• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tô-mát Clô-ma: "Kẻ ngông cuồng" người Phi-li-pin

    2016-04-14 09:28:04     cri
    Năm 1904, một người Phi-li-pin tên là Tô-mát Clô-ma chào đời, bắt đầu cuộc đời của một "kẻ ngông cuồng".

    Công bằng mà nói, nửa đầu cuộc đời của Clô-ma chẳng những không liên quan gì với "ngông cuồng" mà còn nuôi chí lớn. Sinh sống trên một hòn đảo nhỏ ở miền nam Phi-li-pin từ nhỏ, năm lên 12, Clô-ma đến Ma-ni-la. Năm 35 tuổi, Clô-ma tốt nghiệp khoa luật ở Liên Xô, hai năm sau về nước và thi đỗ công chức. Sau đó Clô-ma xin thôi việc tự ra lập nghiệp, từ hai bàn tay trắng trở thành một tỷ phú. Nếu câu chuyện chấm dứt tại đây thì quả là một từng trải khích lệ lòng người, nhưng tiếc rằng đây lại chính là sự mở đầu của một "kẻ ngông cuồng". Clô-ma rất say đắm câu cá, thường cùng với em trai ra vùng biển Nam Sa câu cá, và từng lên các đảo, đá Nam Sa Trung Quốc, phát hiện rất nhiều dấu tích của con người tại đây. Với bối cảnh học chuyên ngành luật và là một thương gia chứa đựng tổ chất của một kẻ ngông cuồng, Clô-ma mưu toan sở hữu các đảo ở Nam Sa, tận dụng nguồn tài nguyên trên các đảo này để 'phất lên' hơn nữa, tạo vốn liếng cho mình trên chính trường Phi-li-pin. Mộng tưởng ngông cuồng ngày khiến Clô-ma vui mừng khôn xiết, năm 1956 Clô-ma cùng với người khác lên các đảo và bãi đá chính thuộc quần đảo Nam Sa như đảo Thái Bình, đảo Nam Uy, đảo Trung Nghiệp..., kép cờ Phi-li-pin và tự phong cho mình làm Tổng thống và còn mời nhà vùa danh dự tham gia. Trong thời gian này Clô-ma còn viết hai lá thư cho Chính phủ Phi-li-pin, đại ý là đặt tên cho các đảo chiếm hữu với tên gọi quần đảo Ka-lay-an, có nghĩa là vùng đất tự do. Y viết: "Tôi tuyên bố chính thức sở hữu quần đảo với lý do 'phát hiện v̀ chiếm lĩnh vùng đất vô chủ'. Cái gọi là 'vùng đất vô chủ' chỉ là ước ao của Clô-ma, vì vậy, trong đoạn cuối của bức thư thứ hai, Clô-ma lưu ý Chính phủ Phi-li-pin "không nên đề xuất yêu cầu chủ quyền với Liên Hợp Quốc, bởi vì làm như vậy sẽ vấp phải sự phản đối của các nước khác". Qua đó cho thấy lòng dạ một tên 'cướp' đen tối đến chừng nào.

    Thế nhưng, kẻ vô tri Clô-ma đâu có biết, từ đời Nhà Đường đế nay, chính phủ các đời ở Trung Quốc đã tiến hành quản lý đối với quần đảo Nam Sa thông qua các hình thức như thiết lập cơ chế hành chính, cử các thủy sư tuần tiễu, đưa vào bản đồ quốc gia, v.v, tất cả những điều này đều có bằng chứng lịch sử rành rành, căn bản không phải là "vùng đất vô chủ". Tuy nhiên do điều kiện địa lý, khí hậu của quần đảo Nam Sa cũng như sự giới hạn về sức mạnh của các triều đại Trung Quốc lúc đó, nên không thể cử người đồn trú lâu dài trên rất nhiều đảo và bãi đá Nam Sa. Lúc đó vì không thấy bóng người nên Clô-ma tưởng rằng mình đã phát hiện ra "lục địa mới", đây quả là một điều nực cười. Phi-li-pin có hơn 7.000 hòn đảo, trong đó chỉ có 1095 đảo có tên gọi, hơn 2000 hòn đảo không có người ở, tuyệt đại đa số các đảo vừa không có tên gọi cũng không có người sinh sống, nếu theo lô-gíc của kẻ ngông cuồng, nước khác liệu có thể chiếm lĩnh những đảo này được không?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>