• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các quy định cấm trong các trường đại học trên thế giới

    2011-05-04 15:40:04     CRIonline

    Đừng cho rằng trường đại học là thiên đường! Cấm để râu, cấm hát nhạc Jazz, cấm trò chơi uống rượu...các trường đại học có quy định khác nhau với lệnh cấm đa dạng.

    Đại học Brigham Young

    Đại học Brigham Young: cấm để râu nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ

    Mái tóc và làn da của mỗi con người là do cha mẹ sinh ra. Như vậy, mái tóc và bộ râu dài hay ngắn, màu đỏ hay màu xanh hoàn toàn là do sinh viên tự quyết định. Miễn là bạn thông qua các kỳ thi, bảo vệ môi trường, kính trọng người già, yêu mến trẻ em, cho dù để râu như bác Mác cũng không sao. Thế nhưng, những sinh viên thích để râu ở Đại học Brigham Young tuyệt đối là nhóm yếu thế. Sinh viên Đại học Brigham Young muốn để râu cần có chứng nhận của bác sĩ, như kê đơn thuốc vậy.

    Điều khiến mọi người lấy làm kỳ lạ hơn là, tuyên bố của nhà trường mang đậm tính nhân văn, nếu tình trạng da của sinh viên nào đó không thích hợp cạo râu thì cần xin giấy chứng nhận của bác sĩ, như vậy có thể hưởng "quyền để râu đặc biệt" có hiệu lực trong một năm.

    Học viện Pitzer

    Học viện Pitzer: cấm chơi trò chơi uống bia

    Quy tắc áp dụng cho sinh viên của Học viện Pitzer đã quy định rõ, "Cấm các trò chơi lấy uống bia rượu làm mục đích chính, uống nhiều hoặc uống say gây sự, tất cả các thiết bị hoặc dụng cụ mang theo đóng vai trò phụ trợ trong các trò chơi này đều sẽ bị tịch thu và không hoàn lại".

    Học viện Middlebury

    Học viện Middlebury: Cấm dẫn lại Bách khoa Wiki

    Công cụ tìm kiếm trên mạng In-tơ-nét là một cửa hàng bách hóa của bộ óc. Từ khi có Bách khoa Wiki, Bách khoa Baidu, những câu hỏi nhức đầu hiện chỉ cần click vài giây thì có thể có luôn đáp án.

    Các giáo sư của Học viện Middlebury quả thật không chịu được những đáp án hoang đường mà sinh viên tìm kiếm từ Bách khoa Wiki, không những vì những nội dung sai lầm lặp đi lặp lại, mà còn cho thấy sinh viên ngày càng lười theo đuổi chân lý. Các trường đại học yêu cầu sinh viên cần tìm kiếm tư liệu từ nguồn đáng tin cậy đã được chứng thực, chứ không phải copy tự do từ mạng In-tơ-nét và không phân biệt rõ đúng hay sai. Chép tài liệu Wiki có nguồn đáng nghi ngờ đã hoàn toàn trái với tôn chỉ giáo dục đại học. Mặc dù sinh viên phàn nàn rất nhiều, nhưng cũng đành phải bực tức tắt các cửa sổ Wiki khi cần trích dẫn tư liệu.

    Học viện Paul Quinn: phải mặc trang phục công sở khi lên lớp và ăn cơm

    Học viện Paul Quinn có quy định mới: "sinh viên phải mặc trang phục công sở khi lên lớp và ăn cơm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều".

    Học viện Paul Quinn quả thật phải vắt óc khi nghĩ ra quy định này, đằng nào sau khi tốt nghiệp cũng cần phải mặc trang phục công sở, chi bằng đi vào thực tiễn trước 4 năm, bước vào xã hội với bộ complê chỉnh tề sẽ có phong độ đứng đắn hơn người và đứng ở một khởi điểm cao hơn. Có sinh viên nghịch không hài lòng với quy định này, vẫn mặc quần bò đi lại trong trường. Lần đầu tiên không may bị Trưởng phòng Giáo vụ bắt gặp, sẽ cho đi phục vụ nghĩa vụ ở khu phố, nhổ cỏ và lau đèn đường. Lần thứ hai vẫn thế thì sẽ trở thành thành viên của "Câu lạc bộ chạy bộ của Hiệu trưởng". Ai lại muốn ngày nào cũng phải đi gặp Hiệu trưởng và chạy cùng với ông? Như vậy, trong trường rõ ràng toàn là những hình ảnh mặc trang phục công sở.

    Đại học Bob Jones: cấm biểu diễn nhạc Jazz, híp-hóp, rap

    Tham gia bất cứ một ban nhạc nào, chơi đàn guitar, bày tỏ lòng nhiệt tình đối với sự sống đã là hoạt động nghiệp dư mà nhiều sinh viên lấy làm kiêu hãnh. Sinh viên của Đại học Bob Jones, rõ ràng không có sự may mắn như vậy. Đai học Bob Jones tín ngưỡng tôn giáo đã ra lệnh cấm đối với nhạc Jazz, rap, híp-hóp cũng như nhạc đồng quê, cấm biểu diễn tại nơi công cộng. Muốn nghe, cho phép, yêu mến, cũng ̣được phép, nhưng muốn lấy cớ này để tổ chức ban nhạc, thậm chí biểu diễn công khai thì chắc chắn là điều không cho phép.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>