• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Mong các bạn thanh niên và sinh viên Việt Nam làm người kế thừa tình hữu nghị Việt – Trung và sứ giả hữu nghị muôn đời của hai nước Việt – Trung

    2017-03-31 17:03:34     CRIonline

    Chương trình Giao lưu Văn nghệ - cuộc thi Sinh viên Tài Năng Thanh Lịch

    Chương trình Giao lưu Văn nghệ - cuộc thi Sinh viên Tài Năng Thanh Lịch với chủ đề "Tuổi trẻ tụ hội - Hướng về tương lai" năm 2017 do Đoàn Thanh niên, Hội Lưu Học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức, dưới sự bảo trợ truyền thông của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và tạp chí "Cầu vồng Hữu nghị" đã khép lại mới đây. Đêm hội thật sự để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho các khách mời, những bạn trẻ Việt Nam và bạn bè Quốc tế cùng tham gia chương trình. Mở đầu cho đêm diễn đầy hấp dẫn là lời dặn dò của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, trong bài diễn văn, Đại sứ đã gửi đến toàn thể thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam những lời dặn dò chân thành quý báu, thức tỉnh các bạn trẻ trước những hoài bão của bản thân và lòng nhiệt huyết để thực hiện những hoài bão đó.

    Mở đầu bài diễn văn, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã chia sẻ cảm nhận về tuổi trẻ. Đại sứ nói:

    "Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: 'Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội'. Tuổi trẻ là thời gian mà mỗi người cảm thấy sung mãn nhất trong cuộc sống. Ở tuổi này, con người thường dám nghĩ, dám làm, ôm ấp nhiều hoài bão, khát vọng lớn lao về một thường lai tươi sáng. Khi đó sẽ có sức bật mạnh mẽ nhất trong cuộc sống".

    Đại sứ nhắc nhở các bạn thanh niên hiện nay được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước hòa bình, phát triển, vì vậy, cần biết quý trọng tuổi trẻ. Hãy để tuổi xuân tràn đầy sức sống sống thật có ích và sẽ không phải hối tiếc vì để nó trôi đi một cách vô vị.

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi có bài diễn văn tại Chương trình Giao lưu Văn nghệ - cuộc thi Sinh viên Tài Năng Thanh Lịch

    Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, thời đại mới hiện nay đã và đang mở ra cho thế hệ các bạn trẻ nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Các bạn phải gánh trên vai nhiều trọng trách với gia đình, xã hội và với chính bản thân mình. Để trở thành những thanh niên trong thời đại mới, chứng minh với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam tuy là một quốc gia không lớn, nhưng có trong mình những thế hệ thanh niên với trí tuệ lớn, nhân cách lớn và có ý chí lớn. Để làm được điều đó, Đại sứ mong các bạn trẻ cần sự trau dồi và bồi dưỡng thêm những phẩm chất sau:

    Đại sứ nói:"Thứ nhất, thanh niên cần có trình độ chuyên môn và tay nghề cao để đáp ứng sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập như hiện nay. Mỗi chúng ta sinh ra có một khả năng riêng và hãy tự chọn cho mình một ngành nghề mà mình yêu thích có đam mê. Với sự yêu thích cộng với đam mê và sự nỗ lực, chúng ta sẽ nâng cao được trình độ chuyên môn, đóng góp một chút sức trẻ của mình vào sự phát triển của đất nước".

    Phẩm chất thứ hai, Đại sứ cho biết là thanh niên cần phải có đạo đức và lối sống trong sáng. Đại sứ lấy câu nói của Bác Hồ làm ví dụ. Bác Hồ đã dạy "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Câu nói của Bác Hồ đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người là tài và đức. Tài và đức là những phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích.

    Phẩ̀m chất thứ ba, theo Đại sứ, là cần có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Đại sứ nói rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe". Khi có sức khỏe, con người có thể thực hiện được mọi điều mình mong muốn. Đó chính là cơ sở hàng đầu giúp cho sự mỗi người tự khẳng định mình trong xã hội.

    Đại sứ nói:"Cuối cùng, các bạn thanh niên cần phải có, đó là hoài bão và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hoài bão và lòng nhiệt huyết là vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ. 'Không một trận đấu quan trọng nào là bạn có thể chiến thắng mà không có lòng nhiệt huyết'. Mặc dù trên thế giới hiện nay có rất nhiều biến động nhưng những người có hoài bão sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chỉ cần luôn giữ cho ngọn lửa hoài bão và lòng nhiệt huyết liên tục bùng cháy trong chúng ta thì chúng ta sẽ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách chông gai để hoàn thành tốt mọi công việc được giao, cũng là một phần đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước".

      

    Đại sứ Đặng Minh Khôi

    Về quan hệ Trung Quốc – Việt Nam, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc có bề dày lịch sử, được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối và được duy trì, bồi đắp cho tới ngày hôm nay. Lãnh đạo hai bên nhất trí kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên. Hiện nay, hàng năm có hàng vạn sinh viên Việt Nam theo học ở Trung Quốc và khoảng 3.000 sinh viên Trung Quốc theo học ở Việt Nam. Các bạn sinh viên này sẽ là những hạt giống nhân rộng sự hiểu biết và sự gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước. Đại sứ mong các bạn trẻ Việt Nam tại Trung Quốc sẽ là Đại sứ thiện chí, gắn kết nhân dân và thanh niên hai nước. Đại sứ nói:

    "Tôi mong rằng các bạn thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc sẽ là một Đại sứ thiện chí, gắn kết giữa nhân dân, thanh niên hai nước. Tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên và nhân dân Trung Quốc. Mong các bạn thanh niên và sinh viên Việt Nam tiếp tục quý trọng và kế thừa những thành quả mà các bậc lão thành cách mạng và các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, dốc sức thúc đẩy phát triển quan hệ Việt – Trung, làm người kế thừa tình hữu nghị Việt – Trung và sứ giả hữu nghị muôn đời của hai nước Việt – Trung."

    Trong bài phát biểu, Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng cám ơn Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và các tổ chức liên quan đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và có đóng góp quan trọng đối với các hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh.

    Trước những lời động viên chân thành, quý báu của Đại sứ Đặng Minh Khôi, các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đều cho biết sẽ cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, cố gắng trở thành "những Đại sứ thiện chí" gắn kết nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc như lời bác Đại sứ căn dặn.

    Các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Đại sứ Đặng Minh Khôi

    Bạn Đặng Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đang theo học tại Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cho biết, "cuộc thi sinh viên tài năng thanh lịch lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh đã vinh dự và vui mừng được đón bác Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đến dự và có bài phát biểu. Với cách nói chuyện thân thiện và gần gũi, bài phát biểu của bác Đại sứ như những lời tâm sự, nhắn nhủ, dặn dò hết sức sâu sắc của thế hệ cha chú đi trước với các bạn trẻ đang học tập, nghiên cứu tại Bắc Kinh nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.

    Là một trong những lưu học sinh may mắn được nghe bài phát biểu của bác, em nhận thấy bản thân cần phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, phải cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình rèn luyện bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời cần tích cực tham gia nhiều hơn vào các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước Việt – Trung, cố gắng trở thành "những đại sứ thiện chí" gắn kết giữa nhân dân và thanh niên hai nước như lời bác Đại sứ căn dặn."

    Bạn Đinh Thế Phúc đang theo học tại Trường Đại học Ngoại thương ở Bắc Kinh cho biết, "những ý kiến phát biểu của Đại sứ vừa là lời chia sẻ tâm huyết và căn dặn sâu sắc đối với sinh viên chúng em rèn luyện bản thân trong quá trình học tập, nghiên cứu, để từ đó trang bị cho mình một vốn kiến thức và những kỹ năng sống làm việc thật tốt phục vụ cho việc lập thân lập nghiệp của chúng em sau này.

    Trong bài phát biểu, ngài Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Trung Quốc. Chúng em cảm thấy tự hào bởi, như lời phát biểu của ngài Đại sứ, mình là những đại sứ thiện chí, gắn kết nhân dân, thanh niên hai nước. Chúng em thực sự thấm thía lời căn dặn của ngài Đại sứ và phấn đấu học tập tốt, hoạt động tích cực vì tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc".

    Bạn Hồ Đức Quốc Anh, lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc cho biết lời động viên của Đại sứ khiến bạn tin tưởng hơn vào bản thân. "Trong bài diễn văn của mình, bác Đại sứ không chỉ giác ngộ chúng tôi trước những thách thức và nhiệm vụ mà một thanh niên thời đại mới cần phải gánh vác, mà còn tiếp thêm động lực giúp chúng tôi tự hào, tin tưởng hơn vào bản thân mình.

    Bản thân là một lưu học sinh Việt Nam hiện đang theo học tại một trong những trường đại học danh tiếng tại Bắc Kinh Trung Quốc, hơn ai hết tôi hiểu rất rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, bởi tôi không chỉ là một chàng trai thuộc thế hệ thanh niên Việt Nam, mà còn là một trong những đại diện cho hình ảnh đất nước Việt nam tại Trung Quốc, lời nhắc nhở và động viên của bác Đại sứ không chỉ giúp tôi nhận thức được rõ ràng hơn điều đó, mà còn tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng để phát triển hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp của một thanh niên thế hệ trẻ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>