo: "kêu tốt nghiệp" hét to "anh yêu em"; tổ chức buổi biểu diễn ca hát cá nhân hoặc triển lãm mỹ thuật trưng bày tác phẩm tâm huyết... sinh viên thời bây giờ không chịu lẻ loi và "lặng lẽ" ra đi, mong đánh một dấu chấm cho cuộc sống đại học thông qua những trò nghịch huyên náo. Còn bạn, bạn sẽ từ biệt cuộc sống đại học như thế nào? Sau đây là những "chiêu" của sinh viên Trung Quốc:

    "Kêu tốt nghiệp"

    Ở Đại học Ngoại thương Ngoại ngữ Quảng Đông, có một truyền thống là "kêu tốt nghiệp". Ở ký túc xá nam các bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu tập thể tương tự như "con trai Học viện tiếng Anh thương mại, em yêu anh", còn ở ký túc xá nữ thì bạn sẽ nghe thấy những tiếng kêu như "Anh yêu em", rồi các cô nàng sẽ yêu cầu các chàng trai kêu ở dưới lầu ký túc xá cùng hát và nhảy múa.

    Thực ra, "kêu tốt nghiệp" không phải là truyền thống của một học viện nào đó của Đại học Ngoại thương Ngoại ngữ Quảng Đông, mà là chương trình liên hoan của cả trường, là hoạt động truyền thống từ biệt cuộc sống đại học do sinh viên cuối năm của một số trường đại học tự phát tổ chức. Tất nhiên, "kêu tốt nghiệp" này cũng phần nào ảnh hưởng đến việc học và nghỉ ngơi của sinh viên khác, cho nên "kêu" vừa phải thôi.

    "Đại hạ giá" tốt nghiệp

    Mỗi khi bước sang những ngày tháng ra trường nước rút, dọc hai bên đường trong các trường đại học Trung Quốc đều bày ngay ngắn những sách vở, đèn bàn, CD, thậm chí ghế nữa. Những đồ bày bán này đều là của những sinh viên sắp ra trường. Nhiều sinh viên cũng rất thích mua giáo trình, sách vở cũ của sinh viên cuối năm, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

    Hiện nay, hình thức "đại hạ giá" này của sinh viên cuối năm lại tăng thêm một hình thức nữa, đó là bán trên mạng In-tơ-nét, loại "đại hạ giá" này đang tiến hành rất sôi động trên diễn đàn In-tơ-nét của các trường đại học.

    "Anh chăn"

    Một sinh viên năm thứ 4 của Đại học Nông nghiệp Hồ Nam nghĩ ra một cách mới, viết một dòng chữ với nội dung "anh đi nhé" trên vỏ chăn và treo chiếc vỏ chăn ở ngoài ban công ký túc xá, sinh viên ở dưới gác còn dùng một chiếc vỏ chăn khác viết lên những từ nóng trên mạng In-tơ-nét như "ủng hộ gác trên", sinh viên này được các bạn cư dân mạng Trung Quốc gọi một cách khôi hài là "anh chăn". Hành vi này được nhiều sinh viên bắt chước sau đó, đồng loạt viết lên vỏ chăn những câu buồn cười như "sư muội ơi, anh đi nhé, hãy quên anh đi".

    Đối với hành vi của "anh chăn", nhiều người đều bày tỏ thông cảm và ủng hộ, vì bất kể treo chăn hoặc chụp ảnh tốt nghiệp cũng là vì kỷ niệm những ngày tháng và tuổi thanh xuân 4 năm đại học đã qua đi của chúng ta.

    Phương thức từ biệt lý luận nhất

    Sinh viên tốt nghiệp có thể viết một bức thư hoặc để lại vài câu gửi gắm cho sư đệ, sư muội của mình, chẳng hạn như, sinh viên tốt nghiệp của Học viện Ngoại thương Thượng Hải trước lúc ra trường, đã tổng kết kinh nghiệm tìm việc làm và kinh nghiệm cuộc sống đại học của mình, để lại một bức thư cho các sư đệ, sư muội, viết rằng: "4 năm đại học nên thường xuyên đi thư viện, là sinh viên chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ, dễ giới hạn bởi tư duy và tầm nhìn, hãy đọc nhiều sách về các lĩnh vực, chắc chắn sẽ được lợi vô bờ"...

    Sinh viên tốt nghiệp thường có thể tâm sự càng nhiều tình cảm chân thành, những lời gửi gắm của họ thường ngắn gọn hơn và thiết thực hơn, sẽ càng hữu hiệu hơn trong việc giáo dục sinh viên trong trường.

    Hình thức từ biệt giàu lòng nhân ái nhất

    Hiến máu, quyên góp, dọn vệ sinh. Tại một số đại học, sinh viên tốt nghiệp tham gia quyên góp đã trở thành thói quen và truyền thống, hoặc dọn ký túc xá và lớp học cho sạch sẽ trước khi ra trường, đó đều là những hành vi rời trường văn minh.

    Hình thức từ biệt "xả láng" nhất

    Hiện nay, ngày càng nhiều sinh viên cuối năm lựa chọn một hình thức và tâm trạng vui vẻ và sảng khoái để từ biệt nhà trường. Họ vác ba-lô, để lại một hành trình khó quên trong vòng đời trưởng thành. Kỷ niệm những giờ phút chia tay bằng một chuyến du lịch đã trở thành một hình thức chào mừng tốt nghiệp thịnh hành nhất hiện nay. Được biết, tháng 5, tháng 6 hàng năm là thời kỳ vàng thực hiện du lịch tốt nghiệp, lúc này sinh viên cuối năm hầu như đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, việc làm sau này cũng cơ bản xác định, khoảng thời gian tương đối nhàn rỗi này có thể biến chuyến du lịch tốt nghiệp thành hiện thực. Đối với những sinh viên cuối năm mà nói, có thể lên đường đi du lịch cùng với những người bạn thân, cùng thưởng thức phong cảnh dọc hai bên đường, cùng ôn lại những ngày tháng trước đây trước khi cất tiếng hát tốt nghiệp sẽ là một dấu chấm đẹp đẽ nhất cho thời sinh viên đại học, cũng là dấu ấn sâu sắc khó quên nhất trong cuộc đời.

    Ngoài ra còn có một số phương thức kỷ niệm kinh điển nhất, chẳng hạn như, làm một đoạn băng ghi hình, ghi lại nụ cười của mỗi người; xây dựng danh sách bạn học trên mạng In-tơ-nét; thật sự say rượu một lần tại bữa cơm tốt nghiệp; chụp một bức ảnh tập thể; gửi tặng một bài hát cho người bạn trên đài phát thanh nhà trường; đến tận ga tàu tiễn các bạn ra đi v.v.

    Mặc dù sinh viên đã không được xã hội tôn trọng như hơn 20 năm trước, nhưng cuộc sống đại học và những ký ức về tuổi thanh xuân vẫn không thể xóa nhòa trong lòng mỗi người từng trải nghiệm cuộc sống đại học. Lựa chọn phương thức nào để từ biệt nó, cũng tỏ rõ bạn tổng kết quãng thời gian đó bằng tâm trạng như thế nào.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>