• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hành trình khám phá kiệt tác thiên nhiên Á Đinh

    2016-12-21 17:09:43     CRIonline

    Á Đinh nằm ở hạt Đạo Thành (Daocheng) phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được mệnh danh là một trong những khu bảo tồn quốc gia đẹp nhất Trung Quốc. Trong chuyến đi bụi dọc bờ đông Cao nguyên Tây Tạng, những người bạn đồng hành mới quen đã lôi kéo tôi thực hiện chuyến leo núi đầy mạo hiểm tại vùng đất này. Và quả thật, hành trình khám phá đã không khiến tôi thất vọng.

    Ngày 1

    Chiếc xe địa phương chúng tôi đi ké từ thị trấn Riwa (日瓦镇) thả chúng tôi tại quầy bán vé của khu bảo tồn vào khoảng trưa, từ đây chúng tôi lại tiếp tục di chuyển bằng xe buýt của khu bảo tồn thêm 30 cây số để đi sâu hơn vào lòng núi. Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ khám phá khu vực phía bắc đỉnh núi Chenresig(仙乃日). Khuôn viên Á Đinh có ba đỉnh núi, tương truyền được đức Phật ban phước lành vào thế kỉ thứ 8.

    Đỉnh núi phía nam tên Jambeyang cao 5.958m là biểu tượng của vị Bồ Tát thông thái. Đỉnh núi phía đông là Chanadojie, tượng trưng cho vị Bồ Tát của những cơn thịnh nộ, và đỉnh phía bắc Chenresig cũng là đỉnh cao nhất 6.032m tượng trưng cho vị Bồ Tát từ bi, phổ độ chúng sinh.

    Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm tu viện Chong Gu (冲古寺) dọc theo mặt bắc của đỉnh Chenresig nằm chếch về phía phải. Tu viện khá nhỏ được xây dựng vào khoảng 800 năm trước thuộc triều đại Nguyễn, có một vài nhà sư điều hành một cửa hàng tiện lợi bên trong để phục vụ thức ăn nhanh cho khách bộ hành.

    Chiếc đàn ukulele của bạn tôi đã thu hút không ít sự tò mò, thích thú từ mọi người xung quanh, chúng tôi ngồi bệt trên thảm cỏ trong sân tu viện, vừa chơi đàn, vừa thưởng thức bữa trưa trong khung cảnh thiên nhiên rừng núi. Sau khi đã ăn uống no nê, chúng tôi tiến về phía đỉnh Chenresig.

    Để tách khỏi khu vực đông khách du lịch và tìm kiếm sự mạo hiểm, những người bạn đồng hành đã lôi tôi băng rừng và leo lên đến chân của mặt nền thứ nhất. Tiếc thay tôi đã không thể leo tiếp để nhìn thấy hồ sông băng ở trên đỉnh mặt nền do tôi cần thời gian để thích ứng với sự thay đổi độ cao.

    Trên đường trở về tu viện Chong Gu, chúng tôi đi ngang qua hồ Zhuoma La (卓玛拉湖), là địa điểm tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia và khách du lịch ghi lại kỉ niệm đặt chân đến Á Đinh.

    Toàn cảnh mạn bắc của đỉnh Chenresig nhìn từ hồ Zhuoma La

    Ngày 2

    Chúng tôi khởi hành từ làng Á Đinh vào lúc 8 giờ rưỡi sáng để đến Zhaguanbeng (扎灌崩) và bắt đầu cuộc hành hương quanh ngọn núi cao nhất Chenresig. Hành trình được chia thành các chặng như sau:

    Chặng 1: Tu viện Chong Gu (3.900m) đến đồng cỏ Luorong (洛绒) (4.180m): 6,7km

    Chặng 2: Đồng cỏ Luorong (4.180m) đến hồ Năm Màu (4.700m) và hồ Niunai (牛奶海) (4.600m): 5,5km

    Chặng 3: Từ các Hồ (4.700m) đến đỉnh đèo đầu tiên (4.850m): 2,2km

    Chặng 4: Đỉnh đèo đầu tiên (4.850m) đến túp lều đầu tiên (4.480m): 2km

    Chặng 5: Túp lều đầu tiên (4.480m) đến đồi cờ cầu nguyện: 7km

    Chặng 6: Đồi cờ cầu nguyện đến đỉnh đèo thứ hai (4665m): 5,5km

    Chặng 7: Đỉnh đèo thứ hai về lại tu viện Chong Gu: 4km

    Để tiết kiệm sức cho hành trình dài và sự chênh lệch độ cao địa lý, chúng tôi bỏ qua chặng 1 bằng cách đi xe điện. Con đường từ tu viện Chong Gu đến đồng cỏ Luorong đi qua một khu rừng thông reo tuyệt đẹp, dọc theo mặt phía đông của đỉnh Chenresig.

    Đồng cỏ Luorong và đỉnh Jampelyang

    Đồng cỏ Luorong được biết đến là nơi du khách có thể nhìn bao quát được 3 ngọn núi linh thiêng. Xa xa phía cuối đồng cỏ là những túp lều và trại ngựa của người Tây Tạng, nơi du khách có thể thuê ngựa để tiếp tục cuộc hành trình. Đi hết đồng cỏ sẽ đến bờ Đông Nam của đỉnh Chenresig. Con đường dốc đá dài 5 km với độ cao tăng thêm 500m đầy những lá cờ cầu nguyện Tây Tạng đặc trưng.

    Thay vì đi thẳng xuống hồ Niunai, những người bạn đồng hành của tôi đã chọn con đường leo tiếp lên để có thể nhìn toàn cảnh. Thật may mắn con đường này lại dẫn chúng tôi đến thẳng mạn Bắc hồ Năm Màu và từ đây chúng tôi có thể thấy được hồ Niunai ngay phía dưới chân đồi cách đó khoảng 1 km. Chúng tôi dừng chân bên hồ để ăn trưa, lúc này tôi bắt đầu có các triệu chứng say núi trầm trọng ở độ cao 4.700m. Tôi bị đau đầu, chóng mặt, khó thở và thân nhiệt giảm đột ngột. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản tôi tiếp tục cuộc hành trình.

    Hồ Năm màu

    Hồ Niunai nhìn từ trên cao

    Tiếp tục cuộc hành hương quanh đỉnh núi Chenresig, chúng tôi rời hồ Năm Màu và đi dọc viền núi phía trên để đến đỉnh đèo thứ nhất. Độ cao tăng thêm 220m. Đến thời điểm này của chuyến đi, tôi gần như muốn bỏ cuộc nhưng vẫn tự cổ vũ bản thân cố gắng hơn nữa.

    Con đường trở nên gập ghềnh và khó khăn hơn do có nhiều sỏi đá nhỏ. Cuộc hành trình quanh đỉnh núi Chenresig được thực hiện theo chiều kim đồng hồ nên lúc nào chúng tôi cũng phải nhớ rẽ phải và luôn giữ đỉnh núi Chenresig trong tầm mắt bên phải nếu không muốn bị lạc.

    Đồi cờ cầu nguyện

    Trong lúc vượt qua đỉnh đèo thứ nhất, chúng tôi vô tình gặp một đại gia đình Tây Tạng cũng đang thực hiện chuyến hành hương của họ như một nghi lễ truyền thống. Ở chặng đường này sức khỏe tôi bắt đầu thoải mái hơn khi độ cao giảm xuống đáng kể và tôi đã cảm nhận được chút ánh nắng mặt trời le lói lọt qua màn mây dày đặc.

    Đôi lúc, trong đầu tôi đã hiện lên ý muốn nhảy xuống vách đá trước mặt để không phải tiếp tục chuyến đi này nữa. "Làm ơn bỏ tôi lại phía sau đi" tôi lầm bầm trong miệng và vô tình lọt vào tai bạn tôi. Nhận ra tôi đang kiệt sức, anh đã giảm hẳn tốc độ và luôn bên cạnh để đảm bảo rằng tôi vẫn bình an.

    Tôi ghét làm phiền hay khiến mọi người lo lắng nên tôi bắt đầu giả vờ hào hứng chụp ảnh và cố gắng theo kịp tốc độ của họ cho dù toàn bộ cơ thể và tâm trí tôi đang đình công bên trong. Sau này, tôi mới biết chúng tôi đã không còn đủ nước uống từ sau chặng nghỉ trưa và bạn tôi đã lấy nước từ các dòng suối trên đường mà không cho tôi biết, để ép tôi uống thật nhiều, giúp tôi có sức tiếp tục chuyến đi.

    Đường lên đỉnh đèo thứ 2

    Đỉnh đèo thứ hai, cũng là chặng cuối cùng chúng tôi phải leo dốc cao, nó khiến tôi thật sự hoảng sợ. Các đường mòn qua chặng này rất nhiều đá và dốc đứng. Sau 30 phút leo đến đỉnh đèo, tôi có cảm giác như đã đi đến tận cùng thế giới. Thật may đây là phần lên dốc cuối cùng của toàn bộ chuyến đi, tôi lấy đó làm động lực đi tiếp. Anh bạn tôi xuất thân là một sĩ quan quân đội Israel, người vốn quá quen với những thử thách thể lực khắc nghiệt đã phải giảm tốc độ của mình rất nhiều để luôn luôn bám sát tôi.

    Tại chân đỉnh đèo thứ 2

    Sau khi vượt qua đỉnh đèo thứ hai, con đường mòn dẫn về mạn Bắc của đỉnh Chenresig đã hiện ra trong tầm mắt chúng tôi. Nhận ra khung cảnh quen thuộc, tôi gần như muốn khóc thét lên vì vui mừng. Phần cuối cùng của chuyến đi đưa chúng tôi qua rừng thông xanh và tiến thẳng đến phía Tây hồ Zhuoma La. Chúng tôi đến tu viện Chong Gu lúc sáu giờ chiều và vẫn kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để đến thị trấn Riwa, cách đó 40 km.

    Cầu vồng đôi xuất hiện trên nền trời vào cuối ngày

    Cầu vồng đôi hiện lên trên nền trời vào cuối ngày như phần thưởng cho tất cả nỗ lực của mọi người. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất từ trước đến nay của tôi. Nó đã đưa tôi đến với Á Đinh, một trong những kiệt tác "xuất sắc" của thiên nhiên giữa đất trời Trung Hoa.

    Bạn Thủy Lê Phương Thảo, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Truyền thông Trung Quốc

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>