• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những kỷ niệm thú vị về kỳ thi đại học của cư dân mạng Trung Quốc

    2011-05-17 11:16:38     CRIonline

    Nói đến cuộc thi đại học, bạn đang là học sinh cấp ba có phải vì thế mà đang vùi đầu vào ôn tập? Còn bạn đã tốt nghiệp đại học đi làm rồi liệu vẫn còn nhớ những chi tiết của kỳ thi đại học năm ấy không? Kỳ thi đại học toàn quốc mỗi năm tổ chức một lần đang ngày một đến gần với thí sinh(ở Trung Quốc là tổ chức vào đầu tháng 6, Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 7), sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại một cách "rí rỏm" thời thi đại học trước đây thông qua kỷ niệm của các bạn cư dân mạng Trung Quốc.

    Bạn "hạt dẻ kho":

    Kỳ thi đại học của tôi đã trôi qua gần 5 năm. Đột nhiên lại cảm thấy mình già đi rất nhiều, nhớ lại kỳ thi đại học 5 năm trước, thật không phải một hai câu có thể hình dung nổi cảm xúc lúc đó. Ngày 7/6 năm đó, sau khi tỉnh dậy mới phát hiện mình không có bút máy. Trời! Giật mình một cái(vì lúc đó chỉ cho phép dùng bút máy để làm bài viết, bèn đạp xe đi mua một chiếc bút máy). Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ chiếc bút máy đó, chỉ có điều là không bao giờ dùng nữa.

    Bạn "Đô Mi Đô":

    Tôi thi đại học vào năm 2003, sau khi hoàn thành môn thi buổi sáng, tôi cùng với hai bạn học đến nhà một bạn học gần trường thi ăn trưa, sau buổi nghỉ trưa, đến gần giờ thi chiều, chúng tôi lên đường trở lại trường thi. Nhà bạn học cách trường thi không xa cũng không gần, chúng tôi vừa đi đường vừa đùa vui, lúc này giầy xăngđan xúi quẩy của tôi đột nhiên dứt(giầy xăngđan của tôi thuộc loại chỉ gắn bằng một dây). Trời, lúc đó, khu vực gần trường thi đều giới nghiêm, không có một chiếc ô-tô chạy trên đường, bó tay, tôi bảo các bạn đi trước, mình dùng ngón chân kẹp chiếc dây đó, đi khập khiễng đến trường thi, trên đường vừa đi vừa tức, mồ hôi nhễ nhại.

    Đến trước cổng trường thi, nghe thấy tiếng chuông báo vào trường thi, năm đó vừa vặn gặp dịch SARS, các cô chú đo nhiệt độ ở ngay cổng trường nhìn bộ mặt của tôi, chưa kịp đo nhiệt độ bèn cho qua luôn, đi xuyên qua mấy con đường nhỏ trong trường, tôi bước vào phòng thi đúng vào lúc phát đề bài.

    Bạn "Vô Táo" :

    Kỳ thi đại học năm 2003, dịch SARS lây lan, cuộc thi tổ chức trước một tháng(trước đây thi vào tháng 7).

    Trường chúng tôi không phải là điểm thi, phải đi xe đến điểm thi, cuối cùng tôi đến muộn trong hai ngày liền. Bây giờ nhớ lại thành thật xin lỗi thầy cô vì phải bắt cả lớp chờ một mình tôi.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>