• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại biểu thanh niên Việt Nam: không có khoảng cách với các bạn thanh niên Trung Quốc

    2010-08-31 16:14:01     cri

    Nghe Online

    Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Liên hoan Thanh niên Trung Quốc và Việt Nam với sự tham gia của hơn 32 nghìn đại biểu thanh niên hai nước ngày 28 tháng 8 đã khép lại tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,Trung Quốc sau một đêm liên hoan sôi động. 5 ngày hoạt động giao lưu tại Quảng Tây, Trung Quốc đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho 3000 thanh niên đến từ các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam tham dự Liên hoan. Trong tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" hôm nay, Mẫn Linh xin giới thiệu với các bạn bài phỏng vấn 1 trong 3000 thanh niên ngay sau đêm liên hoan ngày 28 tại Nam Ninh, cùng chia sẻ cảm nhận của bạn khi tham gia liên hoan.

    ML: Xin bạn cho biết họ tên của mình?

    TN: Tôi tên là Nguyễn Đức Anh, cựu sinh viên của Trường Đại học Hà Nội.

    ML: Liên hoan Thanh niên Trung Quốc và Việt Nam đã kết thúc trong một đêm dạ hội sôi động, xin bạn cho biết cảm nhận của mình tham gia dạ hội đêm ngày 28 tháng 8.

    TN: Cảm nhận của mình bây giờ là phía nước bạn tổ chức rất chu đáo, rất hoành tráng, tạo nên một cảm giác sâu sắc trong lòng khán giả. Không khí trong sân vận động rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều đứng lên tạo làn sóng, làm cho cả hội trường như nóng lên, sôi sục lên bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Sau khi xem xong chương trình của đêm liên hoan, cảm nhận của riêng tôi là tuổi trẻ hai nước sát lại gần nhau hơn. Các bạn Trung Quốc diễn rất xuất sắc, tất cả các cổ động viên Việt Nam và Trung Quốc đều rất hòa đồng và nhiệt tình cổ vũ hết mình, cả lời ca, tiếng hát...tất cả mọi thứ tôi cảm thấy rất tốt. Và cảm thấy không có một ranh giới nào, khoảng cách nào giữa các bạn Việt Nam và các bạn Trung Quốc vì cùng một lý tưởng, cùng một ước mơ, một hy vọng, một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn.

    ML: Bạn đã đi thăm nơi nào và tham gia hoạt động gì trong thời gian tham dự liên hoan?

    TN: Trong những ngày vừa qua tôi được đi theo đoàn đến Khâm Châu, một thành phố cảng. Tại Khâm Châu, tôi được đến Cố Cư của Lưu Vĩnh Phúc và thăm Cảng ngoại quan của Khâm Châu, thăm Làng gốm sứ Ni Hưng. Ở đó tôi ấn tượng nhất là khu làm gốm sứ, gốm rất đẹp, rất mịn, có thể khắc chữ rất nhỏ lên đó. Tôi có hỏi một nghệ nhân làm gốm, được truyền cho rất nhiều kiến thức về công nghệ làm gốm, quy hình như thế nào để làm nên một tác phẩm như vậy, một quá trình rất phức tạp, sau đó tôi cũng có mua một số đồ gốm về để tặng cho người thân trong gia đình. Một ấn tượng nữa là tham gia trồng rừng ở Nam Ninh. Tôi được trồng cây cùng với ba bạn Trung Quốc. Chúng tôi nói chuyện rất vui, sau đó có xin địa chỉ e-mail để liên lạc sau này.

    ML: Xin bạn cho biết một vài câu chuyện trong những ngày tham gia giao lưu tại Trung Quốc.

    TN: Thực ra ấn tượng đầu tiên khi đến cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc, có bạn tên là Diễm Hồng, là phiên dịch trên xe. Tính bạn rất nhí nhảnh và cởi mở. Khi nói chuyện luôn luôn tươi cười, và bạn luôn có trách nhiệm nhắc nhở tất cả các anh chị em trong đoàn làm việc đúng giờ, lúc nào phải dậy. Tôi có thể cảm nhận được sự nỗ lực và nhiệt tình đối với công việc của bạn ấy.

    ML: Xin bạn cho biết thu hoạch của mình trong chuyến đi này?

    TN: Đầu tiên tôi được kết giao được nhiều bạn hơn, đặc biệt là đối với một người đã từng học tiếng Trung thì sự giao lưu sẽ rộng hơn đối với các bạn chưa biết tiếng Trung. Mình sang Trung Quốc thì được làm phiên dịch để kết nối thanh niên hai nước với nhau, mình cảm thấy đó là một công việc rất có ích và là một trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả.

    ML: Sau khi về nước, bạn sẽ gửi tới thông điệp gì cho các bạn thanh niên Việt Nam chưa có cơ hội tham gia liên hoan.

    TN: Tôi sẽ gửi cho các bạn một thông điệp, đó là tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều là bạn bè với nhau, chính vì thế mà chúng ta phải chung sống hòa bình, hữu nghị, thường xuyên tổ chức nhiều cuộc giao lưu hợp tác thì chúng ta mới có thể hiểu lẫn nhau hơn.

    Các bạn thân mến, đúng như chủ đề của liên hoan "Thanh niên Trung-Việt chung tay xây đắp tình hữu nghị", chúng ta hãy cùng với 32 nghìn thanh niên hai nước tham dự liên hoan chung tay vì hai đất nước hữu nghị. Tiết mục hôm nay xin tạm dừng tại đây, cảm ơn ...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>