• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hai nước chung một chợ" bên bờ sông Bắc Luân

    2017-06-28 09:04:38     CRIonline

    Thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc được tôn vinh là "vùng đất của sự trường thọ", ngoài nổi tiếng về trường thọ ra, thành phố Đông Hưng thu hút du khách còn do đặc sắc Việt Nam của thành phố này. Chợ bán buôn quốc tế Vạn Chúng là một trong những điểm du lịch tất yếu của du khách khi đến Đông Hưng du lịch. Chợ bán buôn quốc tế Vạn Chúng nằm đối diện cửa khẩu biên giới Trung – Việt, số 1, đường Tân Hoa, thành phố Đông Hưng, chỉ cách một dòng sông với thành phố Móng Cái, Việt Nam. Nhiều du khách Trung Quốc không cần đi ra nước ngoài cũng vẫn có thể mua được đặc sản Việt Nam chính hãng tại đây. Trong bài viết này, mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cuộc sống "hai nước chung một chợ" bên bờ sông Bắc Luân.

    Chợ bán buôn quốc tế Vạn Chúng

    Kim đồng hồ vừa chạy qua 9 giờ sáng, Dung và Nhu (theo phiên âm), người ở Móng Cái, Việt Nam nhanh chân đi qua cửa khẩu Móng Cái và Đông Hưng đến Trung Quốc, bắt đầu bán rao với du khách Trung Quốc các mặt hàng Việt Nam như nước hoa, thuốc lá, đồ bằng ngọc mà họ mang từ Việt Nam sang.

    "Đây là cao Bạch Hổ Việt Nam, trị các chứng viêm khớp, đau lưng, v.v.". Dung và Nhu giới thiệu bằng tiếng Phổ thông khá lưu loát, là hai trong những người Việt Nam đến Trung Quốc làm ăn, chị gái Dung đã bán hàng nhiều năm tại Đông Hưng, Quảng Tây cho biết, hai chị em mỗi người mỗi ngày có thể kiếm được khoảng 60 Nhân dân tệ, một tháng có thể tiết kiệm được 1.500 Nhân dân tệ.

    "Làm việc ở đây tốt hơn Việt Nam nhiều và cũng không vất vả". Nhu cho biết, trước đây chị làm việc ở Việt Nam, một tháng chỉ kiếm được vài trăm Nhân dân tệ, hiện nay, không những thu nhập được nâng cao, mà còn có thể làm quen với nhiều bạn Trung Quốc, các bạn Trung Quốc này thường hay mua sảm phẩm Việt Nam mà họ mang sang.

    Người dân biên giới Việt Nam đến Trung Quốc làm ăn

    Chị Nguyễn Thế Hồng (phiên âm) đến từ Việt Nam, 30 tuổi, cũng là một trong những người dân biên giới đang làm ăn tại Đông Hưng. Chị và một vài người bạn cùng làm ăn tại Chợ bán buôn quốc tế Vạn Chúng gần cửa khẩu Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Ở đây không những có thể mua được kẹo Việt Nam với giá chỉ vài Nhân dân tệ, mà cũng có các mặt hàng nhập khẩu đắt đỏ như đồ mỹ nghệ ngọc bích, v.v..

    Một tháng có thể nghỉ hai ngày, thu nhập khoảng 3.000 Nhân dân tệ, chị Nguyễn Thế Hồng rất hài lòng với công việc của mình hiện nay.

    Chợ bán buôn quốc tế Vạn Chúng

    Móng Cái, Việt Nam chỉ cách Đông Hưng, Trung Quốc một dòng sông. "Ở đây gần nhà, mặc dù hàng ngày đều đi lại giữa hai nước, nhưng lại giống như sống ở một thành phố vậy". Chị Nguyễn Thế Hồng cho biết, chồng chị làm việc tại Việt Nam, sau khi tan tầm từ Trung Quốc về nhà, chị có thể ăn tối luôn, chị cảm thấy rất hạnh phúc.

    Ông chủ người Trung Quốc của chị Nguyễn Thế Hồng cho biết, lao động Việt Nam rất cần cù, làm việc bài bản, giao cửa hàng cho họ quản lý, ông thấy rất yên tâm.

    Bến tàu khu thương mại chợ biên mậu dành cho người dân biên giới ở Đông Hưng bên bờ sông Bắc Luân, sông biên giới Trung Quốc – Việt Nam cũng có không ít công dân Việt Nam đang làm việc vận chuyển hàng hóa trên sông. Một lao động bốc xếp đến từ Việt Nam nói với phóng viên rằng, "Làm việc bốc xếp ở đây, thù lao tính theo khối hàng, một ngày kiếm được từ 60-100 Nhân dân tệ".

    Cùng với giao lưu và hợp tác Trung Quốc – ASEAN ngày một mật thiết, số người ra vào biên giới Trung – Việt vào "9 giờ sáng 5 giờ chiều" hàng ngày không phải ít. Theo thống kê của cửa khẩu Đông Hưng, những năm qua, số người làm ăn và làm việc qua biên giới xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này đã vượt quá hàng chục nghìn người.

    Điều khiến những người làm việc qua biên giới như chị Nguyễn Thế Hồng lấy làm vui mừng là, thành phố biên giới Đông Hưng, Trung Quốc đang lặng lẽ thay đổi, từ trước đây chỉ có một vài con phố lạnh lẽo, hiện đã trở thành một thành phố thương mại nhộn nhịp, buôn bán của họ ngày một tốt hơn.

    Chị Nguyễn Thế Hồng có cảm nhận sâu sắc nhất về khu thí điểm phát triển và mở cửa trọng điểm quốc gia Đông Hưng được xây dựng từ tháng 8/2012. Khu thí điểm này được hưởng chính sách đặc biệt "đi trước đón đầu", sẽ xây dựng thành khu hợp tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN đi trước, cực tăng trưởng kinh tế ở vùng biên giới, đầu mối quan trọng của các kênh quốc tế cũng như khu mẫu mực về láng giềng hữu nghị, láng giềng ổn định và láng giềng giàu mạnh. Hiện nay, hàng loạt chính sách đi trước đón đầu như hợp tác lao động qua biên giới Trung – Việt, đăng ký và quản lý kinh doanh của người tự nhiên mang quốc tịch Việt Nam, thanh toán qua biên giới bằng đồng Nhân dân tệ, v.v. đã được thúc đẩy toàn diện hoặc tích cực tìm tòi ở đây.

    Cây cầu bắc qua sống Bắc Luân-sông biên giới Trung - Việt

    Tính đến tháng 5 năm nay, thành phố Phòng Thành Cảng cấp phép sử dụng lao động nước ngoài cho 15 doanh nghiệp thí điểm, tuyển dụng hơn 2.000 người dân biên giới Việt Nam, tăng gấp hai lần so với năm 2016, liên quan các ngành nghề như thực phẩm, vật liệu xây dựng, dệt may, trang phục, dịch vụ vận tải, v.v.. Ngoài ra, Trung Quốc có hơn 9.000 người dân biên giới làm việc tại Việt Nam.

    Là mặt bằng thực thi chính sách đi trước đón đầu, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đông Hưng, một loạt dự án hợp tác kinh tế qua biên giới như Khu Hợp tác kinh tế qua biên giới Đông Hưng, Trung Quốc – Móng Cái, Việt Nam, Trung tâm Giao dịch qua biên giới Trung Quốc – ASEAN, Trung tâm dịch vụ du lịch thương mại, v.v. cũng đang được thúc đẩy.

    Dung nói: "Tôi muốn tiết kiệm chút ít tiền, đợi khi nào điều kiện ở đây hoàn thiện hơn, tôi sẽ mở một cửa hàng tại Trung Quốc". Cô gái Việt Nam này tràn đầy mong đợi đối với tương lai. Theo Dung, cuộc sống hai nước chung một chợ rất thuận tiện, rất tốt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>