• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tạm biệt Triển lãm Thế giới!Tạm biệt đợt tình nguyện viên đầu tiên!

    2010-05-25 14:25:22     cri

    La Thành: Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, lần đầu tiên Cát Lợi ngồi lên chiếc xe buýt đi trên con đường mang tên "Đại lộ Triển lãm thế giới" mà ngày ngày đều nhìn thấy và được ngắm nhìn quang cảnh của quảng trường ẩm thực cũng như khu châu Á mà cô vẫn hay chỉ đường cho du khách mỗi ngày.

    Bích Ngọc: Điều khiến Cát Lợi lưu luyến và khó quên trong ngày cuối cùng làm công tác tình nguyện tại khu triển lãm Thế giới Thượng Hải là những cảm xúc muốn được chia sẻ. Cô không ăn cơm, mà muốn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này phục vụ nhiều hơn cho du khách tại triển lãm thế giới.

    "Cực kỳ lưu luyến, cực kỳ không muốn rời công việc. Mỗi ngày ở đây tôi đều cảm thấy rất vui, tuy có mệt, nhưng thật sự yêu mến công việc, vô cùng lưu luyến."

    La Thành: Bình thường, Cát Lợi và các bạn làm việc trước nhà triển lãm châu Âu, khu vực này lại chính là một trong những nơi lưu lượng du khách tập trung nhất, nhà triển lãm nổi tiếng tập trung nhất trong toàn bộ khu vực triển lãm. Trong nửa tháng qua, mỗi ngày Cát Lợi đều bắt đầu công việc từ lúc 3 giờ chiều, kết thúc vào lúc 11 giờ tối, và về đến trường khi đã sắp bước sang ngày hôm sau.

    Bích Ngọc: Mỗi ngày có bao nhiêu du khách đi ngang qua, có bao nhiêu người xin tư vấn, có bao nhiêu lần dìu các cụ già lên xe... Cát Lợi cũng chẳng thể trả lời chính xác những câu hỏi trên. Cô nói, mặc dù giọng khản đặc, chân mỏi nhừ, nhưng mỗi khi nhớ lại nét mặt cảm động cũng như nụ cười của du khách, đều cảm thấy ấm lòng.

    "Được rất nhiều thứ, tôi thấy mình được rất nhiều. Chúng tôi thường xuyên gặp những du khách không lên xe mà nói với chúng tôi: tôi muốn chụp ảnh với các bạn. Các bạn là một phong cảnh đẹp của Triển lãm Thế giới. Mỗi lần được nghe những câu nói như vậy, chúng tôi đều cảm thấy mãn nguyện. Có một cô cứ chụp ảnh tôi mỗi lần tôi trả lời du khách, chụp một hồi lâu rồi nói: cô đi đây, tạm biệt cưng. Cảm giác đó mới thân thiết làm sao. Đó là một kỷ niệm khó quên. Mệt, nhất định là mệt rồi, nhưng những gì thu hoạch được chắc chắn còn nhiều hơn những gì đã bỏ ra."

    La Thành: Khi phỏng vấn, phóng viên cảm nhận được bầu không khí thương yêu, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong nhóm của Cát Lợi, thành viên nam làm nhiều việc hơn một chút để chia sẻ với thành viên nữ, đến giờ, các thành viên nam còn nhắc thành viên nữ nên nghỉ ngơi. Là nhóm trưởng, Cát Lợi cũng cần sắp xếp thời gian hợp lý cho các thành viên ăn cơm và nghỉ ngơi.

    Bích Ngọc: Trong nhóm của Cát Lợi còn có một tình nguyện viên nước ngoài, mọi người đều rất quan tâm tới bạn ấy. Vào giờ nghỉ giải lao, Cát Lợi đều đến nơi làm việc của tình nguyện viên nước ngoài đầu tiên, để xem bạn ấy có gặp khó khăn gì hay không, xem có thể giúp giải quyết việc gì hay không. Có lẽ chính nhờ sự đoàn kết và hợp tác như vậy, nhóm tình nguyện của Cát Lợi được bầu là tập thể xuất sắc, bản thân Cát Lợi cũng nhiều lần được bầu làm ngôi sao tình nguyện viên trong ngày cũng như tình nguyện viên xuất sắc.

    La Thành: Là tình nguyện viên đợt đầu của Triển lãm thế giới, nhớ lại quá trình phục vụ tình nguyện, Cát Lợi cũng như các thành viên trong nhóm có biết bao cảm xúc, có thể họ phải chịu áp lực lớn hơn so với người đi sau. Tháng 4, Triển lãm thế giới bước vào giai đoạn vận hành thử, cho thấy một số vấn đề như tình nguyện viên không nắm rõ khu vực triển lãm. Để phục vụ du khách tốt hơn, Cát Lợi dẫn đầu thành viên trong nhóm, học thuộc bản đồ cũng như tuyến đường giao thông trong thời gian nghỉ giải lao. Có thành viên nói, thậm chí khi nằm mơ cũng vẫn thấy toàn bản đồ khu vực triển lãm.

    Bích Ngọc: Các bạn thính giả thân mến, ca khúc các bạn vừa nghe có tên "our expro", tức là triển lãm thế giới của chúng ta. Giống như lời ca khúc, Triển lãm thế giới là của bạn, của tôi và của tất cả chúng ta.

    La Thành: Trước khi chia tay khu vực triển lãm thế giới, Cát Lợi cũng như các tình nguyện viên khác sẽ dốc sức làm tốt công tác bàn giao, chia sẻ những kinh nghiệm thu được và vấn đề cần cải tiến với tình nguyện viên đợt sau, và tin rằng tình nguyện viên đợt sau cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy.

    Bích Ngọc: Các bạn thân mến, chương trình "Câu lạc bộ tuổi trẻ" hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.  


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>