• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai chị em thuyết minh viên "tí hon" trong Khu di tích Hồ Chí Minh Long Châu

    2010-10-19 16:20:22     cri
    M/N: Chào các bạn, Mẫn Linh và Nam Dương xin chào mừng các bạn đến với tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" tuần này.

    M: Thưa các bạn, như mọi người đều biết, một số nhà cách mạng Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh v.v. từng hoạt động cách mạng trong 18 năm tại Long Châu. Nếu có cơ hội đến thăm Khu di tích Hồ Chí Minh Long Châu ở Quảng Tây, Trung Quốc, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy một số thuyết minh viên "tí hon" trong bộ trang phục dân tộc đang thuyết minh cho du khách. Mặc dù mới chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng khi nói đến câu chuyện của Bác Hồ tại Trung Quốc, các thuyết minh viên "tí hon" này lại nói năng lưu loát sắc sảo, sinh động hấp dẫn, chẳng kém gì các anh chị thuyết minh viên chuyên nghiệp.

    N: Vâng, các thuyết minh viên "tí hon" này là "thuyết minh viên khăn quàng đỏ" khá nổi tiếng ở Trung Quốc đấy.

    M: Đúng vậy, các thuyết minh viên "tí hon" này có em đến từ Trung Quốc, cũng có em đến từ Việt Nam.

    N: Người đang thuyết minh cho du khách là em Nguyễn Việt Hoa đến từ Việt Nam, năm nay 10 tuổi. Từ tên gọi "Việt Hoa" chúng ta dễ dàng đoán ra, đây là một cô bé mang hai dòng máu Trung Quốc và Việt Nam. Cho nên Việt Hoa là một trong những thuyết minh viên được du khách Việt Nam yêu thích nhất.

    M: Vâng.

    "PV: Em tên là gì?

    VH: Em tên là Nguyễn Việt Hoa.

    PV: Nhà em ở đâu?

    VH: Nhà em ở Phường Long Biên, quận Long Biên. Em học mẫu giáo ở Việt Nam.

    PV: Trong lòng em, Bác Hồ là một người như thế nào?

    VH: Nhìn chung rất là vui.

    PV: Sau này em định làm việc gì?

    VH: Em vẫn muốn làm công việc như bây giờ."

    M: Việt Hoa không những có thể nói thông thạo tiếng Việt, mà tiếng Trung nói cũng rất sõi, cho nên khi công khai tuyển chọn "thuyết minh viên khăn quàng đỏ", Việt Hoa đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, em muốn phát huy ưu thế ngôn ngữ của mình để du khách hiểu về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

    N: Tuổi còn nhỏ mà đã trở thành sứ giả truyền bá tình hữu nghị Trung-Việt, Việt Hoa thật đáng nể phục.

    M: Vâng, Việt Hoa còn thường xuyên giúp các bạn nhỏ khác uốn nắn phát âm tiếng Việt.

    "Phải nói là các vị lãnh đạo..."

    N: Cô bé thuyết minh viên "bị" Việt Hoa chỉnh sửa phát âm này là em gái họ của Việt Hoa—Bành Vũ Yên, đến từ Trung Quốc, Vũ Yên và Việt Hoa đều là "thuyết minh viên khăn quàng đỏ" đợt thứ ba của Khu di tích Hồ Chí Minh Long Châu.

    "Lúc đó các nhà cách mạng Việt Nam và nhân dân Long Châu đã thiết lập mối quan hệ sâu sắc..."

    M: Thưa các bạn, khi nghe đoạn thuyết minh lưu loát vừa rồi, các bạn đừng "hiểu lầm" vốn tiếng Việt của Vũ Yên rất tốt nhé, thực ra Vũ Yên không thể nói tiếng Việt trong sinh hoạt hàng ngày.

    N: Vâng, đối với một bé gái 9 tuổi mà nói, có thể học thuộc lòng nội dung thuyết mình của khu di tích trong một thời gian ngắn đã là một chuyện không đơn giản, huống hồ các em chỉ cần học một tháng đã có thể làm việc được rồi.

    M: Vâng. Mặc dù là em gái họ của Việt Hoa, nhưng bố mẹ đều là người Trung Quốc, nên Vũ Yên không có cơ sở tiếng Việt, sau khi trở thành một trong những "thuyết minh viên khăn quàng đỏ" của Khu di tích Hồ Chí Minh Long Châu, Vũ Yên tí hon mới phát hiện tiếng Việt là một thứ tiếng rất thú vị, và em sẽ kiên trì học tiếng Việt.

    N: Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Vũ Yên nói việc học tiếng Việt đã mang lại nhiều kiến thức cho em, sau này em sẽ tiếp tục kiên trì học tiếng Việt.

    M: Hai chị em "tí hon" này ngày ngày cùng đến trường và cùng tan học, cùng giới thiệu câu chuyện về Bác Hồ tại Long Châu, Việt Hoa còn kể với Vũ Yên căn nhà của em ở Hà Nội như thế nào và bãi biển xanh biếc ở Việt Nam đẹp ra sao.

    N: Vâng, đúng như chị Lý Mẫn, Phó Giám đốc Nhà kỷ niệm Hồng Bát Quân Long Châu đã nói, các thuyết minh viên "tí hon" thông qua công tác thuyết minh đã tăng cường tố chất về tâm lý và khả năng diễn đạt, thậm trí còn thường xuyên làm rung động trái tim của biết bao du khách Việt Nam.

    "Nhất là du khách Việt Nam, khi nghe các em thuyết minh đều cảm thấy hết sức cảm động."

    M: Chị Lý Mẫn cho biết thêm, một số cơ sở giáo dục chủ nghĩa yêu nước ở Long Châu thực hiện dự án "thuyết minh viên khăn quàng đỏ" kể từ năm 2006, cho đến nay đã tập huấn 3 đợt thuyết minh viên. Tại Khu di tích Hồ Chí Minh Long Châu, thuyết minh viên quàng đỏ lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi, trong các thuyết minh viên "tí hon" đợt thứ ba có hai thuyết minh viên đến từ Việt Nam.

    N: Vâng, Mẫn Linh có biết không, việc tập huấn cho những "thuyết minh viên khăn quàng đỏ" cũng rất nghiêm ngặt, hàng tuần các em đều phải đến khu di tích làm quen với công tác thuyết minh, quá trình thuyết minh còn phải chú ý các vấn đề như dáng điệu, vẻ mặt, tốc độ nói, ngữ khí v.v, ngoài ra còn cần làm quen với các nhân vật, sự kiện và bối cảnh cách mạng liên quan mới có thể từng bước tự hoàn thành công việc thuyết minh.

    M: Vâng, cho nên các "thuyết minh viên khăn quàng đỏ" này không những làm công tác thuyết mình, mà còn biểu diễn ngâm thơ "Nhật ký trong tù" của Bác Hồ, tất nhiên, cũng biết hát bài "Việt Nam-Trung Quốc" đã ăn sâu vào lòng người dân hai nước.

    N: Hy vọng các "thuyết minh viên khăn quàng đỏ" này sẽ tiếp tục để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, cũng hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam chúng ta có thể ngày càng nồng thắm như tình hữu nghị của hai chị em "tí hon" Việt Hoa và Vũ Yên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>