• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chúng tớ đã gặp Bác Thủ tướng như thế nào?

    2017-01-04 10:12:32     CRIonline

    Thấm thoát lại đến cuối năm, chúng ta lại phải nói lời chia tay năm 2016 với bao công việc bề bộn. Kế hoạc đầu năm của các bạn đã hoàn tất chưa? Bạn đã lên kế hoạch cho năm 2017 chưa? Tin rằng, đối với nhiều bạn lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, kỷ niệm đẹp nhất của các bạn là được gặp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 9 vừa qua. Sau đây, xin mời các bạn cùng một số lưu học sinh Việt Nam nhớ lại những kỷ niệm khó quên khi tham gia đón Bác Thủ tướng sang thăm Trung Quốc hồi tháng 9 năm nay.

    Bạn Tạ Thị Ngọc Hà đang theo học tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết:

    "Cuối tháng 8 nhận được tin Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang thăm và làm việc tại Trung Quốc đầu tháng 9 theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường trong hai ngày 12 và 13 tớ rất phấn khởi, khi có thông báo sẽ được ra sân bay đón Bác tớ càng sung sướng hơn. Thế là trước đó mấy ngày, tớ háo hức đến nỗi lúc nào trong đầu cũng nghĩ nên chuẩn bị trang phục thế nào? Liệu mình có được vinh hạnh bắt tay với Bác không? Hay nếu như có cơ hội được gặp và nói chuyện với Bác thì nên nói những gì? Đến ngày được ra đón chính thức thì tớ lại vỡ oà hơn trong niềm vui được Bác xoa đầu và hỏi thăm thân mật. Hoá ra Bác Thủ tướng là một người rất gần gũi và quan tâm đặc biệt đến các bạn lưu học sinh chúng tớ đấy mọi người ạ. Tớ còn được chụp hình lưu niệm chung với Bác đấy nhé, có lẽ đây là một kỷ niệm khó quên trong những năm tháng du học của tớ ở đây".

    Bạn Đào Hùng Anh, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Kinh tế Thủ Đô Bắc Kinh cho biết:

    "Khi chuyên cơ của Thủ tướng cùng đoàn lãnh đạo cấp cao chính phủ hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, tớ đã cảm thấy rất hồi hộp và háo hức, vì trước đây chỉ được nhìn Thủ tướng qua sách báo, thời sự chứ chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp thế này. Đây là lần thứ 2 tớ được vinh dự tham gia đón Nguyên thủ quốc gia và đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm và làm việc chính thức tai Bắc Kinh, Trung Quốc, lần đầu tiên là tham gia đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lần này là Bác Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mỗi lần đều để lại cho tớ nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng lần nào tớ cũng cảm thấy choáng ngợp trước sự long trọng trong nghi thức tiếp đón của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dành cho Nguyên thủ quốc gia nước mình. Tại buổi gặp mặt nhân viên đại sứ quán, kiều bào và lưu học sinh Việt Nam sinh sống, học tập tại Bắc Kinh ngày hôm sau tớ còn được lên ti vi trong chương trình thời sự của Đài VTV1 nữa đấy, tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tớ vẫn cảm thấy rất tự hào khi được vinh dự là một trong những sinh viên ưu tú đại diện cho tập thể lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh được trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe những lời chỉ bảo của Bác Thủ tướng đáng kính".

    Bạn Trần Thị Thu Hà đến từ Đại học Công Nghiệp Bắc Kinh nói:

    "Tớ mới qua Bắc Kinh du học không lâu, nên nghe thông báo sẽ được vinh dự tham gia vào đoàn học sinh ưu tú đón Bác Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là tớ háo hức chuẩn bị ngay. Thú thật đây là lần đầu tiên tớ được tham gia vào một hoạt động trang trọng và ý nghĩa như thế kể từ khi qua Bắc Kinh du học. Khi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để chuẩn bị ra sân bay, tớ còn được giao trọng trách mặc áo dài có hình cờ Tổ quốc để đón Bác Thủ tướng. Cảm xúc khi khoác lên mình trang phục dân tộc mang màu cờ Tổ quốc giữa Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh để đón vị lãnh đạo dân tộc là một cảm xúc thiêng liêng khó tả. Lúc đấy hơn bao giờ hết tớ cảm thấy tự hào khi mình là một người Việt Nam, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Cũng nhờ hoạt động hôm đó mà tớ làm quen thêm được với nhiều các bạn lưu học sinh đang sinh sống và học tập tại Bắc Kinh".

    Bạn Trần Huỳnh Đạt – Đại học Thể thao Bắc Kinh cho biết:

    "Trường Thể thao chúng tớ có thể xem là một trong những ngôi trường cách xa địa điểm đón Bác Thủ tướng nhất, tuy nhiên hôm đó những bạn vinh dự được cử đi tham gia hoạt động này ở trường ai cũng háo hức, nên mới tờ mờ 5 giờ sáng là chúng tớ đã dậy để chuẩn bị áo quần tinh tươm cho nghi thức đón diễn ra lúc 12 giờ cùng ngày rồi. Tớ nhớ rất rõ hình ảnh hôm đấy của Bác Thủ tướng, với phong thái đĩnh đạc, thân thiện, Bác đã đến bắt tay từng người trong đoàn lưu học sinh ra đón tại sân bay. Không những thế trong buổi giao lưu ngày hôm sau, Bác còn dặn dò, chia sẽ những băn khoăn, lo lắng và gửi lời động viên đến những lưu học sinh Việt Nam đang sống xa nhà như chúng tớ. Điều đó đã giúp tớ có thêm động lực để phấn đấu và học tập, trở thành một công dân có ích cho đất nước".

    Bài viết "Chúng tớ đã gặp Bác Thủ tướng như thế nào"? đã được đăng trên tập sang Cầu vồng Hữu nghị do Đài chúng tôi và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản. Các bạn có thể like trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook, gửi yêu cầu xin tập san cho chúng tôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>