• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hành trình tìm về cội nguồn văn hoá Trung Quốc của thanh thiếu niên người Hoa tại hải ngoại

    2010-12-28 17:13:33     CRIonline

    Nghe Online

    Đàn Cổ không dễ học, thế nhưng, người thực hiện bản nhạc này là một cô gạ́i gốc Hoa tóc đen da vàng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Cô gái này tên là Lại Thúy. Em Thúy học được bản nhạc này tại Hành trình tìm về cội nguồn ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Trong tiết mục Câu lạc bộ tuổi trẻ hôm nay, Nam Dương xin giới thiệu với các bạn câu chuyện cảm nhận văn hoá Trung Quốc trong Hành trình tìm về cội nguồn của thanh thiếu niên người Hoa tại hải ngoại.

    "Tôi sinh ra tại Pháp, bố mẹ tôi thường xuyên nói với tôi, tôi là người Trung Quốc. Tôi rất tò mò Trung Quốc là một nước thế nào, tôi rất tò mò về đàn, trà và tranh sơn thủy."

    Em Thúy năm nay 16 tuổi, nguyên quán Triều Châu tỉnh Quảng Đông, song Thúy sinh ra và lớn lên tại Pháp. Năm nay, Thúy đã tham gia Hành trình tìm về cội nguồn ở Trung Quốc của thanh thiếu niên gốc Hoa tại hải ngoại gồm 6 nghìn thanh thiếu niên người Hoa đến từ hơn 50 quốc gia. Trong đó 70 thanh thiếu niên gốc Hoa như Thúy đến từ Pháp, Nhật Bản, Hà Lan và In-đô-nê-xi-a đã tới Từ Châu, tỉnh Giang Tô, nơi bắt nguồn của văn hoá Hán.

    Các thanh thiếu niên người Hoa được chia thành hai lớp tại trường Văn hoá truyền thống Hoa Hạ Từ Châu, học văn hoá truyền thống của Trung Quốc như cầm kỳ thi hoạ. Trong trang phục truyền thống của Trung Quốc đã hàm chứa lễ nghi văn hoá hết sức phong phú, để giúp các em cảm nhận được văn hoá Hán sâu sắc hơn, các giáo viên dạy lễ nghi, đặc biệt hướng dẫn các em học cách mặc trang phục Hán và nghi thức Hán.

    Khi cô giáo mang bộ trang phục Hán được làm rất tinh xảo ra, những thanh thiếu niên trong bộ quần áo hiện đại này đã tranh nhau mặc thử. Thúy cũng phấn khởi mặc và lấy điện thoại di động để chụp ảnh.

    Giống như phần lớn thanh thiếu niên gốc Hoa đã sinh ra ở gia đình Trung Quốc nhưng lại tiếp xúc với xã hội phương Tây, bước ra khỏi nhà là thế giới phương Tây, khi về đến nhà lại được tiếp nhận văn hoá phương Đông. Em Thúy nói, trong trường có nhiều bạn học đều cho rằng em là người Trung Quốc, song đến Trung Quốc người ta lại nghi ngờ: có phải là người Trung Quốc không, tại sao không biết nói tiếng Trung Quốc?

    Thầy giáo của Trường Văn hoá truyền thống Hoa Hạ Từ Châu Mao Truyền Văn cho biết, khi tiếp xúc với những thanh thiếu niên này, ông phát hiện, bản thân những thanh thiếu niên này thực sự đã tồn tại mâu thuẫn giữa văn hoá phương Đông và phương Tây. Em Thúy chỉ đề cập tới ngôn ngữ. Còn về ẩm thực, phần lớn các em đều không quen món ăn Trung Quốc.

    "Những hôm đầu tiên, các em uống Cola ướp lạnh. Chúng tôi nấu các loại cháo như cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ cho các em, rất bổ cho sức khoẻ, nhưng các em không thích ăn. Một chàng trai đến từ Pa-ri rất đẹp trai, lúc đầu uống Cola, nghe nhạc, không muốn tới Từ Châu."

    Như vậy nếu muốn cho các em tìm hiểu hơn văn hoá Trung Quốc trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì phải mất rất nhiều công phu. Trường Văn hoá truyền thống Từ Châu đặc biệt xây dựng những chương trình vừa đơn giản vừa thú vị cho các em, thầy Mao Truyền Văn nói:

    "Có tiến sĩ làm giáo viên của trường phụ trách chương trình này, dạy các em học một bài hát Trung Quốc, dạy các em một bài võ thuật Tiểu Hồng Quyền Thiếu Lâm; dạy các em viết chữ bằng bút lông; dạy các em vẽ một bức tranh sơn thủy; dạy các em một đoạn kinh điển Trung Quốc; dạy các em pha trà Trung Quốc; dạy các em chơi một bản nhạc Đàn Cổ. Phải để lại một dấu ấn Trung Quốc cho các em, một khi dấu ấn ngày càng in sâu trong cuộc sống của các em, khi các em rời khỏi Trung Quốc đến bất cứ nơi nào trên thế giới, các em sẽ mãi mãi ghi nhớ mình là người Trung Quốc."

    Một tuần trôi qua rất nhanh. Trước khi rời Từ Châu, những thanh thiếu niên người Hoa ở hải ngoại đặc biệt dàn dựng một buổi chương trình biểu diễn cho các thầy cô giáo của Từ Châu.

    Các bạn vừa nghe là biểu diễn võ thuật của các thanh thiếu niên với áo phông màu vàng. Thầy Mao Truyền Văn nói, chàng trai trẻ đứng trước này đến từ Pa-ri. Em lúc đầu không muốn đến Từ Châu.

    Hiện nay, động tác của em có thể nói là chuẩn nhất, đứng đầu trong đội hình biểu diễn. Thầy Văn nói, em hiện nay đã thích cháo đậu xanh, yêu cầu các thầy cô giáo dạy phương pháp nấu cháo, em cũng rất mê Tiểu Hồng Quyền Thiếu Lâm. Điều thú vị hơn là, em bây giờ mong muốn là có được một quyển Mật tịch môn quyền để về nhà hướng dẫn cho bạn bè.

    "Những ngày qua em hết sức tự hào nói với tôi, em lấy làm kiêu hãnh đối với văn hoá Trung Quốc, sau khi về Pháp, em sẽ nói với tất cả mọi người, em là người Trung Quốc."

    Giáo viên lãnh đội của Đoàn đại biểu Hội quán Triều Châu Pháp Lý Quyên cũng là người gốc Hoa, chị xúc động đến rơi nước mắt khi nghe em Thúy biểu diễn bản nhạc bằng Đàn Cổ.

    "Con người cần phải có văn hoá, văn hoá Pháp khác với văn hoá Trung Quốc."

    Người hạnh phúc nhất trong nhiều khán giả xem biểu diễn của 70 thanh thiếu niên là Hiệu trưởng trường Văn hoá truyền thống Hoa Hạ Từ Châu Dịch Tinh. Bà đang thưởng thức một buổi biểu diễn do các học trò chỉ được tập huấn một tuần:

    "Khi hát bài hát Trái tim Trung Quốc của tôi, các em tự hào biết bao vì mình là một người Trung Quốc. Những người Hoa hải ngoại cần tình cảm như vậy, cần văn hoá đời này truyền đời khác này."

    Sau khi kết thúc Hành trình tìm về cội nguồn văn hoá Trung Quốc một tuần, các thanh thiếu niên đã có thu hoạch rất phong phú, va-li và túi xách của các em đều là các đặc sản của Từ Châu. Hành lý của em Thúy nặng hơn các bạn rất nhiều, bởi vì em đã mua được mấy trăm quyển sách tranh văn hoá Hán của Từ Châu, để tặng cho các bạn ở Pháp.

    "Khi nghe bài hát Trái tim Trung Quốc của tôi, tôi cảm thấy hết sức xúc động. Giống như cây cần có gốc rễ, gốc của tôi chính là Trung Quốc, có thể sau này tôi sẽ về và ở lại Trung Quốc, tôi sẽ không bao giờ quên tôi là người Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>