• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cảm nhận Bắc Kinh

    2017-08-15 14:51:35     CRIonline

    M: Mẫn Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ống kính ASEAN hàng tuần của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Các bạn thân mến, Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Trung Quốc, là nơi mà mỗi người biết tiếng Trung Quốc đều muốn đến thăm ít nhất một lần. Mới đây, Ban tiếng Việt Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã được đón bạn Khương Duy, phóng viên chương trình tiếng Trung Quốc của Đài tiếng nói Việt Nam theo dự án hợp tác giữa Đài chúng tôi với Đài tiếng nói Việt Nam. Trong Chương trình Ống kính ASEAN tuần này, mời các bạn cùng nghe những cảm nhận của Khương Duy khi vừa đặt chân đến Bắc Kinh.

    Xin chào mừng Khương Duy đến với chương trình Ống kính ASEAN.

    D: Chào chị Mẫn Linh, chào các bạn thính giả của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc

    M: Đây là lần thứ mấy Khương Duy đặt chân lên Bắc Kinh?

    D: Đây là lần thứ hai tôi đến Bắc Kinh.

    M: Vậy, cảm nhận đầu tiên của Duy đối với thành phố Bắc Kinh là gì?

    D: Tôi đến Bắc Kinh vào một ngày hè đầu tháng 7. Khi vừa đáp xuống sân bay, cảm nhận đầu tiên của tôi có lẽ là "nóng". Vốn cứ nghĩ các thành phố ở vĩ độ cao, khí hậu sẽ mát mẻ đôi chút, không ngờ, lần này đến Bắc Kinh, thời tiết lại nắng nóng như vậy. Những ngày tiếp sau đó, nhiệt độ luôn ở mức 35-36 độ C. Tuy nhiên, so với nơi nhiệt độ mùa hè thường lên đến 40 độ C như Hà Nội, thời tiết ở Bắc Kinh vẫn có thể coi là dễ chịu.

    M: Nếu thời tiết "nóng" là cảm nhận đầu tiên, vậy, cảm nhận thứ hai là gì?

    D: Ở Bắc Kinh, tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh để đi dạo phố, cảm nhận cuộc sống nơi đây. Và cảm nhận đầu tiên về Bắc Kinh là sạch sẽ, vỉa hè thoáng rộng, có thiết kế đường dành riêng cho xe đạp, trồng nhiều cây xanh. Hai hàng cây ven đường xanh mượt, làm dịu đi phần nào cái nóng của mùa hè. Đi bộ hay đạp xe dưới tán cây xanh cảm giác thật dễ chịu.

    Hệ thống giao thông công cộng của Bắc Kinh khá phát triển. Mạng lưới tàu điện ngầm, xe bus phân bố dày đặc, có thể đưa bạn đến mọi nơi trong thành phố. Đáng chú ý hơn, Bắc Kinh đang phát triển loại hình giao thông mới – xe đạp dùng chung. Ở Việt Nam, loại phương tiện giao thông này chưa phát triển. Còn ở Bắc Kinh, đi đến đâu cũng có thể bắt gặp các loại xe đạp đủ màu sắc, xanh, vàng, cam, xếp ngay ngắn bên đường.

    M: Xe đạp dùng chung mà Duy vừa nói, ở Bắc Kinh mọi người gọi là xe đạp chia sẻ, người dân có nhu cầu chỉ cần dùng điện thoại di động quét mã QR trên thân xe là có thể sử dụng. Duy đã sử dụng xe đạp chia sẻ lần nào chưa?

    D: Điện thoại của tôi không có phần mềm để quét vào mã QR trên thân xe, tuy nhiên dược vài người bạn giúp đỡ, tôi cũng dùng thử loại phương tiện này, quả là tiện lợi. Tôi có thể đi bất cứ đâu mình muốn, sau đó để xe vào nơi quy định bên đường, khóa lại. Chiếc xe sau đó sẽ tiếp tục được người khác sử dụng. Xe đạp dùng chung vừa giúp người dân đi lại thuận tiện, vừa giảm ùn tắc giao thông và giảm khí thải, nên hỗ trợ hiệu quả cho việc bảo vệ môi trường, lại có thể nâng cao sức khỏe, do vậy rất nên được nhân rộng.

    M: Vâng. Theo một báo cáo nghiên cứu thị trường xe đạp chia sẻ ở Trung Quốc năm 2016, tính đến năm 2016, số thuê bao xe đạp chia sẻ Trung Quốc lên đến gần 20 triệu, dự kiến năm 2017, quy mô sẽ tiếp tục mở rộng, đến cuối năm nay sẽ lên đến 50 triệu thuê bao. Sự phát triển của xe đạp chia sẻ tại Trung Quốc chủ yếu chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ 2007 đến năm 2010, Trung Quốc du nhập mô hình xe đạp công cộng từ nước ngoài, do chính phủ chủ đạo và các thành phố tự quản lý, đa số đều là xe đạp kèm theo hệ thống cột khóa cổ định (有桩单车). Giai đoạn thứ hai là từ năm 2010 đến năm 2014, Trung Quốc bắt đầu xuất hiện những doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe đạp, nhưng xe đạp công cộng vẫn lấy xe đạp khóa cột là chính. Từ năm 2014 đến nay là giai đoạn thứ ba, cùng với sự phát triển nhanh chóng của In-tơ-nét di động, Trung Quốc xuất hiện nhiều loại xe đạp chia sẻ, những xe đạp khóa điện tử dần thay thế xe đạp khóa cột. Hiện nay trên thị trường xe đạp chia sẻ Trung Quốc, nhiều nhất là xe đạp Mobai, Hãng xe đạp này đã đưa vào thị trường hơn 4 triệu 500 nghìn chiếc, thị phần lên tới 60%. Duy thấy các loại xe đạp đó dễ sử dụng không?

    D: Dễ sử dụng, ngồi lên xe, đạp rất nhẹ và êm, kiểu dáng cũng đẹp, bắt mắt.

    M: Theo như Mẫn Linh được biết, giá thành một xe đạp Mobai ban đầu lên đến mấy nghìn Nhân dân tệ, còn Ofo thì là vai trăm Nhân dân tệ.

    D: Tôi thấy xe đạp dùng chung được người dân sử dụng nhiều, một phần là do có sự hỗ trợ của hệ thống thương mại điện tử. Như vừa nhắc đến ở trên, khi quét mã QR trên thân xe chính là sử dùng các phần mềm ví điện tử như wechat, Alipay để quét, qua đó trả phí sử dụng xe. Ngoài ra, sử dụng các phần mềm này còn có thể mua hàng, nạp thẻ điện thoại, trả tiền điện nước v.v…, từ những khoản tiền vài chục triệu, cho đến mớ rau 1-2 nghìn đều có thể dùng ví điện tử để thanh toán. Dùng ví điện tử, không cần in tiền giấy, vừa tránh được nạn tiền giả, vừa bảo đảm an toàn trong giao dịch. Có thể nói đi khắp Bắc Kinh chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại là đủ.

    M: Đúng vậy. Bây giờ, trong phòng Mẫn Linh, cứ gặp sự kiện gì mà cần nộp tiền mặt, các bạn trẻ lại bắt đầu đi vay vượn.

    D: Rất thú vị, điều này gần như ngược với Việt Nam, khi mà giao dịch tiền mặt vẫn rất phổ biến.

    M: Còn về ẩm thực, Duy có quen các món ăn ở Bắc Kinh không?

    D: Đồ ăn ở Bắc Kinh ngấy hơn ở Việt Nam, tuy nhiên, tôi không kém ăn, nên cũng nhanh chóng thích nghi với ẩm thực ở đây. Tôi nghĩ khi đến thăm một vùng đất mà bạn không thưởng thức ẩm thực ở đó thì quả là một điềuu đáng tiếc.

    M: Đã đến Bắc Kinh hơn một tháng, Duy còn muốn đi chơi những nơi nào và muốn trải nghiệm thêm những gì tại Bắc Kinh ?

    D: Đến Bắc Kinh hơn một tháng, tôi đã đi thăm Thiên An Môn, Cố Cung, Công viên Bắc Hải, và còn rất, rất nhiều nơi tôi muốn đến, có thể kể đến như phố cổ Nam la, Vườn Viên Minh, hay xa hơn một chút là Trường Thành Bát Đạt Lĩnh..

    M: Hy vọng Duy tận hưởng những thời gian còn lại ở Bắc Kinh. Được sống trong môi trường tiếng Trung là một điều hạnh phúc đối với những người nước ngoài học tiếng Trung. Duy thích nghe bài hát Trung Quốc không? Trong phần cuối chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài hát do Duy giới thiệu nhé.

    D: Vậy, nghe các ca khúc tiếng Trung cũng là một cách rất tốt để học tiếng Trung. Tất nhiên rồi, đến Bắc Kinh, tại sao chúng ta lại không nghe bài "Bắc Kinh chào đón bạn" nhỉ.

    M: Cám ơn Duy đã đến với chương trình hôm nay, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những cảm nhận mới của Duy khi sinh sống tại Bắc Kinh. Chương trình Ống kính ASEAN hôm nay đến đây là hết....

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>