• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phục vụ tình nguyện, kế thừa tinh thần Tống Khánh Linh

    2018-03-26 08:39:11     cri

    Các bạn thính giả thân mến, tin rằng các bạn không hề xa lạ với nữ vĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc Tống Khánh Linh. Bà là nữ vĩ nhân nổi tiếng Trung Quốc trong thế kỷ 20, Chủ tịch Danh dự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thời trẻ, bà đi theo nhà cách mạng Tôn Trung Sơn hiến dâng cuộc đời cho cách mạng, trong sự nghiệp cách mạng gần 70 năm, bà kiên cường bất khuất, quyết chí không dời, anh dũng phấn đấu, đóng góp sâu đậm cho thống nhất đất nước và bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Nhằm kỷ niệm và phát huy tinh thần vĩ đại của bà Tống Khánh Linh, Nhà tưởng niệm nhà cũ của Tống Khánh Linh đã kiên trì không mệt mỏi tuyển chọn tình nguyện viên, cung cấp phục vụ tình nguyện tại nhà cũ của bà Tống Khánh Linh, thu hút đông đảo tình nguyện viên các giới trong xã hội cùng tham gia, đào tạo một đội ngũ cung cấp phục vụ tình nguyện xuất sắc. Năm nay là kỷ niệm 125 năm ngày sinh của bà Tống Khánh Linh. Trong chương trình "Trung Quốc ngày nay" kỳ này, Sảnh Hoa sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu các tình nguyện viên âm thầm lặng lẽ nhưng sáng như vàng---những người kế thừa tinh thần Tống Khánh Linh.

    "Xin chào các bạn. Tôi là Doãn Bồi Hồng. Tôi là một y tá của Bệnh viện Thùy Dương Liễu, thành phố Bắc Kinh. Sau khi về hưu, tôi đã trở thành tình nguyện viên tại nhà cũ của bà Tống Khánh Linh. Hôm nay, tôi xin chia sẻ bài cảm nhận của mình mang tựa đề 'Phát huy tinh thần Tống Khánh Linh để cuộc sống có ý nghĩa".  

    Đây là bà Doãn Bồi Hồng, giảng viên tuyên truyền văn hoá tình nguyện thành phố Bắc Kinh, đại diện tình nguyện viên Nhà tưởng niệm nhà cũ của bà Tống Khánh Linh. Bà đang chia sẻ những chặng đường tuổi trẻ hăng hái, tràn đầy tự hào, thể hiện giá trị của mình khi tình nguyện thuyết minh trong Tọa đàm tuyên dương tình nguyện viên tại Nhà tưởng niệm nhà cũ của bà Tống Khánh Linh nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của bà Tống Khánh Linh. Sau khi về hưu, bà Doãn Bồi Hồng đã trở thành nhân viên thuyết minh tình nguyện tại nhà cũ của bà Tống Khánh Linh. Hiện nay, nơi đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà, công tác tình nguyện đã trở thành nội dung chính trong cuộc sống về hưu của bà. Bà hàng tuần đều kiên trì trực ban 2 ngày, thậm chí 4-5 ngày trong lúc bận rộn, bà đã tham gia nhiều hoạt động quan trọng, cả thảy đã thuyết minh 400 buổi. Bà nói:

    "Tinh thần Tống Khánh Linh là nguồn động lực của tôi---Giới thiệu cuộc đời vinh quang vĩ đại của bà Tống Khánh Linh khiến cuộc đời tôi thay đổi to lớn, nỗi lòng đau khổ đã được cởi mở, những nét chau mày được giãn ra, nét mặt lạnh lùng cũng được phong phú lên, sở trường yêu thích cá nhân được phát huy đầy đủ, đã thực hiện giá trị của bản thân, tôi hiến dâng, tôi vui vẻ. Là một tình nguyện viên, tôi còn muốn nói: Tôi yêu Nhà tưởng niệm nhà cũ của bà Tống Khánh Linh, nơi đây là kho báu tri thức vô tận của tôi, tôi đã bị thu hút từ tất cả những điều ở đây, tôi đã tìm được mảnh đất thích hợp với sự trưởng thành của mình, ở đây hoa đẹp, cảnh đẹp, người càng đẹp. Trong những ngày tháng ở đây, tôi cảm thấy rất phong phú và vui vẻ, phát huy tinh thần Tống Khánh Linh khiến tôi tìm được cảm giác phi thường từ trong cuộc sống đời thường, tôi muốn sống có ý nghĩa, có phong độ, tô thêm một cầu vồng rực rỡ cho cuộc sống sau này của mình".

    Được biết, trong năm 2017, các tình nguyện viên cả thảy đã cung cấp phục vụ hơn 15 nghìn tiếng đồng hồ trên các cương vị như thuyết minh, trực ban, soát vé, kiểm tra an ninh tại nhà cũ của bà Tống Khánh Linh, còn có một số tình nguyện viên nhận được danh hiệu Tình nguyện viên 5 sao, Top 10 người thuyết minh các Nhà bảo tàng cả nước Trung Quốc. Tại hiện trường tọa đàm, Sảnh Hoa đã tìm hiểu nhiều câu chuyện cảm động của các tình nguyện viên xuất sắc "Top 10" tại Nhà cũ của bà Tống Khánh Linh, mỗi một giây phút tốt đẹp và khó quên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân. Trong số các tình nguyện viên này, có cán bộ về hưu, nhân viên tại chức và quân nhân, có tình nguyện viên sinh viên, cũng có thanh niên hải ngoại. Các tình nguyện viên nói: "Khi công tác tình nguyện trở thành thói quen, thì niềm vui sẽ ở bên tôi", "Có được trải nghiệm cuộc sống khó gặp hơn", "Tuy cảm thấy vất vả, nhưng trong lòng rất vui", "Cần phải truyền bá tinh thần vĩ nhân cho càng nhiều người".

    Chị Giả Hiểu Hy, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành phiên dịch của Học viện Ngoại giao Trung Quốc là một trong những tình nguyện viên này. Khi nhìn lại công tác thuyết minh tình nguyện của mình, chị nói:

    "Thông qua làm công tác tình nguyện ở đây, tôi biết đến bà Tống Khánh Linh đã đóng góp rất lớn cho đất nước trong sự nghiệp ngoại giao. Là sinh viên Học viên Ngoại giao, sau này, bất kể có làm nghề ngoại giao hay không, em cho rằng trong lòng em đều sẽ có khái niệm 'đại ngoại giao', bất kể sau này làm nghề gì, em sẽ luôn ghi nhớ em đại diện cho đất nước, cần phải dốc hết sức mình để thể hiện hình ảnh Trung Quốc với toàn thế giới, đóng góp nhiều hơn cho đất nước".

    Tại hiện trường tọa đàm, ngoài tình nguyện viên sinh viên trẻ tuổi, Sảnh Hoa còn thấy nhiều tình nguyện viên tuổi cao nhưng rất khỏe mạnh. Bà Kỳ Vân, tình nguyện viên người dân thành phố Bắc Kinh, năm nay 76 tuổi chính là một trong những tình nguyện viên như vậy. Bà cho biết mục đích làm công tác tình nguyện chính là "muốn truyền bá tình thần vĩ nhân cho càng nhiều người". Bà nói:

    "Cả cuộc đời của bà Tống Khánh Linh là vinh quang vĩ đại, là tấm gương mãi mãi noi theo, đi theo và tôn sùngcủa tôi. Cả cuộc đời vinh quang của bà Tống Khánh Linh đã khắc sâu trong lòng tôi. Tuy tuổi đã cao, nhưng tôi rất sẵn lòng làm công tác tình nguyện, tôi muốn truyền bá tinh thần vĩ nhân cho càng nhiều người".

    Nỗi nhớ ấm áp  

    Ánh sáng trong lọt qua chiếc lá xuyên qua cửa sổ  

    ấm áp dễ chịu, ấm áp dễ chịu, rải lên con tim

    Cơn gió ấm áp, tiếng hát ấm áp

    Thế giới ấm áp, quê người ấm áp

    Đều trở thành diện mạo cần có

    Giang rộng vòng tay, mạch máu phun trào

    Nắm bắt thời cơ, bay cao giấc mơ

    Ấm áp không thể ngăn cản, giấc mơ không thể từ bỏ 。

    Cả đời mãnh liệt, tuổi trẻ lúc này

    Cả đời dịu dàng, tấm gương Bắc kinh"

    Đây là bài thơ "Nỗi nhớ ấm áp" do anh Trương Giai Hâm, tấm gương Bắc Kinh năm 2014, Điển hình đạo đức toàn quốc năm 2017 sáng tác và đang trình bày tràn đầy tình cảm vô cùng sâu lắng, anh rất cảm động khi kể đến các hoạt động tình nguyện tại Nhà cũ của bà Tống Khánh Linh, anh cho biết sau này cần phải tiếp tục kế thừa tinh thần của vĩ nhân, tiếp tục đóng góp cho người khác, phục vụ cho xã hội.

    Trong cuộc đời cách mạng của bà Tống Khánh Linh, có rất nhiều tình nguyện viên noi theo, sự nghiệp giữ gìn hoà bình thế giới và tiến bộ của loài người bằng công ích xã hội do bà lãnh đạo có sức lôi cuốn xuyên biên giới, có rất nhiều công tác đều nhờ đông đảo tình nguyện viên trong và ngoài nước hoàn thành và thúc đẩy. Có thể nói, công tác phục vụ tình nguyện là một phương thức tổ chức triển khai công tác của bà Tống Khánh Linh, tinh thần tình nguyện là bộ phận cấu thành của tinh thần Tống Khánh Linh. Tại Trung Quốc trong thời đại mới, đông đảo tình nguyện viên sẽ tiếp tục kể câu chuyện về bà Tống Khánh Linh, kể câu chuyện Trung Quốc, thể hiện phong cách của tình nguyện viên và thực hiện giá trị cuộc sống của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>