• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngụy Mẫn Chi – cô gái bước ra khỏi vòng nguyệt quế của đạo diễn Trương Nghệ Mưu

    2010-04-20 17:37:03     cri
    Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn câu chuyện của một cô gái Trung Quốc. 12 năm trước, cô gái này là một học sinh nông thôn rất bình thường, nhưng một bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã đưa cô gái này đến với sân khấu được mọi người quan tâm, từ đó cuộc đời của cô gái này đã có sự thay đổi rất lớn, không những đi học đại học, mà còn đi du học nước ngoài, làm đạo diễn.

    Cô gái này tên là Ngụy Mẫn Chi.

    Năm 1998, đạo diễn Trương Nghệ Mưu quyết định xây dựng bộ phim "Một người cũng không thể thiếu" phản ánh giáo dục nông thôn. Bộ phim kể về một trường tiểu học nông thôn nghèo khó, giáo viên duy nhất nghỉ phép về thăm nhà một tháng, vì vậy trưởng thôn đã mời một cô gái khoảng 13 - 14 tuổi của thôn khác đến dạy thay, điều kiện là phải chăm sóc tốt các em, không thể thiếu em nào. Để thể hiện phong cách và diện mạo của nông thôn một cách chân thực, đạo diễn Trương Nghệ Mưu quyết định không sử dụng diễn viên chuyên nghiệp nào, các diễn viên trong phim đều được lựa chọn ngay tại địa phương. Lúc đó Chi là một học sinh lớp 8 đang học tại một thôn làng hẻo lánh ở tỉnh Hà Bắc, rất may là Chi đã được đạo diễn Trươg Nghệ Mưu lựa chọn làm nữ diễn viên chính trong trong bộ phim này.

    Trương Nghệ Mưu là đạo diễn có danh tiếng lẫy lừng, Chi thật là may mắn và hạnh phúc, chỉ trong một đêm đã nổi như cồn. Ngọc rất muốn được biết, nếu không có bộ phim này thì cuộc sống hôm nay của Chi sẽ như thế nào?

    Vâng, nhiều người cũng hỏi Chi về vấn đề này. Chi nói:"Tôi sẽ về nhà nuôi lợn, lấy chồng, sinh con đẻ cái, làm nội trợ gia đình."

    Giống như nhiều bạn học của Chi.

    Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã dẫn dắt Chi đến một thế giới chưa bao giờ đến, lý tưởng của Chi không phải là làm giáo viên tiểu học, mà là làm phim. Có khi Chi nằm mơ, mơ thấy "chú đạo diễn" lại hẹn mình đóng phim. Chi 13 tuổi phát hiện mình đã "khó có thể trở về với thế giới vốn có".

    Năm 1998, sau khi xây dựng xong bộ phim "Một người cũng không thể thiếu", ngoài vài câu dạy dỗ ra, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã hoàn toàn rút ra khỏi cuộc sống của Chi, nhưng ước mơ điện ảnh của Chi ngày càng cháy bỏng. Sau khi tốt nghiệp trung học, Chi khăng khăng thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

    Song sự thất bại đã khiến Chi bị mọi người coi thường và hiểu lầm. Mọi người bàn tán xôn xao, cộng thêm sức ép học tập trước khi thi đại học, Chi 19 tuổi khó có thể chịu đựng, đã xuất hiện triệu chứng "mộng du" nhẹ, cuối cùng dưới sự hướng dẫn của giáo viên tâm lý cô mới hồi trở lại bình thường. Năm 2004, Chi thi đỗ vào Khoa biên kịch và đạo diễn Học viện truyền thông điện ảnh và truyền hình Đại học Ngọai ngữ Tây An.

    Trong con mắt của Chi, trong thời gian này tuy từng bị thất bại, nhưng mình chưa bao giờ lầm đường lạc lối. Chi nói: "Sau khi hoàn thành bộ phim "Một người cũng không thể thiếu", mỗi bước đi của tôi đều rất vững chắc, những thành tích đã đạt được đều được đổi bằng sự chuyên cần và nỗ lực của mình."

    Trong thời gian học đại học, Chi chăm chỉ chuyên cần học tập. Chi yêu thích điện ảnh và sáng tác. Năm 2004 và 2005, Chi đã hai lần liền được trao giải Cuộc thi viết thanh niên toàn quốc Trung Quốc.

    Đạo diễn Trương Nghệ Mưu quả là có con mắt tinh đời, Chi thông minh trời phú, có cảm nhận tinh tế, có tố chất điện ảnh tiềm tàng. Thế Chi sau này muốn làm diễn viên, đạo diễn hay là phóng viên?

    Chi cho biết, trong diễn viên, đạo diễn và phóng viên, thích nhất là làm đạo diễn, mình phải phấu đấu theo hướng lĩnh vực đạo diễn.

    Tháng 1 năm 2006, Chi đã tự mình đạo diễn bộ phim truyền hình đầu tiên là "Nguyện vọng của mẹ". Các diễn viên trong phim đều do Chi đích thân lựa chọn, họ đều là diễn viên không chuyên. Chi thừa nhận, đấy cũng là do sự ảnh hưởng của phim "Một người cũng không thể thiếu" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu năm đó.

    Lúc này, may mắn lại một lần nữa mỉm cười với cô gái thông minh này. Năm 2004, trong năm đầu tiên Chi bước chân vào đại học, giáo sư gốc Hoa Trần Nhĩ Cương (Peter Chan) đến từ phân hiệu Ha-oai trường Đại học Brigham Young Mỹ đã làm quen với Chi.

    Thầy Cương đã giới thiệu với Chi một giáo viên nước ngoài nhằm giúp Chi nâng cao trình độ tiếng Anh. Thầy Cương nhớ lại rằng: "Chi rất thông minh, hai năm sau, trình độ tiếng Anh của Chi đã hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu học toàn bộ chương trình của Đại học Ha-oai."

    Đại học Brigham Young có hơn 2400 học sinh, trong đó có 50% đến từ hơn 70 nước và khu vực, phần đông là học sinh nghèo khó. Thầy Cương cũng là xuất thân nghèo khó, thầy nói: "Tôi đã đến những vùng nghèo khó của Trung Quốc, phát hiện những học sinh ở đấy cứ tưởng mình không có hy vọng gì, không dám ôm ấp lý tưởng lớn, một trong những nguyên nhân mà chúng tôi giúp đỡ Chi là muốn nói với các bạn trẻ Trung Quốc rằng, chỉ cần mình nỗ lực thì sẽ có hy vọng, khi cơ hội đến thì phải mạnh dạn nắm bắt như Chi."

    Chi đã giành được học bổng toàn phần của Phân hiệu Ha-oai trường Đại học Brigham Young. Tháng 8 năm 2008, Chi một mình bay sang Ha-oai, bắt đầu hành trình học tập miễn phí bốn năm. Chi vẫn học chuyên ngành Truyền hình truyền thông, ước mơ trong nhiều năm đã dần dần trở thành hiện thực.

    Chi có tinh thần kiên trì không mệt mỏi, quá trình học tập ở Mỹ hết sức vất vả, trong tay Chi luôn có một quyển sách tiếng Anh, Chi cũng thường có mặt tại thư viện và phòng vi tính.

    Hàng năm Chi đều đạo diễn tác phẩm học sinh của mình, "Cảnh sát" năm 2007, "Rất đẹp", " Tín Ngưỡng" năm 2008, phim tài liệu "Đàn bà xuất sắc" năm 2009, Chi còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, trở thành nhân vật nổi tiếng ở địa phương.

    Những quá trình và kinh nghiệm này đã khiến thầy Cương tràn đầy lòng tin đối với con đường đạo diễn của Chi. Thầy Cương nói: "Trường chúng tôi không khuyến thích học sinh sau khi tốt nghiệp ở lại Mỹ, mong muốn họ trở về nước mình, thậm chí còn mua vé máy bay cho học sinh về nước. Năm nay Chi sẽ tốt nghiệp về nước, Chi có lý tưởng rất lớn, muốn đóng phim, quan tâm giáo dục, Chi chắc chắn sẽ thành công."

    Ngày Tết và ngày lễ hàng năm, Chị đều gửi thiếp chúc mừng cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng nhắn tin khuyến khích Chi phải nỗ lực học tập. Nói về ý định của mình sau khi tốt nghiệp, Chi mong muốn mình trở thành người dẫn đường cho các bạn trẻ làm công tác truyền thông điện ảnh và truyền hình. Ngoài ra, làm một lần trợ lý đạo diễn cho Trương Nghệ Mưu, để đền ơn tringộ của 12 năm trước.

    Xin chúc ước mơ của Chi một lần nữa trở thành hiện thực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>