• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu Nham, diễn viên, biên đạo múa trẻ bền bỉ theo đuổi ước mơ

    2010-05-11 16:41:08     cri

    La Thành: Cô nói: "Chân tôi không hoạt động được, nhưng tôi vẫn còn tay và gương mặt. Tôi tập múa từ nhỏ, múa đã cho tôi rất nhiều, tôi học được lòng kiên trì từ nghệ thuật múa."

    Bích Ngọc: Tháng 11 năm ngoái, mặc dù vẫn chưa thể rời khỏi xe lăn, nhưng Lưu Nham đã quay trở lại với sân khấu Nhà hát Pô-ly Bắc Kinh. Vở múa của Lưu Nham mang tên "đêm đen nhất, đèn sáng nhất", chủ yếu kể lại quãng thời gian đích thân cô trải qua trước lễ khai mạc Ô-lym-pích. Lưu Nham cảm thấy, tên của vở múa mang một số ngụ ý sâu sắc, đó chính là một người chỉ khi tìm thấy ngọn đèn sáng nhất mới có thể vượt qua đêm đen tối nhất của cuộc đời.  

    "Trong cuộc đời, ai cũng sẽ gặp đêm đen nhất, ví như khó khăn, chuyện buồn phiền trong cuộc sống hay một vài tai nạn bất ngờ. Bạn nhất định cần tìm cho mình ngọn đèn sáng nhất, và sức mạnh tinh thần chính là ngọn đèn sáng nhất của bạn, tìm thấy nó bạn nhất định vượt qua màn đêm đen nhất."

    La Thành: Ngày 8 tháng 12 năm ngoái, Lưu Nham đến Ca-na-đa tham gia cuộc rước đuốc tiếp sức cho Ô-lym-pích mùa đông tại Môn-rê-an ngày 10 tháng 12. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu gửi lời chúc tới cô thông qua đoạn băng ghi hình, ông nói: "Ngay từ giây phút đầu tiên sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra, lòng dũng cảm, sự kiên cường, kiên trì mà Lưu Nham thể hiện thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Cho đến hôm nay, tôi biết em đã trở lại sân khấu, và tôi biết em còn nhiều kế hoạch cho cuộc đời....Lưu Nham, tôi mong em mãi mãi giương cao ngọn đuốc tinh thần Ô-lym-pích."

    Bích Ngọc: Đến nay, Lưu Nham không những bền bỉ theo đuổi ước mơ của mình, mà còn nhiệt tình tham gia sự nghiệp công ích xã hội, mong có thể đóng góp một phần công sức của mình cho xã hội. Năm nay, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, Lưu Nham đã thành lập Quỹ chuyên về nghệ thuật dưới danh nghĩa cá nhân, nhằm giúp đỡ nâng cao giáo dục nghệ thuật tại các khu vực nghèo khó của Trung Quốc.

    La Thành: Ngoài ra, cô còn được Hiệp hội múa Trung Quốc tặng danh hiệu "đại sứ từ thiện", và trở thành người đại diện cho Quỹ người khuyết tật thành phố Bắc Kinh. Lưu Nham cho rằng, sức lực cá nhân luôn là có hạn, cô mong có thể thông qua con đường này khiến càng nhiều người tham gia vào sự nghiệp công ích toàn xã hội.

    "Tôi sẽ cố gắng hết sức, tích cực tham gia một số hoạt động công ích, cho dù không phải hoạt động từ thiện nhưng là hoạt động có lợi cho chỉnh trang diện mạo của toàn xã hội, tôi cũng sẽ tham gia. Bản thân tôi cũng sẽ chủ động suy nghĩ, phát động một số hoạt động hữu ích, kêu gọi càng nhiều người tham gia."

    Bích Ngọc: Tháng 5 năm nay, Lưu Nham vinh dự đón nhận "Huân chương thanh niên Ngũ Tứ" của thành phố Bắc Kinh năm 2010. Lưu Nham có đôi lời muốn chia sẻ cùng các bạn thanh niên.

    "Có lẽ, đối với thanh niên, theo đuổi về mặt tinh thần rất quan trọng. Tôi rất mong được chia sẻ với các bạn thanh niên một điều rằng, dù bạn suy nghĩ hay theo đuổi như thế nào đối với vật chất, nhưng con người nhất định cần có ước mơ bền bỉ theo đuổi về mặt tinh thần, điều này rất quan trọng. Tôi không hô khẩu hiệu, nhưng thật sự cần kế thừa những truyền thống tốt đẹp của cha ông, vì họ có tinh thần kiên trì, chính thời đại của họ quyết định nên sự nỗ lực bền bỉ ấy."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>