• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tại sao con người nhất định phải sống tốt?

    2011-06-14 16:36:03     cri

    Một người bạn cũ, đi nước ngoài nhiều năm, nghe nói mới đây đã về nước, nhưng bạn ấy không liên hệ với một bạn nào, một mình ẩn náu ở đâu đó. Mọi người đều biết cuộc sống của bạn ấy trong những năm nay không được tốt, nhưng về nước rồi lại không hiện diện, đây là điều khiến mọi người ngạc nhiên. Vì sao? Những người am hiểu tình hình cho biết, bạn ấy sợ người quen hỏi, sợ bị mọi người coi thường. Nói như vậy cũng phải, nhưng lẩn tránh thì lại có thể lẩn tránh được bao lâu?

    Những năm gần đây, số người rời làng rời nước ngày càng đông. Người Trung Quốc xa quê hương đất tổ là nhằm hiển đạt trở về, điều này khiến nhiều người xa nhà xa quê hương rất ngại về quê. Không có thể diện đứng trước sức ép của bà con đã cắt đứt bao nhiêu những con đường hướng về quê nhà.

    Nhưng ai lại có thể đảm bảo bạn rời làng rời nước thì chắc chắn có thể hiển đạt? Nhất là những năm gần đây, Trung Quốc đâu đâu cũng đang đổi mới, nhà nhà ở quê hương ngày một thay đổi, con đường trở về quê nhà của những người xa nhà xa quê hương càng bị kéo dài hơn.

    Con người, tại sao nhất định phải sông tốt? Liệu những người sống không tốt, không bắt mình phải sống tốt hơn thì chắc chắn là đồ đốn, đáng đời người khác coi thường chăng?

    Sự thật là như vậy, xã hội ngày nay là như vậy cũng đang làm như vậy. Bản thân chúng ta cũng vậy, trong tâm trí, không những đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn này, thậm trí cũng đang yêu cầu nghiêm khắc như vậy về bản thân.

    Đây chính là giá trị quan của hiện thực Trung Quốc ngày nay.

    Nhưng người và người khác nhau, đừng so sánh với người khác. Nếu mọi người đều giống nhau thì sẽ không có cái tốt và cái xấu. Thế giới trần gian này chắc chắn phải có hai loại người-người sống tốt và người sống không tốt. Từ xưa đến nay chẳng phải thế. Cái gọi là người sống tốt luôn là một số ít người, tuyệt đại đa số người đều đang sống trong cuộc sống bình thường của những người bình thường. Nhưng điều khác với hôm nay là, những người sống tốt trước đây không hung hăng như hiện nay, những người sống không tốt cũng có thể biết thân giữ mình.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>