• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chùm tin về sự hợp tác TQ-ASEAN---Bài viết của ông Võ Quế, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế

    2011-05-25 17:08:17     cri

    LQ – Qua bài trả lời phỏng vấn phóng của ông Đào Ngọc Chương Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Công Thương Việt Nam thì chúng ta có thể thấy sự phát triển thương mại Trung – Việt nói riêng và TQ với các nước ASEAN nói chung sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tốt đẹp

    LT – Và hình thức thương mại cũng xuất hiện xu thế ngày càng đa dạng hóa.

    LQ – Đúng vậy, cùng với sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế các nước ASEAN, vấn đề khan hiếm điện ngày càng nổi cộm. Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Ma-lai-xi-a dự đoán, 10 năm tới, nhu cầu năng lượng của các nước ASEAN sẽ chiếm 32% tổng nhu cầu thế giới. LT - Bộ Công Thương Việt Nam mới đây cho biết, năm nay, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 4,5 tỷ ki-lô-oát giờ điện, và tất cả sẽ nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, việc thiếu điện nghiêm trọng đã trở thành "nút cổ chai" kìm hãm phát triển kinh tế của Việt Nam.

    LQ - Tương tự như Việt Nam, lượng nhu cầu điện trên thị trường Cam-pu-chia thiếu khoảng 30%. Ngoài ra, thị trường điện Phi-li-pin cũng có không gian phát triển khá lớn.

    LT - Quan chức Ban Thư ký Hội chợ Triển lãm Trung Quốc--ASEAN nói, việc hợp tác điện lực giữa Trung Quốc và các nước ASEAN có ưu thế bổ sung rõ rệt, nhất là về thiết bị điện.

    LQ - Việc thiếu điện trầm trọng của các nước ASEAN đã mang lại nhu cầu lớn về thiết bị công nghệ, dự án thiết kế và xây dựng.

    LT - Doanh nghiệp điện Trung Quốc có ưu thế so với các nước Âu-Mỹ về các mặt thiết kế, xây dựng công trình, chế tạo thiết bị, vận chuyển, kinh doanh, quản lý, công nghệ, chất lượng, giá cả, thao tác và dịch vụ v.v. những ưu thế này phù hợp nhu cầu của các nước ASEAN.

    LQ - Chuyên gia phân tích rằng, trong vòng 10 năm, các nước ASEAN sẽ ở trong thời kỳ thiếu điện, để giải quyết vấn đề này, các nước ASEAN sẽ trước tiên hướng tới Trung Quốc láng giềng. Hiện nay, ASEAN ngoài mua điện từ Trung Quốc ra, còn dốc sức xây dựng nhà máy điện, nhất là nhà máy thủy điện và nhiệt điện, và không ngừng mua sắm thiết bị điện chất lượng cao giá phải chăng của Trung Quốc.

    LT – Sau đây chúng ta tạm nghỉ vài phút thưởng thức bài hát: Hát bài sơn ca tặng người thân, do chị Vĩ Đông Minh thể hiện.

    LQ – Đây là một bài dân ca của Quảng tây, ca ngợi phong cảnh non xanh nước biếc của quê hương và lòng nhiệt tình mến khách của bà con dân tộc Choang.

    < thả bài hát >

    LT – Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị". Trong phần đầu của tiết mục này, LT và LQ đã giới thiệu với quý vị và các bạn về sự giao lưu giao lưu và hợp tác giữa hai nước Trung- Việt, giữa Trung Quốc với các nước ASEAN và giữa các nước ASEAN, cũng như những thành quả và những thoả thuận đã đạt được trong thời gian gần đây.

    LQ – Tiếp theo LQ xin giới thiệu với các bạn bài viết của ông Võ Quế nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học, Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế.

    Với tôi, từ độ tuổi thiếu niên, đất nước Trung Hoa gấm vóc đã trở nên gần gũi thân quen qua từng trang văn học. Đó là những áng thơ Đường, là tiểu thuyết Tây Du Ký, Thủy Hử, Tam Quốc Chí, là Liễu Trai Chí Dị, Hồng Lâu Mộng, Tây Sương Ký. Hồi đó, nhà nghèo, thất học nên ngoài thơi gian đi bán bánh mỳ, ca-rem tôi thương vào phòng đọc sách đọc truyện Trung Quốc. Đọc ngấu nghiến, đọc say mê. Tuổi nhỏ thường dễ nhớ nên các địa dành, nhân vật trong tiểu thuyết, lịch sử từ những trang sách cứ sinh động trong ký ức của tôi. Từ thủa ấy, tôi đã từng mơ có một ngày mình được đến xứ sở của nhữgn ánh thơ Đường. Và mơ lâu thì cũng có ngày thành hiện thực. Tôi đã có 5 lần được đặc chân lên đất nước Trung Hoa gấm vóc.

    Lần thứ nhất là vào năm 1974, tôi được đến điều dưỡng 6 tháng tại y viện Nam Khê Sơn, Quế Lâm. Y viện nằm bên dòng Li Giang xanh trong mơ mộng. Vẻ đẹp trữ tình của Li Giang đã gợi nhớ, gợi thương cho những người con xứ Huế như tôi, anh Nguyễn Đắc Xuân, anh Thái Ngọc San, bác sĩ Thái Tuấn ... hướng tâm về con sông quê nhà đằm thắm, dịu dàng đang còn xa ćach quá. Nhìn Li Giang không khỏi ngăn dòng cảm xúc về một nguồn tình hoài hương tha thiết, lắng sâu.

    Cảnh đẹp kỳ thú của thiên nhiên Quế Lâm qua những lần được tiếp cận, tham quan, như Lô Địch Nham, Thất Tinh Nham ... tình cảm hiếu khách, hữu nghị của người dân Trung Hoa đã giúp tôi nguôn ngoai nỗi nhớ nhà đau đáu. Tôi đã có những ngày tháng đẹp và những kỷ niệm vui cùng các bạn sinh viên Trung Quốc đến học tiếng Việt tại y viện. Qua cô giáo Triệu Ngọc Lan, hiện nay đang giảy dạy tại trường Đại học Bắc Kinh, người mà tôi đã gặp lại 3 lần tại Huế, qua những câu chuyện nhiệt tình, trẻ trung, năng động của sinh viên nước bạn, tôi đã phần nào hiểu sâu thêm về đất nước hùng vĩ, giàu huyền thoại, về con người Trung Quốc hào hiệp, nghĩa khí. Mối quan tâm của các thầy cô giáo, các sinh viên Trugn Quốc đến cuộc chiến đấu trên đường phố của tuổi trẻ học đường miền Nam đã chứng tỏ rằng, họ cũng có sự theo dõi sát sao về những diễn biến trên đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ kháng Mỹ quyết liệt.

    Với các bác sĩ, hộ lý người Trung Quốc trong y viện Nam Khê Sơn, mối thân thiện hữu nghị dành cho nhau càng đậm đà, nhân ái. Chúng đã từng cùng họ lên sân khấu đồng ca bài hát Việt Nam Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận trong hào khí Việt Trung. Rồi những cuộc giao lưu bóng bàn, rồi những chuyến tham quan, dã ngoại thăm thắng cảnh, thăm trường học sinh Việt Nam tại Quế Lâm ... Mỗi cuộc vui, mỗi chuyến đi đã kết bền hơn sợi chỉ hồng hữu nghị.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>