• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đọc bài thơ Cụ Hồ tặng cụ Đổng Tất Vũ-Bài viết của tác giả Lê Xuân Đức

    2011-03-30 14:44:44     CRIonline
    Cách đây hơn 40 năm, mùa hè năm 1965, Bác Hồ đến Hoàng Sơn, một trong những khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, thuộc địa phận tỉnh A n Huy để dưỡng sức khỏe theo đề nghị của Bộ Chính trị Đảng ta, vì sức khỏe của Bác thời gian này bị giảm sút.

    Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bố trí Cụ Phó Chủ tịch nước Đổng Tất Vũ cùng phu nhân dành thời gian cùng với Bác ở Hoàng Sơn. Hai nhà cách mạng lão thành có dịp hơn nửa tháng sống bên nhau chan chứa tình cảm đôi bạn tri kỷ, tri âm, nồng đợm, ấm cúng.

    Ở Hoàng Sơn, Cụ Đổng và Cụ Hồ ngày ngày qua lại thăm nhau đàm đạo, tâm giao. Buổi sáng ngày 27 tháng 5 năm 1965, trời nắng đẹp, những cây thông xanh khỏe khoắn, hiên ngang vút thẳng, những suối nước trong veo in bóng những tảng mây cuồn cuộn trên bầu trời, gió mát lướt nhẹ, hoa rừng đưa hương thoang thoảng, cảnh vật như chiều người, như gợi mở, đón đợi. Cụ Đồng tặng Cụ Hồ bài thơ được viết cẩn thận, rất đẹp trên Tuyên khổ to. Đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký của Bác Hồ cho biết: Cụ Đổng trải rộng bản trường thi 70 câu, thơ 5 chữ, đề ngày 25 tháng 5 năm 1965 tại lầu Quan Bố, Thương Tri, Hoàng Sơn, trang trọng đọc tặng Cụ Hồ:

    Hồ Công Cự khiêm đức

    Khởi tác vệ quốc chiến

    Kháng Mỹ tim tâm kiên

    Sơ kế đô thành hoán

    Tạm dịch nghĩa là:

    Cụ Hồ đức khiêm tốn lớn / phát động cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc / Vững tin sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ / Mọi kế sách vạch ra đều thành công.

    Hồ Công chú ý lắng nghe, hai tay đỡ bài thơ, xúc động cảm ơn Đổng Công. Hai cụ già nắm tay nhau, lặng nhìn nhau nặng nghĩa tình.

    Trước khi rời Hoàng Sơn một ngày, chiều ngày 7 tháng 6 năm 1965, lúc 15h30, Bác Hồ đứng bên một chiếc bàn lớn, một tay chống trên mặt bàn, một tay cầm chiếc bút lông thoăn thoắt đưa nhẹ rất nhanh trên trang giấy thảo những vần thơ tặng Cụ Đổng Tất Vũ:

    Đổng Công tặng ngã dĩ trường thị / Ngã dục tác thi phụng họa chi / Khà thi kháng Mỹ cứu quốc sự / Hoàn toàn chiếm lĩnh ngã tâm tư.

    Dịch là:

    Cụ Đổng tặng tôi bài thơ dài / Tôi muốn làm thơ tặng lại người / Nhưng việc nước nhà đang chống Mỹ / Hoàn toàn chiếm trọn trái tim tôi.

    Đây chính là bài thứ tư trong số sáu bài thơ trong Hoàng Sơn nhật ký, Bác tặng cụ Đổng Tất Vũ. Tập thơ Hoàng Sơn nhật ký gồm 6 bài thơ tứ tuyệt mà Bác đã cảm tác trong những ngày cùng Cụ Đổng ở Hoàng Sơn. Bác ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú, những nét đẹp đặc sắc văn hóa và tình người Hoàng Sơn đối với Bác.

    Cụ Đổng trong bài thơ dài tặng Cụ Hồ đã ca ngợi đức lớn của Bác, đang dồn toàn bộ tâm trí cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng.

    Năm 1965, mặc dù sức khỏe Bác sút kém, tuổi tác ngày càng cao, nhưng Bác đã vượt lên trên tất cả, ngày đêm nghĩ suy cùng Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Khi buộc phải đi chữa bệnh ở nước ngoài, năm 1967, Bác vẫn từng giờ từng phút theo dõi và chỉ đạo cuộc kháng chiến ở trong nước, Nghìn dặm vui nghe tin thắng lợi / Một mình nằm tính việc xa xôi < gửi Bộ Chính trị>. Tính việc xa xôi đối với Bác, không nằm ngoài việc nước, việc dân, việc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bước sang 1968, Bác đã vào tuổi 78, Bác vẫn sáng suốt cùng Đảng, cùng dân, cùng quân làm nên chiến thắng Kháng chiến dân ta đang thắng lợn / Tiến bước ta cùng con em ta < không đề > Đọc câu thơ trên, ta càng hiểu sâu thêm những câu thơ Bác viết tặng Cụ Đổng Tất Vũ.

    Khả thi kháng chiến cứu quốc sự / Hoàn toàn chiếm lĩnh ngã tâm tư / Nhưng việc nước nhà đang chống Mỹ / Hoàn tòn chiếm trọn trái tim tôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>