Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, chị Minh Trang sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn tình hình học tập và sinh hoạt của chị tại Trung Quốc.
Về những khó khăn trong học tập, chị Minh Trang cho biết: "Mặc dù là ở Việt Nam Minh Trang đã tìm hiểu về Đông y và có khả năng nghe nói nhất định về tiếng Hoa, nhưng khi sang học thì các thầy giáo giảng bài nói rất nhanh và còn pha giọng địa phương của Hồ Bắc, không dễ mà nghe được, nên mình rất chú ý nghe giảng; Thứ hai là về kinh phí, do Minh Trang học tự túc, mà một năm học tất cả các phí tổn phải mất 120 triệu đồng Việt Nam và Vũ Hán là một trong những lỏ lửa của Trung Quốc, nên khí hậu khắc nghiệt, thức ăn thì nhiều mỡ và cay nên không hợp khẩu vị ... Nhưng những khó khăn đó có thể khắc phục được, bởi nếu mình có ý trí và lòng say mê thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua tất cả. Chẳng hạn như tiền học thì ngoài tiền lương của mình còn được bạn bè và em ở nhà giúp đỡ, nhất là Lý Chủ Hưng là người đồng sự với mình trong nhiều năm ở câu lạc bộ đã hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình học tập."
Trong lớp của Minh Trang thì có 20 bạn, trong đó có 12 bạn ở Hương Cảng, 3 bạn Việt Nam ... Các thầy giảng dạy rất ân cần và chương trình giảng dạy rất khoa học, phương tiện giảng dạy rất hiện đại, hoàn toàn là giáo án điện tử. Khi lên lớp có bạn không nghe kịp thì thầy có thể đưa đĩa cho về nhà xem lại. Đặc biệt là tình cảm của các thầy cô và các bạn sinh viên Trung Quốc đối với chúng tôi rất là thân mật, cởi mở, giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình trong học tập. Nhà trường và Chính quyền thành phố rất tạo điều kiện cho lưu học sinh nước ngoài về các mặt ăn ở, sinh hoạt và tất cả các lễ hội dân tộc của lưu học sinh các nước đều được tạo điều kiện để lưu học sinh tổ chức. Hiện nay, ở Vũ Hán có hơn 400 lưu học sinh Việt Nam ở các trường.
Cuối cùng chị Minh Trang nói: "Tuy hiện nay Minh Trang đi học xa không có điều kiện thường xuyên nghe đài, nhưng có thể theo dõi tin tức qua trang mạng của CRI, và không ngừng liên hệ với các bạn ở câu lạc bộ để nắm được tình hình của các bạn."