• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại học An Huy trong con mắt của lưu học sinh Việt Nam

    2018-04-08 16:00:36     CRIonline

    "Năm 2016 tôi may mắn nhận được học bổng chính phủ và trở thành một trong những sinh viên của trường Đại học An Huy tọa lạc tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Một năm trôi qua không quá nhanh, nó vừa đủ để một sinh viên mới như tôi cảm nhận về cuộc sống và môi trường học tập, cũng như con người ở thành phố này. Ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên đến trường, đó là những con đường rợp bóng cây xanh. Những con đường mà tôi chỉ thấy trên phim ảnh, giờ đã hiện ra trước mắt tôi đầy ngỡ ngàng. Ngày nhập học cũng là mùa thu, đi trên con đường ngập lá vàng rơi, tôi không diễn tả được cảm xúc của mình khi đó. Từ cổng Bắc của trường đi thẳng vào là hồ Thiên Nga, mặt hồ phẳng lặng, xanh biếc, không gợn sóng, soi bóng những hàng cây, làm lòng người như bình yên hơn hẳn".

    M: Mẫn Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ống kính ASEAN hàng tuần của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Các bạn vừa nghe là cảm nhận của bạn Nguyễn Thị Mỹ Trinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sau một năm du học tại Đại học An Huy, Trung Quốc. Khác với nhiều bạn thích lựa chọn đến các thành phố lớn Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu...du học, bạn Mỹ Trinh lại lựa chọn đến Hợp Phì, tỉnh lỵ tỉnh An Huy. Mở đầu chương trình, Mẫn Linh sẽ cùng bạn Mỹ Trinh giới thiệu với các bạn câu chuyện du học tại Đại học An Huy. Trong phần cuối chương trình, Mẫn Linh sẽ nối máy với bạn Mỹ Trinh, tìm hiểu cách xin học bổng và những chuyên ngành thế mạnh của Đại học An Huy, các bạn đừng bỏ lỡ nội dung chương trình hôm nay nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe câu chuyện du học của Mỹ Trinh tại Đại học An Huy.

    Đại học An Huy

    "Khoảng thời gian đầu năm học cũng là khoảng thời gian các thầy cô bận rộn nhất. Vừa phải hoàn tất thủ tục cho sinh viên mới, vừa phải giải đáp mọi câu hỏi để chúng tôi được an lòng. Cũng chẳng biết là ngẫu nhiên hay số phận, nhưng những sự kiện "trọng đại" trong đời tôi đều "bất quá tam", tôi đến với An Huy cũng thế, và ngày đi làm visa của tôi cũng không tránh khỏi "lời nguyền số phận", trong hai tuần đầu tiên đến Hợp Phì, tôi đã phải đến cục xuất nhập cảnh đến ba lần mới làm được visa".

    M: Khi mọi thứ ổn thỏa cũng là lúc các bạn đi vào lịch học và guồng quay mới. Ngoài kiến thức chuyên ngành, các bạn lưu học sinh ở Đại học An Huy còn tham gia các hoạt động ngoại khoá mang đậm nét văn hoá Trung Quốc như: vẽ tranh thuỷ mặc, cắt dán trang phục truyền thống đời Nhà Hán, hay tìm hiểu văn hoá trà, một trong những nét văn hoá mang đậm chất Trung Hoa. Thông qua những lần sinh hoạt tập thể đó thì các bạn lưu học sinh như được xích lại gần nhau hơn. Các bạn hiểu hơn về văn hoá Trung Quốc và chia sẻ với mọi người về văn hoá nước mình.

    "Có lẽ tôi đến với Đại học An Huy là một sự ngẫu nhiên, nhưng tôi yêu ngôi trường này, cũng như quý mến các thầy, cô nơi đây rất nhiều.Với tôi lần thứ hai cắp sách đến trường này, là một kỷ niệm đẹp trong đời. Nơi đây chúng tôi lên giảng đường cùng người bản xứ, nghe giảng bằng thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ. Nhưng cũng chính thứ tiếng thứ hai này lại đem chúng tôi, những con người không cùng quốc gia xích lại gần nhau hơn".

    M: Ngày đầu tiên lên lớp, tuy đã rất tập trung lắng nghe lời giảng của giáo viên, nhưng "bất hạnh thay", Mỹ Trinh lại hoàn toàn không hiểu chút gì về nội dung bài giảng. Thế là sau buổi học, bạn đã mon men đến nói với thầy "soái ca" (tên thân mật mà các bạn trên lớp vẫn hay gọi thầy). Khi bạn bảo: "Thầy ơi, em là lưu học sinh, nội dung bài giảng trên lớp em không hiểu lắm". Với tâm trạng thấp thỏm lo âu, và nghĩ rằng sẽ bị "ăn mắng", nhưng thật bất ngờ,hầy ôn tồn trả lời bạn: "Ồ, không sao. Thầy biết bọn em lên lớp nghe giảng đã là cả vấn đề, nên cứ từ từ, không cần lo lắng". Lời nói ấy với Mỹ Trinh còn hơn cả sự trấn an, nó mang đến sự ấm áp trong lòng, để các bạn có thêm động lực, và luôn cảm nhận được sự quan tâm kề bên mà thầy dành cho mình.

    "Cho đến giữa học kỳ một, khi tôi bắt đầu với môn Cú pháp học. Nếu thầy "soái ca" hoà nhã bao nhiêu, thì thầy "thần tượng" của tôi (lại một biệt danh đáng yêu khác mà chúng tôi đặt cho những người thầy của mình) lại nghiêm khắc bấy nhiêu. Ngày đầu tiên của môn học, thầy đã "lung lay tinh thần" lưu học sinh chúng tôi bằng câu nói: "lưu học sinh hay sinh viên Trung Quốc đều như nhau", và kết thúc bằng một tiếng vỗ bàn rõ to. Thú thật môn học của thầy không chỉ là ác mộng với lưu học sinh, mà là với tất cả sinh viên. Nhưng chính sự ân cần trong mỗi bài giảng của thầy mà chúng tôi phát hiện được, thì ra bên trong cái vẻ ngoài nghiêm nghị ấy, là một người thầy tận tâm với nghề, hết lòng với sinh viên. Có lẽ vì thế mà tôi càng yêu quý thầy hơn".

    M: Thời gian cứ thế trôi qua, những hàng cây ngọn cỏ nơi đây cứ sau mỗi mùa qua đi lại khoác lên mình tấm áo mới. Đại học An Huy đã mang đến cho Mỹ Trinh những trải nghiệm mới trong đời mình. Nó khiến Mỹ Trinh đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, từ bỡ ngỡ đến quen thuộc. Mùa đông năm ngoái, Đại học An Huy mang đến cho Mỹ Trinh – cô gái đến từ miền nhiệt đới gió mùa những hoa tuyết đầu tiên. Tuyết phủ trắng từng cành cây, ngọn cỏ, cho đến những giảng đường. Các bạn cùng nô đùa trên tuyết, có lẽ cả đời này, Mỹ Trinh cũng không bao giờ quên được hình ảnh ấy. Và cũng chỉ có ở nơi đây, Đại học An Huy mới mang tới cho Mỹ Trinh những cảm xúc thiêng liêng, diệu kỳ khó tả đó.

    "Để rồi mai này khi chúng tôi tốt nghiệp, rời xa thầy cô cùng ngôi trường này, điều chúng tôi có thể mang theo và cất giữ, sẽ là hồi ức và những kỷ niệm đẹp, Đại học An Huy cùng thầy cô giáo và những người bạn nơi đây sẽ mãi mãi trong trái tim chúng tôi".

    M: Các bạn thân mến, tỉnh An Huy năm 2014 từng được bình chọn là tỉnh hạnh phúc nhất Trung Quốc. Vậy, Đại học An Huy là một ngôi trường như thế nào? Tiếp sau đây, Mẫn Linh xin nối máy với bạn Mỹ Trinh (Mời bạn theo dõi qua file âm thanh.)

    M: Cảm ơn những thông tin mà bạn Mỹ Trinh chia sẻ. Chúc bạn có cuộc sống du học vui vẻ và đầy thu hoạch tại Đại học An Huy. Chương trình Ống kính ASEAN tuần này đến đây là hết, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>