• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đón Chủ tịch Giang Trạch Dân thăm Huế của ông Tô Nhuận Vỹ, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

    2011-03-23 17:21:06     cri
    Chúng tôi rất vui mừng khi được tin Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch dân trong chuyến thăm Việt Nam sẽ đến Huế. Nhưng sau niềm vui là nỗi lo, cho dù Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Sở Ngoại vụ từ hơn hai tháng trước, vì khối lượng chuẩn bị về lễ tân, an ninh, giao thông, quỹ thời gian, chỗ ăn ở, sự phối hợp giữa các lực lượng, kể cả việc thống hnất với các ban ngành của bạn .... là rất lớn. Đã có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và tham ưu cho lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn nước ngoài, kể các các đoàn cấp cao và nhạy cảm, nhưng tôi vẫn rất lo việc đón tiếp Chủ tịch Giang Trạch Dân. Đối với cá nhân, tôi vốn có tình cảm sâu đậm với Trung Quốc từ mạch nguồn nền văn hóa, văn học vĩ đại Trung Hoa mà chúng tôi tiếp thu từ những ngày còn ngồi ở ghế nhà trường. Hơn nữa, sau khi bị thương ở chiến trường năm 1968, tôi được đưa sang bệnh viện Nam Khê Sơn (ở Quế Lâm) và đã được y, bác sĩ, nhân viên y tế Trung Quốc tận tình chăm sóc, điều trị với tình thần anh em ruột thịt "Trung Quốc là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam". Nhưng trong hơn 5 năm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ, tôi lại lo nhất là khi đón các đoàn Trung Quốc, chưa nói đến cỡ đoàn của Chủ tịch Giang Trạch Dân.

    Hôm đó đoàn tiền trạm gồm có Vụ trưởng Lễ tân và Cục trưởng Cục Bảo vệ của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng Đại sứ Tề Kiến Quốc, cán bộ của Vụ Châu Á và Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam vào Huế. Trong chương trình làm việc, có việc chọn khách sạn để nếu cần thì Chủ tịch nghỉ lại. Bạn chọn khách sạn Hương Giang. Hình dáng thanh lịch, lại nằm ngay bên bờ sông Hương, trang trí nội thất dùng nhiều mây tre trang nhã và độc đáo ... khiến bạn thích thú. Nhưng khi lễ tân khách sạn đưa đoàn đến xem phòng VIP, bạn ngớ ra. Anh Cục trưởng Cục Cảnh vệ hỏi:

    - Thế vệ sĩ ở đâu ?

    - Ở hai phòng bên cạnh – anh nhân viên lễ tân thản nhiên trả lời.

    Anh Vụ trưởng Lễ tân bạn còn chỉ vào cái giường mà khách sạn dành cho Chủ tịch, cái giường không lấy gì làm rộng, hỏi bằng cái giọng rất lạ:

    - Có thể kê thêm ở đây một cái giường nữa không ?

    - Dạ được chứ ạ – anh lễ tân gật đầu thành thật.

    Tôi biết vậy là "toi" chuyện Chủ tịch Giang Trạch Dân ở lại Huế rồi.

    Một sự thật đáng buồn là cho đến lúc đó, Huế chưa có một phòng khách sạn nào có thể gọi là phòng VIP, nhất là phòng VIP dành cho các nguyên thủ quốc gia. Nhớ lại trước đó, đoàn của Công chúa Hoàng gia Anh tới làm việc với Đại học Nông nghiệp, tiền trạm yêu cầu có trên 1 chục phòng VIP, cho dù chỉ là "phòng VIP kiểu Huế", cũng không thể có đủ.

    Cũng xin nói trước là, sau đó Chủ tịch Giang Trạch Dân đến Huế, rồi bay vào ... Đà Nẵng ở lại , nhưng nếu cơ sở khách sạn của ta không "Khiêm tốn" như vậy, thì khả năng Chủ tịch ở lại Huế để hôm sau mới bay đi Đà Nẵng là rất có thể. Nhất là vì sức khỏe của phu nhân Chủ tịch không được tốt.

    Đường từ sân bay Phú Bài về Huế quá hẹp cũng là một trở ngại cho mỗi lần phải đón một đoàn VIP vì số xe trong đoàn thường rất nhiều (như đoàn đón Chủ tịch Giang Trạch Dân dù đã rất hạn chế, ta và bạn bàn lui bàn tới mãi, cũng là 44 chiếc), việc làm sao khớp giờ cùng đến địa điểm của xe đầu với những xe cuối là rất trở ngại. Như yêu cầu khi Chủ tịch đang trên đường lên Ngọ môn thì các xem quan chức của Trung Quốc cũng đã đến đủ ở sân đỗ, hoặc đến khi Chủ tịch đã đứng trên Ngọ môn, thì đoàn của phu nhân Chủ tịch cũng vừa tới để đoàn này đi thẳng vào điện Thái Hòa chứ không lên Ngọ môn, tránh "ùn tắc" ở giao điểm này của hai đoàn và lúc tham quan các điểm trong Đại nội hai đoàn không "Chạm trán" nhau.

    Chiều 28 tháng 2 năm 2006, khi chiếc máy bay Boing 747 chạm đất, cả một khối bụi đỏ khổng lồ cuồn cuộn bốc lên và chạy theo sau máy bay, bổng chốc cả một vùng đỏ rực, mờ ảo. Hóa ra, vì sải cánh của Boing 747, dang ra cả vùng chưa trồng cỏ hai bên đường băng, sức gió hút quá mạnh, như cơn bão bất chừng, đã đánh thức, đã xáo tung lên sự bình lặng của cả vùng đất đỏ ngủ yên đã quá lâu dài. Bụi đỏ, tiếng nhạc rộng ràng, những bông hoa rực rỡ, nhưng nụ cười ... hướng về chiếc máy bay của tình hữu nghị mang dòng chữ sáng rực AIR CHINA.

    Trong đoàn cán bộ của đoàn Thừa Thiên Huế ra đón Chủ tịch Giang Trạch Dân, do Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mẫn dẫn đầu, tôi dắt tay Chủ tịch với lòng kính trọng sâu xa con người đã góp phần quan trọng biến đổi đất nước "Một nghèo hai trắng" thành một cường quốc văn minh, hiện đại và hôm nay chấm thêm một dấu son tươi rói lên chữ Tình sâu đậm giữa hai dân tộc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>