• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Săn sao" kí sự

    2016-12-15 16:16:41     CRIonline

    "Có những người đã chết từ năm 25 tuổi, và đến tận 75 tuổi mới được chôn cất" - kể từ lần đầu tiên đọc được câu danh ngôn của Benjamin Franklin cách đây khoảng gần chục năm, tôi chưa từng một giây một phút thôi không khắc khoải về lối sống của mình. Rồi cho đến đợt tháng 10 vừa qua, khi gặp gỡ một người bạn từ Việt Nam sang chơi, tôi lại một lần nữa giật mình tự hỏi: "Mình đánh rơi tuổi trẻ ở đâu mất rồi?!".

    Cô bạn tôi kém tôi 1 tuổi, một chữ tiếng Trung bẻ đôi không biết, ấy thế mà rất hùng hổ một thân một mình vượt mấy nghìn cây số sang đến mảnh đất lạ hoắc này. Tôi hỏi "sao em liều thế?", bạn đáp "Vì trai chị ạ!" Tôi bật cười ha hả, nghĩ bạn nói đùa, ai ngờ đúng thật.

    Sau vài câu chuyện đưa đẩy làm quà, cuối cùng bạn tôi cũng bớt ngại ngùng, ghé tai thỏ thẻ: "Chị có biết anh Hạ Hà không? Em hâm mộ anh ý 4, 5 năm nay rồi. Lần này em sang Bắc Kinh chỉ vì anh ý thôi. Nhưng gặp được anh ý còn khó hơn gặp 'sao' ấy". Đến lúc ấy tôi mới vỡ lẽ, cô bạn tôi đích thị là fan cuồng!

    Chân dung nàng fan cuồng vượt 4000km đi tìm thần tượng

    "Người trong mộng" của bạn không phải diễn viên, cũng chẳng phải ca sĩ, thần tượng kiểu Kpop cũng không phải nốt, mà là một blogger khá có tiếng. Bạn nói "anh ý" không hề đẹp trai, lại còn là dân đồng tính, nhưng anh viết câu nào là chạm vào tâm can bạn câu đó, thế rồi hâm mộ từ lúc nào không hay, túc tắc đến nay cũng được mấy năm rồi.

    Nhưng cũng như bao fan hâm mộ khác, hành trình theo đuổi thần tượng bao giờ cũng lắm gian nan. Để tích lũy được một số tiền kha khá, thuyết phục được các bậc phụ huynh phê chuẩn cho thân gái xuất ngoại một mình là chuyện không mấy đơn giản đã đành, nhưng làm sao để tiếp cận được thần tượng mới là vấn đề cốt yếu. Tuy không được liệt vào hàng "sao bự", nhưng thần tượng của bạn tôi dù sao cũng là nhân vật có chút tiếng tăm, là một trong những nhân vật tiên phong trong trào lưu网红 trên mạng xã hội Trung Quốc những năm gần đây. Đấy là còn chưa kể đến một nguyên tắc bất di bất dịch của anh này mà giới fan ai ai cũng thuộc nằm lòng, ấy là tuyệt đối không gặp gỡ riêng người hâm mộ. Như vậy, trừ khi tình cờ bắt gặp ở ngoài đường với xác suất khoảng 0,00001%, việc bạn tôi có thể gặp mặt trực tiếp và tận tay trao quà cho thần tượng gần như là điều không tưởng.

    Nhưng dĩ nhiên, nhiêu đó khó khăn đâu dễ gì có thể làm nguội sức trẻ đầy nhiệt huyết. Trước khi lên đường sang Bắc Kinh theo tiếng gọi của con tim, bạn tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian, tâm sức và cả tiền bạc để thực hiện kế hoạch tiếp cận thần tượng khá kĩ càng và bài bản.

    Cửa ải đầu tiên, làm thế nào để thần tượng biết đến sự tồn tại của bạn? Bạn có một tình yêu vô bờ bến với thần tượng? Quá bình thường, nói lại bảo mê tín chứ với xã hội hiện nay, chưa biết chừng còn có người nguyện chết vì chàng. Bạn ngày đêm cần mẫn bình luận trên weibo của thần tượng với hi vọng một ngày đẹp trời anh chàng sẽ để mắt đến mình? Xin lỗi, nhưng kể cả khi lượng fan của anh ấy chỉ chiếm khoảng 1% dân số Trung Quốc thì mỗi người chỉ cần đăng một dấu chấm thôi cũng đủ làm lời vàng ý ngọc của bạn trôi xa hàng ngàn cây số. Như vậy, bạn chỉ là một cái cây trong một rừng fan quá đông và hung hãn, nếu muốn nhìn thấy mặt trời, bạn chỉ có cách phải cố gắng hết sức để trở thành một cái cây cao vượt trội. Và cô bạn tôi, với sự nhạy bén và kinh nghiệm dày dạn của một "fan girl" lâu năm đã qua ải trót lọt. Chẳng là Hạ Hà ngoài công việc viết lách thì còn mở thêm một công ty sản xuất và phân phối mỹ phẩm, đây cũng là cần câu cơm chính của anh chàng. Thử hỏi còn có cách gì để ủng hộ thần tượng hiệu quả và ý nghĩa hơn việc góp phần thúc đẩy sự nghiệp của họ ngày càng thành công hơn cơ chứ? Với suy nghĩ đó, cô bạn tôi quyết định áp dụng chiến thuật đánh vào kinh tế. Sau một thời gian cày cuốc, bạn tôi tích cóp được một khoản tiền rồi mang hết đi "gom hàng" của thần tượng. Trị giá đơn hàng đâu đó hình như lên đến mười mấy triệu, số tiền không quá lớn nhưng cũng ngót nghét 2 tháng lương của một nhân viên văn phòng. Hàng về đến tay, cô bạn ngay lập tức chụp ảnh cả hiện vật lẫn hóa đơn rồi đăng lên weibo của Hạ Hà, không quên kèm theo những tin nhắn cổ vũ động viên, bày tỏ tấm lòng như thường thấy. Quả thật trời không phụ người có lòng, chỉ vài ngày sau, bạn tôi nhận được tin nhắn riêng từ người quản lý của Hạ Hà, hỏi xin địa chỉ để...tặng Iphone làm quà cảm ơn. Cũng kể từ đó, bạn tôi thiết lập thêm một kênh giao tiếp với thần tượng thông qua người quản lý.

    Không chỉ chăm chỉ mua hàng, cứ mỗi dịp sinh nhật Hạ Hà là cô bạn lại nhờ người dịch những lời chúc của mình sang tiếng Trung và cần mẫn đăng trên Weibo của thần tượng. Kết quả thành công mĩ mãn!

    Không chỉ chăm chỉ mua hàng, cứ mỗi dịp sinh nhật Hạ Hà là cô bạn lại nhờ người dịch những lời chúc của mình sang tiếng Trung và cần mẫn đăng trên Weibo của thần tượng. Kết quả thành công mĩ mãn!

    Vậy là cuối cùng Hạ Hà cũng đã biết đến sự có mặt của một cô gái hết lòng vì thần tượng anh đến từ Việt Nam, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn tôi đã trở nên đặc biệt đến mức anh chàng có thể đặc cách nhận lời gặp mặt. Sau khi đã xây dựng được ấn tượng ban đầu, bạn tôi bắt đầu lao vào chiến dịch thứ hai: vận động hành lang. Kể từ khi nhen nhóm ý định đến Bắc Kinh tìm gặp thần tượng, bạn tôi đã miệt mài gửi không biết bao nhiêu dòng tin nhắn đến Hạ Hà nhưng đều không nhận được hồi âm. Cực chẳng đã, cô bạn đành phải vận động "hội đồng" fan năn nỉ giúp mình, đồng thời cũng phải chịu khó làm công tác tư tưởng với phía người quản lý.

    Nhưng tiếc thay, dù là sức ép công luận hay ô dù nội bộ cũng không thể giúp cô bạn tôi được toại nguyện. Cho đến sát ngày cuối cùng lưu lại Bắc Kinh, Hạ Hà cũng vẫn nhất quyết không xuất hiện, thay vào đó, người quản lý của anh đến gặp chúng tôi. Hai vợ chồng người quản lý quyết định mời chúng tôi một bữa lẩu Tứ Xuyên thịnh soạn thay cho lời xin lỗi vì sự vắng mặt của nhân vật chính.

    Không gặp được thần tượng nhưng bù lại cô bạn đã có một bữa tối rất vui vẻ với người quản lý

    Có điều ba mươi vẫn chưa phải là Tết, chưa đến ngõ cụt quyết chưa dừng. Sau cuộc vận động tư tưởng bất thành, bần cùng bất đắc dĩ, cô bạn tôi nảy ra ý định tìm đến thẳng công ty của Hạ Hà để thực hiện cú chốt hạ, được ăn cả, ngã về không. Tuy nhiên, dường như đã đoán biết được tâm tư của những cô nàng fan girl cuồng nhiệt như bạn tôi, người quản lý nhanh chóng dập tắt mọi ý định tìm gặp thần tượng của bạn tôi với lí do Hạ Hà hiện nay đang đi công tác, và kể cả nếu hiện nay anh đang ở Bắc Kinh đi chăng nữa thì cũng rất hiếm khi có mặt tại công ty, mọi công việc điều hành đều được phó thác cho trợ lý.

    "Em đã cố hết sức rồi, cũng không có gì phải ân hận hết". Không gặp được thần tượng, cô bạn buồn so. Buồn chứ, thất vọng chứ, không buồn không thất vọng sao được khi kế hoạch ấp ủ bao năm vỡ vụn tan tành? Thế nhưng kể cả khi bạn đã phải đi một quãng đường quá xa nhưng lại không có được thứ mình muốn thì cũng có cách gì để sống tốt hơn thế? Người khác có thể nói cô bạn tôi "trẻ trâu" hay phù phiếm nhưng như Paven từng nói "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...". Ít nhất, bạn tôi cũng đã dám nghĩ, dám làm, dám đo lường rủi ro và dám chấp nhận thất bại. Tôi chợt nghĩ lại mình, đã bao lâu rồi tôi không buồn, không vui, không kì vọng và không cả nỗ lực hết mình cho một điều gì đó? Và rằng, tôi sẽ phải làm gì để không chết ở tuổi 25?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>