• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca nhạc theo yêu cầu: Khúc ca gửi lời chúc tết 2018

    2018-02-14 09:13:52     CRIonline


    Một bài hát, một câu chuyện, một lời chúc, một niềm yêu thương, để chúng ta truyền đi tình yêu thương bằng lời ca tiếng hát, thắp sáng cuộc đời bằng đốm lửa yêu thương. Đây là chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu". Các bạn thân mến, tết nguyên đán 2018 đã chính thức gõ cửa đón chào chúng ta, tết là ngày khởi đầu cho một năm mới - một năm với tràn đầy hy vọng và những ước mơ đang đến.

    Trong những ngày nay, tật cả đều cùng đưa tiễn năm cũ và hân hoan, phấn khởi đón chào một năm mới đang đến với mong muốn cho mọi người, mọi nhà đều được sống trong an lành, hạnh phúc. Đã bao đời nay, Tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của người Trung Quốc và người Việt Nam.

    Những ai dù đi đâu, ở đâu thì họ vẫn luôn hướng về cội nguồn. Tết là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng trao cho nhau những lời chúc chân thành, ấm áp.

    Những khúc ca xuân đặc sắc luôn được mọi người yêu thích trong những ngày đầu năm mới. Nhạc xuân giúp mỗi người gần hơn với không khí Tết và tìm thấy bóng dáng quê hương trong từng lời ca tiếng hát.

    Trong không khí thật nồng nàn bởi tình xuân lan tỏa, trong chương trình phát thanh hôm nay, HV xin gửi tặng quý vị và các bạn những ca khúc vui nhộn tràn đầy không khí ngày tết nhé. Mở đầu chương trình, xin gửi tặng bài hát "Tết là tết " qua giọng hát của ca sĩ Thúy Khanh, Tiến Lam.

    1 "Tết là tết "

    Các bạn thân mến, chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu vui nhộn của bài hát "Tết là tết" qua giọng hát của ca sĩ Thúy Khanh, Tiến Lam.

    Vậy là tết đã đến, những người làm ăn xa, những người sống xa quê đều thấy lòng mình náo nức, bồi hồi mỗi khi tết đến, xuân về.

    Quê hương là hồn nước nằm tĩnh lặng trong mỗi con người. Những người đã xa nhà, xa nước hàng mấy chục năm, trong giấc mơ của mình thường vẫn thấy hiện lên mái nhà xưa, con đường nhỏ, mùi hương lúa quen thuộc.

    Người Trung Quốc quan điểm, Tết dù sao chăng nữa cũng phải về quê hương, vì về quê ăn Tết là về với ông bà, cha mẹ, về với những kỷ niệm ngày xưa thơ bé, về với mảnh đất nơi "chôn nhau cắt rốn".

    2 Ngày Tết quê em

    Tết là niềm vui của con trẻ ngập tràn trong hạnh phúc. Nào là kẹo, nào bánh, nào bóng bay, pháo hoa, nào tiền lì xì, nào những lời chúc lời khen "năm nay lớn quá". Ấy là những ký ức con trẻ mỗi lần nhớ đến Tết. Chả cần hiểu Tết là cái gì, trẻ thơ chỉ quan niệm một điều: Tết là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất, là tình yêu thương mà bao nhiêu người thân giành cho nó.

    Với bạn Nguyễn Thị Kim Thanh, khi tết đến xuân về, bạn lại càng nhớ tuổi thơ ấu được cùng gia đình đón tết.

    Bạn chia sẻ, đã nhiều năm qua con không về, con chỉ biết đến hương vị ngày Tết từ lời kể của cha mẹ và các em qua điện thoại và những lá thư, qua những câu chuyện của các chú, các dì đồng hương kể lại khi họ may mắn có dịp về ăn Tết bên gia đình.

    Một cái Tết nữa lại về phải không cha? Lâu lắm rồi con không được về ăn Tết cùng gia đình, cứ mỗi mùa xuân trôi qua con gái của cha lại càng trưởng thành hơn và mái tóc của cha lại đậm màu sương gió vì phải vất vả lo cái ăn, cái mặc cho chúng con, khi cái Tết đang đến gần, con lại càng nhớ lại những thước phim thời thơ bé con được bên gia đình cùng đón Tết, cả nhà ta được vui vẻ quây quần bên bữa cơm tất niên, cùng nhau đón giao thừa.

    Con ước rằng con luôn được sà vào vòng tay yêu thương của cha những lúc con cảm thấy cô đơn như lúc này đây. Cha à, Tết này gia đình mình lại thiếu con rồi, mong rằng Tết sau và nhiều Tết sau nữa năm nào con cũng sẽ được về bên cha, bên gia đình mình đón Tết, để con không phải cô đơn, lạc lõng giữa chốn thị thành xa lạ này. Những ngày cuối năm cứ chầm chậm qua đi, mong rằng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, may mắn sẽ đến với gia đình mình cha nhé.

    3 新年好

    Các bạn thân mến, dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Khi cái giá rét lạnh lẽo của mùa đông dần dần tan biến, những nụ hoa dần hé nở, cây cối lại được khoác lên mình chiếc áo xanh non quyến rũ báo hiệu một mùa xuân mới tràn đầy sức sống, tươi vui đang tràn về.

    Với bạn Trần Thị Luyên – Tết gắn liền với niềm vui trong cái ngát hương của đất trời. Bạn chia sẻ: "Một năm có 4 mùa, mỗi mùa đều có một nét đẹp riêng và để lại trong lòng người một cảm xúc riêng. Mùa xuân thường nồng nàn, ấm áp, không nhẹ nhàng, lặng lẽ như mùa thu, không sôi động, rộn ràng như mùa hạ cũng không lạnh lẽo thê lương như mùa đông. Mùa xuân đến đánh thức trong ta những âm thanh vang động, những màu sắc lộng lẫy, hương vị ngọt ngào, gieo vào lòng ta những thoáng dao động mơ màng gợi cho ta những suy ngẫm sâu xa về những gì đang xảy ra trong cuộc sống".

    Bầu không khí của ngày Tết lúc nào cũng vui, cũng thanh bình và không kém phần nhẹ nhàng, quyến rũ. Với thiên nhiên là ngàn hoa bừng nở, với con người là những nụ cười tươi trên môi.

    4 迎春花

    Các bạn thân mến, thế là một năm cũ đã qua, một năm mới đã đến, mọi người cùng chúc nhau những lời chúc tụng cho một năm mới nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc. HV cũng mong muốn thông qua chương trình có thể gửi tới quý vị và các bạn những món quà âm nhạc mừng xuân cũng như những lời chúc chân thành nhất cho một năm an khang thịnh vượng.

    Ở Trung Quốc, cứ đến Ngày mùng 2 Tết, các con rể sẽ đến thăm và mừng tuổi nhạc phụ, nhạc mẫu. Câu nói phổ biến nhất mà mọi người trong gia đình chúc tết nhau và chúc tết khách đến chơi trong dịp Nguyên đán là "Cung hỷ phát tài".

    5 恭喜发财

    Chúng ta cùng đến với bài hát "Cung hỷ phát tài" qua giọng hát của ca sĩ Lưu Đức Hoa.

    Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những ca khúc về ngày Tết. Mỗi khi nghe giai điệu rộn rã của những bài hát như "Ngày Tết quê em", "Xuân đã về", "Phút giao thừa lặng lẽ", "Tết nguyên đán" hay "Ngày xuân long phụng xum vầy"… là mỗi người lại cảm nhận được không khí tưng bừng của Tết.

    Bước sang năm mới, con người như muốn quên đi tất cả những điều không may buồn phiền, để đón chào những điều tốt đẹp hơn. Ngày Tết con người muốn được gần gũi nhau hơn, tình làng nghĩa xóm và lòng người như cũng rộng mở hơn, to lớn hơn. Các bạn thân mến, một lần nữa, xin chúc tất cả các bạn thính giả đang theo dõi chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu" một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>