• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cảm nhận không khí vui tươi, sôi động tại hội thao lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh lần thứ 4

    2010-04-07 15:52:56     cri

    Bích Ngọc: Bích Ngọc được biết Tuấn đã tham gia hội thao thường niên rất nhiều năm, bạn có thể cho tư cách tham gia hội thao của mình không?

    Bạn Anh Tuấn: Đây là hội thao lần thứ 4, mình tham gia từ hội thao đầu tiên. Ba lần đầu, mình tham gia với tư cách vừa là vận động viên vừa là trọng tài. Còn lần này mình chỉ tham gia công tác trọng tài thôi.

    Bích Ngọc: Đã qua 4 kỳ hội thao rồi, bạn có thể cho biết cảm nghĩ của mình từ hội thao lần thứ nhất đến hội thao lần này không?

    Bạn Anh Tuấn: Là một người học thể thao và làm thể thao, mình cảm thấy hội thao này rất có ý nghĩa. Thứ nhất, hội thao góp phần nâng cao sức khỏe của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; thứ hai, là một hoạt động thường niên, hội thao giúp sinh viên ở nước ngoài gần nhau hơn. Mình hy vọng những hội thao như thế này tiếp tục được duy trì, càng ngày càng lớn mạnh hơn, vận động viên tham gia nhiều hơn và nhiều môn thi đấu hơn.

    Bích Ngọc: Chào bạn, mời bạn giới thiệu về bản thân.

    Bạn Kiên: Mình tên là Kiên, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, sang đây học 1 năm tiếng ở trường Đại học Ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh để sau này về nước làm việc.

    Bích Ngọc: Vậy đây là lần đầu tiên bạn tham gia hội thao của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phải không?

    Bạn Kiên: Vâng, đúng vậy.

    Bích Ngọc: Lần này bạn tham gia môn gì?

    Bạn Kiên: Mình tham gia 2 môn là chạy tiếp sức 400 m và nhảy bao bố.

    Bích Ngọc: Có mệt không vậy?

    Bạn Kiên: Cũng khá mệt.

    Bích Ngọc: Và trường bạn vừa thi xong?

    Bạn Kiên: Vâng, đúng vậy.

    Bích Ngọc: Bạn có thể cho biết cảm nhận của mình về hội thao cũng như về các vận động viên tham gia đợt này không?

    Bạn Kiên: Nói chung, hội người Việt Nam ở đây cũng rất đông, hội thao cũng rất vui vẻ. Cuộc thi này mang tính chất phong trào, không ăn thua giải thưởng nên mình cảm thấy rất vui.

    Bích Ngọc: Chào các bạn, mời các bạn giới thiệu đôi nét về bản thân?

    Sinh viên trường dầu khí: Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Kiên, hiện đang là nghiên cứu sinh trường Đại học dầu khí. Xin chào, tôi là Phạm Ngọc Lan, sinh viên trường Đại học dầu khí Bắc Kinh. Mình là Nguyễn Huyền Trang, sinh viên trường dầu khí. Mình là Vũ Hồng Quân, là sinh viên trường dầu khí.

    Bích Ngọc: Các bạn tham gia hội thao lần thứ mấy rồi?

    Sinh viên trường dầu khí: Lần thứ 2 rồi. Năm ngoái chúng mình cũng tham gia rồi.

    Bích Ngọc: Lần này các bạn tham gia những nội dung gì?

    Sinh viên trường dầu khí: Trường mình tham gia tất cả các nội dung. Bọn mình thi tham gia hai, ba nội dung như chạy buộc chân, chạy tiếp sức nam nữ, kéo co.

    Bích Ngọc: Các bạn có cảm nhận gì về hội thao?

    Sinh viên trường dầu khí: Mình thấy hội thao rất vui, mình mong chờ ngày này, vì các trường, các bạn học sinh Việt Nam đều tập trung một nơi và giao lưu với nhau. Đây cũng là cơ hội để mình được giao lưu vả học hỏi.

    Bích Ngọc: Xin chào bạn, mời bạn giới thiệu về bản thân.

    Bạn Vĩnh: Mình tên là Vĩnh, đến từ trường giao thông.

    Bích Ngọc: Bạn vừa đạt giải nhất chạy cự ly 100m nam. Xin bạn cho biết cảm tưởng lúc này?

    Bạn Vĩnh: Thật ra, rất sung sướng vì đã đạt được giải và có được bạn bè ủng hộ rất nhiệt tình. Xin cám ơn tất cả mọi người, cám ơn ban tổ chức đã tổ chức sân chơi đầy thú vị này. Đây là cơ hội để anh em cùng gặp mặt lẫn nhau.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>