![]() |
|
![]() |
![]() |
tetgiaothua2018.mp3
|
Nam Dương: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nam Dương. Đêm nay Giao Thừa ngày lễ cổ truyền long trọng nhất của hai dân tộc Trung-Việt, xin mời các bạn đang có mặt bên máy thu thanh hoặc đang theo dõi chương trình qua mạng cùng đón nhận lời chúc tốt đẹp của đại gia đình Ban Việt ngữ CRI chúng tôi:
Ánh: Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý
ND: Sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.
Ánh: Kể từ Giao thừa đêm nay cho đến mồng Bảy Tết, Ban Việt ngữ CRI chúng tôi đã dàn dựng 8 mâm cỗ tết đặc biệt cây nhà lá vườn mừng xuân Mậu Tuất, rồi sẽ lần lượt phát lại đến 14 tháng Giêng Mậu Tuất âm lịch. Giao thừa đêm nay, chúng tôi xin góp vui với các bạn mâm cỗ tất niên tinh thần nhan đề "Ký ức trong tiếng hát lời ca".
ND: Ký ức trong tiếng hát lời ca? mỗi nốt nhạc trong tiếng hát, thường để lại cho chúng ta biết bao ký ức, biết bao suy tư trên dòng thời gian; Mỗi khi nghe lại tiếng hát lời ca, biết bao những tháng ngày vui vẻ đáng ghi nhớ lại hiện lên trước mặt, và rồi những tháng ngày đã qua đi đó, hòa vào trong tiếng hát bỗng chốc trở nên sống động.
Ánh: Đúng vậy, trong mâm cỗ tất niên của chương trình đêm nay, chúng tôi hoan nghên ba vị khách mời Trung Quốc và ba khách mời Việt Nam mang theo những lời chúc tết, bài ca và những vần thơ mượt mà đến dự tiệc.
ND: Vị khách mời đầu tiên đến với chương trình rất có cơ duyên với Trung Quốc, và cũng là người bạn đã trở nên quen thuộc của Ban Việt Ngữ CRI, đó là Chim Sơn ca Đỗ Thị Thanh Hoa.
Ánh: Đỗ Thị Thanh Hoa, nghệ danh là Đỗ Tố Hoa, sinh năm 1992, chị Tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. Năm 2014: Đạt giải nhất cuộc thi: "Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt" do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục báo chí xuất bản, Phát thanh - điện ảnh - truyền hình Quảng Tây, Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam phối hợp tổ chức. Năm 2015: Dành huy chương vàng " Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân" do Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Năm 2016: Quán quân tháng cuộc thi " Tinh Quang Đại Đạo - Đại Lộ Ngôi Sao" do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh. Năm 2017: Giành Giải nhất dòng Thính phòng Sao mai.
(Lời chúc tết của Tố Hoa)
Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát Trung Quốc "Ba lê mùa xuân" do Chim Sơn Ca Đỗ Tố Hoa trình bày:
ND: Chị Ngọc Ánh ơi, trong những năm tháng học tại Trung Quốc, hễ có dịp về nước biểu diễn, Tố Hoa thường trình bày những bài hát hay của TQ cho các khán thính giả Việt Nam, và khi trở lại TQ Tố Hoa lại trình bày những bày hát hay của Việt Nam trên sân khấu TQ, Tố Hoa đã và đang làm sứ giả giao lưu văn hóa Trung -Việt bằng lời ca tiếng hát của mình.
Ánh: Đúng vậy, xin chúc Tố Hoa trong năm mới này sẽ lại đoạt nhiều các giải thưởng lớn về âm nhạc, sự nghiệp ca nhạc ngày càng nổi hơn. Ở Trung Quốc có nhiều người học chuyên ngành tiếng Việt Nam, đã và đang đóng vai trò cầu nối văn hóa Trung-Việt. Sau đây xin giới thiệu với các bạn gương mặt sứ giả văn hóa Trung Việt xuất sắc, đó là cô Hạ Lộ, Phó giáo sư và là chuyên gia nghiên cứu văn học Việt Nam Đại học Bắc Kinh. Công việc hiện nay của cô ngoài nghiên cứu văn học Việt Nam ra còn làm công tác so sánh văn học Trung Quốc với văn học Việt Nam, nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam vv... Cô được báo Tiền phong Việt Nam ví một cách thân mật là "'Bà đỡ' cho văn học Việt ở Trung Quốc".
ND: Hạ Lộ từng cho đăng hơn 30 bài luận văn học thuật trên các tập san, chuyển ngữ nhiều tiểu thuyết, thơ ca, luận văn Việt Nam sang tiếng Trung, cô còn tham gia vào việc biên soạn "Văn học dân gian Phương Đông", "Tam Quốc diễn nghĩa tại Phương Đông", chuyển ngữ các cuốn sách từ tiếng Trung sang tiếng Việt, biên dịch cho tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh.
Ánh: Những ngày này, Hạ Lộ đang có mặt tại miền Nam Việt Nam, sẽ ăn cái Tết Mậu Tuất tại đất Việt. Sau đây, mời các bạn nghe Hạ Lộ gửi lời chúc tết các bạn độc giả và thính giả Việt Nam:
ND: sau đây mời các bạn nghe chị Ngọc Ánh đọc bài thơ "Dòng Thu Bồn trong đêm khuya" do cô Hạ Lộ sáng tác bằng tiếng Trung trong chuyến du lịch đến thành cổ Hội An vào tháng 7 năm 2017, bài thơ này đã được tạm dịch như sau:
《深夜的秋盆河》
DÒNG THU BỒN TRONG ĐÊM KHUYA
Những quán cà phê đôi bờ sông Thu Bồn
Treo đầy đèn lồng sắc màu rực rỡ
Lung linh in bóng trên mặt nước mông lung
Như thiếu nữ trong tà áo thướt tha
Toát lên dáng vẻ thanh nhã mê hồn
Khách đến từ bốn phương tám hướng
Hết lời tấm tắc, hoặc như
Muốn hoà mình vào khung cảnh lãng mạn
Nhưng tôi biết rằng
Dù bao lời khen lướt bên tai
Thu bồn cũng không quên dòng chảy
Cho dù cỏ nước và rặng cây đôi bờ
Rồi cả những đèn lồng đều thay hình đổi dạng
Cho dù tắt ngấm không còn một tia sáng
Bốn bề yên ắng như
Tĩnh mịch cổ xưa nhất bao vây
Sông Thu Bồn cũng không hề
Mượn cớ đó mà ngừng chảy
Mà tôi đây
Cho dù quên đi hết thảy những ai
Từng đến rồi lại đi qua trước mặt
Cũng không thể xoá nhoà dòng Thu Bồn sắt son
Chảy qua từ trong cõi lòng
ND:
Các bạn thân mến, không hiểu các bạn còn nhớ không? cách đây hơn 2 năm, tức ngày 16 tháng 12 năm 2016, đó là Đêm liên hoan tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN 2015. Tạ Quang Thắng, một trong số ít ca sĩ Việt Nam theo dòng nhạc Country Rock, được những người hâm mộ Trung Quốc ví là "Hứa Nguỵ Trung Quốc", anh đã trình bày bài dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi" trong đêm liên hoan này, một trong những bài hát kinh điển của anh.
Ánh:
Sau đây là lời chúc Tết của ca sĩ Tạ Quang Thắng gửi đến các khán thính giả hâm mộ anh:
(Thả tiếng chúc tết của Thắng...)
ND:
Các bạn đang thưởng thức bài hát "Duyên" do ca sĩ Tạ Quang Thắng trình bày. Người với người quen biết nhau là do cái duyên kết nối, cũng lẽ như vậy, chúng ta quen biết nhau qua làn sóng điện và qua mạng thì cũng là do cái duyên dẫn đến, vậy thì chúng ta cùng nâng niu những gì mình đã có, và cũng nâng niu cái duyên bạn bè do trời đã phú của chúng ta.
ND:
Các bạn vừa thưởng thức bài "Duyên" do ca sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác và trình bày, xin chúc sự nghiệp diễn xuất của Quang Thắng ngày càng đi lên, mong sau này Quang Thắng lại có dịp đến biểu diễn trên sân khấu Trung Quốc với những bài ca đi vào lòng người.
Ánh: Chương trình đặc biệt Đêm Giao thừa "Ký ức trong tiếng hát lời ca"
Ngày 18 tháng 1 vừa qua, Đại sứ Quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chiêu đãi kỷ niệm 68 ngày thiết lập Ngoại giao Việt-Trung. Các sinh viên TQ năm thứ 2 chuyên ngành tiếng Việt Trường đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đã cùng đồng ca bài hát Trung Quốc, được các khách mời có mặt tại hiện trường hoan nghênh.
ND: Sau đây, chúng tôi xin mời hai bạn sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Việt trường Đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh là Tôn Dị Đồng và Dương Nhã Kỳ chúc tết các bạn bằng tiếng Việt:
Thả lời chúc tết... ND:
Mặc dù Tôn Dị Đồng và Dương Nhã Kỳ học tiếng Việt mới có hơn một năm, đều chưa từng đặt chân đến Việt Nam, nhưng hai bạn đã mạnh dạn chúc tết các bạn bằng tiếng Việt.
Ánh:
Các em không những học tiếng Việt rất chăm, mà cũng rất thích ca hát. Tiếp theo, mời các bạn nghe Tôn Dị Đồng trình bày bài hát "Cả thế giới ai là người nghe bạn", đây là bài hát trong bộ phim truyện "Ngang qua thế giới của em" công chiếu vào năm 2016. Tuy giọng hát nghiệp dư, lại thêm thu âm bằng điện thoại di động không thể bằng ca sĩ chuyên được. Nhưng Dị Đồng đã hát góp vui bằng cả tấm lòng của mình.
Đại ý lời ca xin tạm dịch:
Đi ngang qua thế giới của em
Anh đã sống bằng cả tấm lòng
Hãy đi thẳng về phía trước,
Đừng nên quay đầu lại
Người đợi em ở điểm đích
Chính là anh.
ND:
Dương Nhã Kỳ là cô gái xinh đẹp đến từ miền Nam TQ, tuy đang học năm 2 đại học, nhưng Nhã Kỳ đã tranh thủ kỳ nghỉ đông lên đường đi Ma rốc châu Phi để làm người tình nguyện, một công việc từ thiện rất có ý nghĩa, từ Bắc Kinh xin chúc Nhã Kỳ ăn cái Tết tại châu Phi xa nhà xa đất nước cũng vui vẻ, mọi điều suôn sẻ, để rồi bình an trở về Bắc Kinh tiếp tục môn tiếng Việt mà mình đang theo học nhé. Sau đây mời các bạn nghe Nhã Kỳ trình bày bài hát sau đây được, ghi âm bằng điện thoại di động gửi từ Ma rốc Châu Phi.
Ánh:
Các bạn đang nghe chương trình đặc biệt đêm giao thừa mừng xuân Mậu Tuất "Ký ức trong tiếng hát lời ca". Vị khách mời cuối cùng đến với chương trình đêm nay là ca sĩ Việt Nam Hoàng Quyên.
ND:
Hoàng Quyên sinh năm1992, là cô gái dân tộc Tày tại huyện miền núi Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Năm Hoàng Quyên mới 19 tuổi đã đoạt giải nhất Cuộc thi Tiếng Hát hữu nghị Trung-Việt năm 2011. Rồi lại đạt Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2012 và là người giành được nhiều sự đánh giá cao từ những người làm nghệ thuật cũng như các thính giả nghe nhạc bởi chất giọng nữ trầm độc, lạ, đẹp, được xét vào hàng quý hiếm, cùng kĩ thuật thanh nhạc đẳng cấp.
Ánh: Hoàng Quyên thường xuyên tham gia các đêm nhạc tiếp đón, giao lưu nghệ thuật, văn hóa giữa Việt Nam các quốc gia khác: Trung Quốc, Nga, Đức, Thái Lan ...
ND: Năm 2014, Hoàng Quyên phát hành album đầu tay mang tên "Cửa thơm mùi nắng" nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Năm 2015, Hoàng Quyên phát hành album thứ 02 mang tên "Về". Sau đây là lời chúc Tết của Hoàng Quyên gửi từ Hà Nội:
Ánh: Các bạn thân mến, thời giờ trôi đi trong chóng vánh, chương trình Giao thừa đặc biệt "Tiếng hát bài ca trong ký ức" đang đến với giây phút cuối, nhìn lại những gì của một năm đã qua, giọt nắng đầu năm cho đến vạt hoàng hôn cuối năm, cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong tình cảm ấm áp đêm Giao thừa.
ND: Chúc các bạn năm mới công tác và học tiến bộ, suôn sẻ bình an
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |