Nghe Online

Yến Hoa phỏng vấn Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc
Quá trình nghiên cứu, học tập ở đất nước Trung Hoa đã lùi xa 44 năm, nhưng những ấn tượng tốt đẹp về tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam mãi mãi in sâu trong trái tim, khối óc của tôi.
Tối 24 tháng 8 năm 1965, đoàn tàu hỏa đưa chúng tôi từ ga Hà Nội đến ga Bằng Tường, ga đầu tiên của phía nam đất nước Trung Hoa. Đúng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 1965 đoàn tàu xuất phát từ ga Bằng Tường đi Bắc Kinh. Qua hơn 2 ngày 2 đêm, trưa 27 tháng 8 đoàn tàu từ từ dừng lại ở ga Bắc Kinh. Tất cả các sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh ra đón đoàn nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam chúng tôi lên hết các toa, các bạn sách dùm chiếc ba lô "lép" của chúng tôi, cho dù ngôn ngữ bất đồng, rất hạnc hế trong giao tiếp, nhưng nhìn gương mặt các bạn sáng ngời, hớn hở, tình cảm tự nhiên, nhiệt tình, tay bắt, mặt mừng, tay trong tay, khiến lòng tôo trào dâng, bâng khuâng khó tả. Ở thời điểm đó, theo nhận biết của tôi, tôi chưa hề ra khỏi vòng tay của "Mẹ Việt Nam" lần nào, nên tôi cảm thấy ga Bắc Kinh như một "Mê cung", nhà ga rộng rãi, thoáng mát, trang trí lộng lẫy, đa sắc màu, nhưng toát lên cảm giác trang nhã, dễ chịu, thoải mái, cho dù du khách đi lại tấp nập, nhưng rất trật tự.
Từ ga Bắc Kinh về trường Bắc Đại, hai mắt tôi không rừi các cảnh tượng mới mẻ hai bên đường. Đến trường, các bạn sinh viên đứng chật hai bên đường từ cổng trường vào ký túc xá nhiệt liệt chào đón các lưu học sinh Việt Nam, từ tuyến đầu chống Mỹ tới. Chúng tôi được sắp xếp ở 2 người một phòng, tiện nghi cho cá nhân rất đầy đủ. Trên giường trải chiếc mền bông bọc vải trắng tinh, trên lại trải một khăn hoa dịu mát, bắt mắt, đôi gối trắng nõn nà, sạch đến mức tôi chưa dám ngồi ngay vào chiếc giường mà bạn dành cho mình. Vài ngày sau đó nhà trường lại tiếp tục trang bị cho chúng tôi quần áo, giầy dép và tư trang khác, không thiếu thứ gì.
<< 1 2 >>