• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bắc Kinh trong tôi

    2017-05-08 15:03:56     CRIonline

    Mẫn Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ống kính ASEAN hàng tuần của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Các bạn thân mến, bạn có bao giờ mong muốn tăng thêm trải nghiệm cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn, thì Mẫn Linh nghĩ rằng rời xa quê hương mà mình đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, đến một thành phố hoàn toàn xạ lạ sinh sống, đây có lẽ là một sự trải nghiệm rất đặc biệt, có thể mang lại cho bạn nhiều cảm xúc. Hiện có hàng nghìn lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Bắc Kinh. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh xin chia sẻ với các bạn cảm xúc về Bắc Kinh của một bạn lưu học sinh Việt Nam. Bạn tên là Phan Thị Diệu My, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc. Bài viết mang tên "Bắc Kinh trong tôi" này đã được đăng trên tập san "Cầu vồng Hữu nghị" do Đài chúng tôi và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản.

    Bắc Kinh

    "Bắc Kinh trong tôi"

    Lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh vào một chiều đầu thu năm 2014. 21 tuổi lần đầu tiên rời xa gia đình, rời xa quê hương đến một miền đất xa lạ. Nơi mà sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, phương tiện giao thông... làm tôi ngỡ ngàng và lạc lõng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nên mọi thứ thật khó khăn với tôi vào lúc đó.

    Khi một mình đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống, tôi mới cảm nhận được rằng mỗi ngày được sống trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè thật hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ đến nó bất chợt bao kỷ niệm lại ùa về, cái cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi ngày cứ càng rõ rệt hơn trong tôi. Tôi nhớ cốc trà đá, hàng bún bên vỉa hè, tôi nhớ những dòng xe máy tấp nập vào những giờ tan ca, tôi nhớ hương thơm hoa sữa mùa thu, tôi nhớ cái mùa đông lạnh lẽo, ẩm ướt với những cơn mưa kéo dài làm người ta thật khó chịu, tôi nhớ bữa cơm ấm áp thân quen bên gia đình, tôi nhớ những chiều la cà bên quán nước nhâm nhi tách cà phê cùng bạn bè. Những thứ hàng ngày thiết yếu luôn diễn ra quanh tôi, nhưng nó lại trở thành một điều gì đó thật xa xỉ khi tôi ở đây. Hàng ngày tôi phải hòa mình vào dòng người tấp nập, chen chúc lên những chuyến xe buýt, những chuyến tàu điện ngầm. Bắc Kinh đối với tôi thật xô bồ, nhộn nhịp và tôi chưa bắt nhịp được nhịp sống ở đây.

    Ở đây tôi không có bạn bè và người thân, thế là mỗi ngày tôi lại càng tiết kiệm lời nói của mình hơn. Đôi lúc tôi cảm thấy mình cô đơn và nhỏ bé giữa thế giới này. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh để trở về Việt Nam, trở về bên mái ấm gia đình. Nhưng tôi lại nhớ cái quyết tâm ban đầu tôi quyết định qua đây. Tôi cũng tự ý thức được rằng đã đến lúc tôi cần dũng cảm bước tiếp con đường phía trước của chính mình cho dù không có ai bên cạnh, dù phía trước thật gian nan.

    Mùa xuân Bắc Kinh

    Những khó khăn rồi cũng dần dần trôi qua, một Bắc Kinh xa lạ dần dần thân quen hơn với tôi. Tôi bắt đầu làm quen với nhiều người bạn đến từ các nước khác nhau, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của anh, chị, bạn bè Việt Nam tổ chức. Con người, thầy cô và bạn bè ở đây vô cùng thân thiện và đáng yêu, họ luôn giúp đỡ tôi trong học tập và cuộc sống. Ở đây tôi có thể thoải mái thưởng thức mọi hương vị đặc sản ẩm thực của Trung Quốc, các món ăn Trung Quốc thật phong phú và đa dạng, mỗi vùng miền đều có những đặc sản, hương vị khác nhau. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại thèm khát thưởng thức một bát phở nóng hổi giữa lòng Bắc Kinh này.

    Mùa thu Bắc Kinh

    Bắc Kinh mỗi ngày càng đẹp hơn trong mắt tôi. Tôi yêu mùa xuân đầy sắc hồng của hoa đào, màu xanh chồi non của vạn vật đang sinh sôi nảy nở, mùa xuân tràn đầy một sức sống mãnh liệt. Mùa hè ở đây nhiệt độ cũng không gay gắt lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi có thể thưởng thức những trận bão cát từ sa mạc mang đến, cả thành phố ngập trong cát bụi, những ngày như thế này tôi không bao giờ bước ra khỏi phòng, vì ngoài vấn đề sức khỏe ra, với thân hình ốm yếu này tôi không biết sẽ bị thổi bay về phương trời nào, mùi cát bụi làm tôi nhớ mùa gió Lào tháng 7, tháng 8 ở nhà, nhớ đến những trưa hè nắng gắt chói chang như muốn thiêu rụi mọi thứ. Theo cảm nhận của riêng mình, tôi thấy Bắc Kinh đẹp nhất vào mùa thu. Khi những chiếc lá dần dần chuyển màu, cả thành phố ngập chìm trong sắc màu hoàng kim. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ mang những chiếc lá vàng rời xa cây, khiến cành cây dần dần trơ trụi giữa trời đông. Mùa đông ở Bắc Kinh vô cùng lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa. Ở Việt Nam tôi chưa bao giờ được ngắm tuyết rơi, nhưng giờ đây tôi có thể thoải mái vùng vẫy với những hạt tuyết trắng xóa. Thú thật lần đầu tiên khi nhìn thấy tuyết tôi cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng một thời gian sau lại thấy nó thật phiền phức, khi mỗi lần ra ngoài tôi đều phải "trang bị" biết bao nhiêu thứ từ mũ len, tất, áo ấm, giày tuyết,....mọi thứ khiến tôi như một con rô-bốt, đường đi thì trơn và dễ trượt ngã, hàng ngàn lao công phải vất vả làm việc giữa trời tuyết lạnh giá. Bốn mùa trong năm ở đây thật rõ rệt, mỗi mùa đều mang một sắc thái riêng, làm nên một Bắc Kinh nhiều màu sắc sinh động.

    Con người, thiên nhiên đã hòa quyện vào nhau tạo nên một Bắc Kinh xinh đẹp, đặc sắc. Sau khoảng thời gian hơn hai năm học tập và sinh sống tôi đã thích ứng với mọi thứ ở đây. Một Bắc Kinh ồn ào, đông đúc trở nên thật dịu đẹp trong tôi. Giữa lòng phát triển mạnh mẽ của một thủ đô tôi vẫn cảm nhận được một Bắc Kinh cổ kính, yên bình. Mai đây khi phải rời xa chốn này trong tôi vẫn luôn hoài niệm về những kỷ niệm thật đẹp ở đây – nơi ghi dấu một phần trưởng thành của tuổi trẻ tôi.

    Các món ăn đặc sắc Bắc Kinh

    Bắc Kinh cũng sẵn sàng chào đón bạn đến thăm. Nếu các bạn muốn đón đọc càng nhiều bài viết trên tập san Cầu vồng Hữu nghị do Đài chúng tôi và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản, mời bạn like trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội FB, gửi yêu cầu nhận tập san cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi miễn phí cho bạn.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>