• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sài Gòn, những điều tôi yêu!

    2017-07-17 17:01:33     CRIonline

    Nếu hỏi người Trung Quốc muốn đến thăm thành phố nào của Việt Nam, theo Mẫn Linh, chắc đa số người đều nhắc đến hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hai thành phố này, một cổ kính, một hiện đại, đã để lại cảm nhận khác nhau cho du khách. Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi trước kia và hiện nay của một thành phố, mỗi tên gọi đều gợi lên những nét đặc trưng và cảm nhận khác nhau. Trong tập san Cầu vồng Hữu nghị do Đài chúng tôi và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản số mới nhất, bài viết "Sài Gòn, những điều tôi yêu" của bạn Thuyền Trân, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Kinh tế Thủ đô Bắc Kinh sẽ giúp bạn tìm hiểu hơn về Sài Gòn.

    Điều gì khiến bạn cảm thấy mến yêu một thành phố và chỉ muốn ở lại mãi thôi? Có cô bạn thân từng tâm sự với tôi rằng, cô yêu một chàng trai Sài Gòn, và rồi, Sài Gòn với cô có ý nghĩa từ đó, để rồi dù sau này khi đã không còn bên nhau, Sài Gòn trong cô vẫn da diết và đầy sắc màu của kỷ niệm. Còn với tôi, tôi yêu Sài Gòn không chỉ bởi nơi đó có những kỷ niệm. Mà còn bởi ở nơi đây, tôi tìm được cảm giác bình yên như đang ở nhà. Là nơi mà dù đi đâu thì mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi lại chỉ muốn quay về. Bởi đây còn là nơi…

    Nơi có những món ăn "ngon nức nở"!

    Sài Gòn là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của mọi vùng miền. Từ những món mặn như phở Hà Nội, bún bò Huế, mỳ Quảng,… đến những những món ăn vặt như bánh tráng trộn, chè khúc bạch, nem chua rán, trà chanh,… đều có tại nơi đây. Vì vậy, chỉ cần hỏi một người am hiểu Sài Gòn, bạn có thể thưởng thức no nê những món ăn đặc sắc mà không cần đi vòng quanh đất nước.

    Sài Gòn không có đặc sản riêng, nhưng người dân biết sáng tạo ra những món đồ ăn thức uống lạ và độc đáo từ những gì thông thường nhất. Trà chanh Hà Nội hẳn ai cũng biết, nhưng khi tới Sài Gòn, ta lại được thử trà chanh shisha. Cà phê sữa ai cũng một lần uống, nhưng cà phê sữa đá xay ăn kèm với bánh flan thì chỉ Sài Gòn mới có. Với người Sài Gòn, sự sáng tạo là vô hạn.

    Nơi dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc có một không hai:

    Ở Sài Gòn, chụp ảnh thì không cần hẹn, thích là đi chụp thôi, bởi mảnh đất này từ lâu đã nổi tiếng với những địa điểm có "1-0-2" của dân đam mê chụp ảnh. Nào nhà thờ Đức Bà, nào cầu Ánh Sao, nào khu vực quận 7, nào những quán cà phê đẹp đẽ, như cà phê Gác Hoa ở 92 đường Phạm Ngọc Thạch, ID cà phê 34 Thủ Khoa Huân hoặc Catina cà phê ở 151 Đồng Khởi chẳng hạn… nhiều nhiều lắm những địa điểm tuyệt vời ông mặt trời cho bạn lưu giữ những những khoảnh khắc ngày còn trẻ, ngày sống trọn với đam mê.

    Nơi mỗi tối đều là "chủ nhật"

    Với người Sài Gòn, ngày nào cũng như ngày nghỉ. Bởi với họ, buổi tối mới là thời gian để đi chơi thư giãn. Sài Gòn tấp nập và nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Nếu như ở các thành phố khác, 10 giờ tối là nhà nhà tắt đèn đi ngủ thì ở Sài Gòn có thể đi chơi đến tận sáng mà vẫn đông vui. Có những con đường như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở quận 1, nơi mà cả khách du lịch nước ngoài, trong nước và dân bản xứ có thể tụ tập lại để giao lưu thâu đêm suốt sáng. Đó là những con phố luôn sáng đèn. Những quán bar, quán pub, quán bia tươi lề đường hay những quán cà phê trang trí đẹp mà giá cả phải chăng rất nhiều, thỏa mãn nhu cầu tám chuyện và cả chụp hình của giới trẻ. Ngoài ra, Sài Gòn có nhiều quán ăn đêm, những cửa hàng 24 giờ có thể phục vụ người đi đường bất kể lúc nào với đủ mọi mặt hàng, đồ ăn, thức uống, thuốc thang…

    Nơi có những công viên ngập tràn cây cổ thụ

    Sài Gòn rất nhiều công viên cây xanh được xây dựng. Hầu như công viên nào cũng to rộng, sạch sẽ và rất nhiều tiện ích để người dân sử dụng. Điển hình như công viên Tao Đàn, ngoài màu xanh ngút tầm mắt của cây cối, không khí trong lành và hàng ghế đẹp đẽ tinh tế còn có một khu tập thể dục với đủ loại máy tập và khu vui chơi trẻ em đầy màu sắc đẹp mê li. Không chỉ các em nhỏ hay vui đùa ở đây mà cả thanh niên học sinh cũng tụ lại để tổ chức offline, chơi trò chơi tập thể và pose hình.

    Nơi bạn luôn được đón tiếp như "người một nhà"

    Người Sài Gòn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, kể cả đó là người không quen biết. Đã bao giờ chạy xe ngoài đường, bạn giật mình khi thấy có người rượt theo chỉ để nhắc bạn gạt chân chống xe chưa? Bạn chưa kịp nói câu cảm ơn thì người đó đã đi mất? Đó là người Sài Gòn đấy. Họ giúp đỡ người khác nhưng không đòi hỏi câu cảm ơn hay một sự đền đáp nào cả. Khách du lịch đến đây cũng đừng ngại hỏi đường người xung quanh. Bởi người Sài Gòn không những sẽ chỉ tận tình từng ngã tư, góc phố, mà họ còn có thể dẫn bạn đi nếu tiện đường.

    Con gái Sài Gòn nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cũng không kém phần năng động. Con trai Sài Gòn thì mạnh mẽ, khỏe khoắn và ga lăng. Nếu một lần vào tham quan trường đại học, hoặc tham gia những hoạt động của thanh niên Sài Gòn, bạn sẽ phải ồ lên: "Sao họ lại có thể năng nổ, nhiệt tình và tháo vát đến thế!".

    Người Sài Gòn luôn hòa đồng và vui vẻ. Họ không phân biệt vùng miền mà luôn thân thiện với tất cả. Nếu bạn là một người từ xa tới sống ở Sài Gòn, bạn sẽ dễ dàng hòa nhập được với người dân nơi đây bởi họ luôn chào đón bạn một cách tự nhiên và hồ hởi nhất.

    Tình yêu là thứ khó lòng để định nghĩa, tôi yêu thành phố này, nơi dù tôi chỉ mới đặt chân đến khi vừa tròn mười tám tuổi. Nhưng với tôi, Sài Gòn đẹp hơn tất cả những từ ngữ hoa mỹ được dùng để miêu tả về nó.

    Trong mắt của mỗi người đều có một Sài Gòn riêng biệt, Sài Gòn trong mắt bạn là như thế nào, bạn có thể like trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội FB để trao đổi với chúng tôi.<THẢ lắm" đẹp Gòn "Sài hát bài>

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>