• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mồng 6 Tết : Ca vang mừng xuân mới

    2016-02-14 13:44:03     cri

     

    chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân với nhan đề: Ca vang mừng xuân mới

    ___________________________________________

    HA – Các bạn thân mến, Năm hết Tết đến, đón khỉ tiễn dê, xin chúc quý vị, dồi dào sức khỏe, niềm vui tràn trề, luôn gặp vận may suốt năm con khỉ.

    LQ - Cung kính mời nhau chén rượu nồng

    Chúc mừng năm mới, tiễn năm cũ

    Tân niên phúc lộc đến muôn nhà

    Xuân mới tài danh đến với bạn

    Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

    HA – Các bạn thân mến, tôi là HA

    LQ – Tôi là LQ

    HA – LQ này, cứ mỗi dịp xuân về thì nhà nhà, người người hân hoan đón mừng năm mới, hoà chung niềm hân hoan đó LQ và HA xin gửi tặng quý vị và các bạn chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân với nhan đề: Ca vang mừng xuân mới

    LQ – Các bạn thân mến, Tết Nguyên đán là ngày Tết Cổ truyền cũng là ngày lễ quan trọng nhất trong văn hóa của của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta. Hai chữ "Nguyên đán" có gốc chữ Hán; "nguyên" có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và "đán" là buổi sáng sớm. Tết Nguyên đán người Trung Quốc còn gọi là Tết Xuân.

    Mở đầu chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân, chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Chúc xuân theo yêu cầu của bạn Nguyễn Minh Mai ở Huyện Sóc Sơn, Hà Nội gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, vạn sự như ý.

    HA – Bạn Phạm Thị Hoàng Oanh ở huyện An Lão, hải Phòng gửi tặng 2 anh kết nghĩa là anh Bộ ở Lạng Sơn, anh Tú ở Hà Nội và bạn Phương ở Hậu Giang cùng tất cả các bạn nghe đài, chúc hai anh và các bạn năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

    LQ – Bạn Trần Ngọc Mai ở Tiền Giang gửi tặng người thân, bạn Nhung và bạn bè gần xa, chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, bình an, may mắn.

    HA – Bạn Nguyễn Minh Ngọc ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội gửi tặng bác Tường, anh Chín, Chị Phương ở Thanh Hóa, chị Minh ở thành phố Hồ Chí Minh cùng các bạn nghe đài, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, đạt được những gì mà mình mong muốn.

    LQ – Bạn Lương Ngọc Anh ở Bình Thuận gửi tặng em Châu ở Sóc Trăng và bạn bè gần xa, chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc.

    HA – Bạn Bùi Khánh Bảo ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn đón xuân vui vẻ, bình an, may mắn.

    LQ – Bạn Trần Bình Đường gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng.

    LQ – Các bạn thân mến, tuy theo sự biến đổi của thời đại, những nội dung của ngày Tết đang thay đổi, cách ăn Tết của người dân cũng đang thay đổi, nhưng vị trí của Tết Xuân trong cuộc sống và trong ý thức của người dân thì không gì có thể thay thế được.

    HA - Theo tập tục dân gian của TQ, ý nghĩa rộng của tết Xuân là bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp âm lịch, kéo dài đến ngày Rằm tháng Giêng năm mới, trước sau khoảng 3 tuần. Trong thời gian này ngày 30 tháng chạp Giao thừa và mồng một Tết là một ngày một đêm long trọng nhất, có thể nói là cao trào của ngày tết.

    LQ – Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát: 12 con giáp đến mừng năm mới theo yêu cầu của bạn Đỗ Kiện Toàn ở Sóc Sơn, Hà Nội gửi tặng người thân và các thính giả, chúc mọi người có một năm mới an lành, ấm áp, hạnh phúc và làm ăn phát tài có nhiều may mắn.

    HA – Bạn Trần Tuấn Hùng ở Lục Ngan, Bắc Giang gửi tặng người thân và các bạn nghe đài trên khắp mọi miền đất nước, chúc tình hữu nghị giữa 2 nước Trung Việt ngày càng thân thiết gắn bó, chúc gia đình ta và các bạn thính giả năm mới an khang thịnh vượng.

    LQ - Bạn có nick là gửi tặng người thân và các bạn nghe đài, chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng.

    HA – Bạn Đào Văn Phong ở Thường Tín, Hà Nội gửi tặng các bạn cùng lớp và các bạn nghe đài, chúc các bạn năm mới vui vẻ, đạt thành tích tốt trong công tác và học tập.

    LQ – Bạn Nguyễn Văn Bằng ở Tiên Lãng, Hải Phòng gửi tạng bạn bè gần xa và các bạn nghe đài, chúc các bạn năm mới bình an, vui vẻ, thành công trong cuộc sống.

    HA - Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" đặc biệt mừng xuân nhan đề: Ca vang mừng xuân mới

    LQ – Anh HA này, năm hết Tết đến mọi người đều chúc nhau an lành, may mắn, hạnh phúc. Thế thì HA và LQ cũng xin gửi đến các bạn thính giả những lời chúc tốt lành chứ ạ?

    HA – Nhất định phải phải chúc rồi, nhưng theo HA thì LQ và HA gửi đến các bạn thính giả những lời chúc tết với hình thức thú vị hơn

    LQ – Sau đây HA và LQ xin gửi đến quý vị và các bạn vở tấu hài với nhan đề: Chúc mừng năm mới

    HA – Chúc mừng năm mới - Hạnh phúc toàn gia - Vạn sự như ý - Phú quý phát tài - Sức khỏe dồi dào - Một năm may mắn.

    LQ - Năm hết tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, mọi điều suôn sẻ, vạn sự bình yên.

    HA – Chúc các chàng trai càng khôi ngô tuấn tú, chúc các cô gái giữ mãi tuổi thanh xuân, người làm ăn buôn bán thì bỏ 1 lãi 10, các bạn đang yêu thì dẫn nhau đi đăng ký, ai thi đại học đều được như ý, người đi làm công thì chủ tháng nào tháng nấy thanh toán tiền

    LQ – Chúc mừng

    HA - Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, người mua cổ phiếu ngày ngày tăng, mua vé xổ số trúng bạc tỷ

    LQ – Chúc mừng 

    HA – Sao LQ chỉ biết nói mỗi câu chúc mừng

    LQ – Năm hết Tết đến không chúc mừng thì còn nói gì?

    HA – Đúng là năm hết Tết đến thì nhà nhà đoàn tụ, già trẻ gái trai hân hoan phấn khởi đón xuân mới, nhưng mà không phải cứ Tết đến là toàn những việc đáng mừng

    LQ – Nhưng LQ thì cho là toàn việc đáng mừng. Nào là các bạn trẻ có thể nhân dịp được nghỉ dài ngày hẹn hò, tìm hiểu, giải quyết vấn đề trăm năm của mình. Đây có phải là việc đáng mừng không?

    HA – LQ bảo Tết đến được nghỉ thì các đôi trai gái hẹn hò, tìm hiểu, nhưng HA thì cho là Tết không phải là dịp tốt

    LQ – Sao lại không tốt

    HA – Hẹn nhau ở đâu

    LQ – trong công viên, phong cảnh vừa đẹp, không khí trong lành, lại yên tĩnh

    HA – Tết đến thì công viên người đông như kiến

    LQ – Thế thì đến bên bờ sông

    HA – Tết là thời kỳ rét nhất mặt sông đóng băng nên mọi người đến trượt băng đông lắm

    LQ – Bờ sông người đông thì vào những ngôi đình trong vườn hoa dọc hai bên sông vừa vắng vẻ lại thơ mộng

    HA – Trong ngày Tết mọi người sau khi vui chơi vào đình nghỉ chân đông lắm

    LQ – Hay ngồi trên những chiếc ghế dài trong những khuôn viên nhỏ thì người không đông

    HA – Tết thì khuôn viên cũng đông người

    LQ – Vào những rừng cây ven đường

    HA – Ngày Tết mọi người đến công viên vui chơi giải trí, nên những người cao tuổi phải vào rừng cây để rèn luyện sức khỏe.

    LQ – Hay vào nhà hàng macdola

    HA – Nhà hàng này Tết càng đông khách, LQ thấy không Tết có gì mà vui

    LQ – Nhưng LQ cho rằng Tết vẫn rất vui

    HA – LQ thấy có gì vui?

    LQ – Anh em họ hàng xum họp cùng nâng cốc chúc nhau những lời chúc tốt lành

    HA – Thế là vui à?

    LQ – Mọi người xum họp vui vẻ, tất nhiên là vui

    HA – Ăn uống suốt ngày

    LQ – Ăn là phụ thôi, chủ yếu là cùng nhau chuyện trò, tâm sự

    HA – Rồi thi nhau uống đến say bí tỷ

    LQ – tuy vui nhưng uống có chừng mực thôi, chứ ai bảo phải uống đến say

    HA – Rồi ông một điếu, tôi một điếu, hút hết bao này đến bao khác

    LQ – Có phải ai cũng hút thuốc lá như anh đâu

    HA – Ăn nhiều, uống nhiều, thuốc cũng nhiều

    LQ – Sao anh lại nói thế

    HA - Trong dịp Tết do ăn uống không có chừng mực, nghỉ ngơi không có giờ giấc, nên đau bụng, đi ngoài, thì tất nhiên là phải uống thuốc rồi

    LQ – Anh cứ suy bụng ta ra bụng người, không phải ai cũng ăn uống bừa bãi như anh đâu

    HA – Thì có ai muốn ăn cho đẫy và uống đến say đâu? Nhưng mà anh em, bạn bè chẳng mấy khi có dịp ngồi uống với nhau, chẳng nhẽ ông này mời thì uống mà ông kia mời thì từ chối thì lại mất vui, mà uống đến giai đoạn thứ năm thì ai mà chẳng say

    LQ – Anh nói sao? Uống rượu còn chia làm 5 giai đoạn à?

    HA – LQ không biết, thì hôm nay HA nói cho mà biết nhé

    LQ – Vâng thế anh nói cho LQ biết nhé

    HA – Giai đoạn thứ nhất là nói ngon nói ngọt ép mình uống, giai đoạn thứ hai là nói vòng vèo ép cho bằng được, giai đoạn thứ ba là không chịu thua kém ai, giai đoạn thứ tư thì đã ngấm rượu nên ăn nói bừa bãi, còn giao đoạn thứ năm thì chỉ uống trong lặng lẽ

    LQ – Anh tổng kết hay quá. Vậy anh có thể giới thiệu tỉ mỉ từng giao đoạn một không ?

    HA – Được thôi

    LQ - Giai đoạn thứ nhất là nói ngon nói ngọt để ép rượu như thế nào?

    HA – Giai đoạn đầu là lúc anh em, bạn bè vừa gặp nhau, chuyện trò, hỏi thăm tâng bốc lẫn nhau, nghe mà hả lòng hả dạ, cùng nhau cạn chén luôn

    LQ – Thế giai đoạn thứ hai

    HA – Tìm đủ mọi cách để ép cho uống thêm vài chén

    LQ – Tức là giai đoạn này là bắt đầu tấn công lẫn nhau

    HA – Khuyên như thế này. Mấy năm anh em mình không gặp nhau mà trông anh vẫn trẻ khỏe, sắc mặt hồng hào, từ trước đến nay anh giúp đỡ em rất nhiều, nhân dịp này anh em mình nâng cốc, trước hết là chúc Tết, thứ hai là để cảm ơn anh, thứ ba là chúc anh làm ăn phát đạt, an khang, may mắn. < uống rượu >

    LQ – Anh nói thế thì anh bạn kia có uống không?

    HA – Không uống không được chứ

    LQ – Thế giao đọan thứ ba thì sao?

    HA – Giai đoạn này thì nấy đều đã ngấm men rượu, tranh nhau mà nói, không ai chịu kém ai, thi nhau khoác lác, không cần mời đã cầm lên uống ừng ực.

    LQ – Ra vẻ mình là vua rượu

    HA – Cậu uống bằng chén thì tớ uống bằng cốc, thôi thì cả hai thằng cầm tu cả chai

    LQ – Trời thế thì say mất

    HA – Đã hăng máu lên thì còn biết gì nữa, trên bàn rượu ai chịu thua ai

    LQ – Anh sợ vợ thế mà uống say tối về ngủ ngoài cửa à?

    HA – Lúc này đừng có nhắc đến vợ thì cái tính sĩ diện càng bốc lên mạnh, càng ra vẻ ta đây uống thêm mấy chén

    LQ – Thật là cái miệng làm khổ cái thân

    HA – Nói đến uống rượu thì một chén hai chén là nhấm nháp, một cốc hai cốc như súc miệng, một chai 500-600 mới là uống, uống vào hai chai đi vịn tường, uống chai thứ ba thì mây bay lững lờ mình cũng bay, năm chai vào bụng < nói kiểu say >

    LQ – Năm chai thì sao hả anh?

    HA – Năm chai thì Diêm vương không nhận mình cũng xuống

    LQ – Uống thế thì đúng là phải đi gặp Diêm vương?

    HA – Thế mà còn không thằng nào chịu thua kém

    LQ – Còn thế nào nữa?

    HA – Anh uống thế ăn thua gì? Tôi có thể uống cạn Thái Hồ, uống đập Tam Hiệp trơ cả đáy.

    LQ – Khoác lác

    HA – Uống cạn dòng sông Hoàng Hà, uống đến tàu thuyền trên Trường Giang phải mắc cạn.

    LQ – Giỏi ba hoa thật

    HA – Đến giai đoạn này thì hầu như ai nấy đều đã say

    LQ – Còn giai đoạn thứ tư nữa cơ mà?

    HA – Giai đoạn này thì đầu óc quay cuồng, miệng thì lảm nhảm

    LQ – Tức là sao?

    HA – Chẳng ai còn nể ai, ăn nói bừa bãi, thậm chí là chửa bới lung tung

    LQ – Mất biết nói ai, nói chuyện gì?

    HA – Nói hết chuyện nhà ra chuyện người, kẻ người này, nói xấu người khác, soi mói, bới móc, không thiếu chuyện gì

    LQ – Chẳng khác nào chị em phụ nữ buôn dưa lê?

    HA – Còn chưa dừng ở đó, có hơi rượu các ông còn gây gổ, ẩu đả lẫn nhau

    LQ – Thế thì mất vui? Còn giai đoạn ai nấy uống trong thầm lặng thì thế nào?

    HA – Đã đến giai đoạn này thì ai nấy đều im lặng, ngả nghiêng, hai mắt lim rim chẳng nói một lời

    LQ – Thế lúc này mọi người làm gì?

    HA – Người thì nôn mửa, người thì ngủ gà ngủ gật, mười người thì có 9 người đã say, chỉ còn một người còn hơi tỉnh táo

    LQ – Người này làm gì?

    HA – Hai tay ôm bụng

    LQ – Trời, chắc là uống nhiều quá đâu dạ dày rồi chứ gì?

    HA – Thế LQ còn cho là Tết mang đến cho chúng ta toàn là những niềm vui nữa không?

    LQ – Nhẽ ra bạn bè cùng nâng cốc chúc tết lẫn nhau là phải vui vẻ, nhưng do các anh uống không có chừng mực, chứ còn thì toàn những việc vui vẻ

    HA – Tết còn những việc vui mừng gì nữa?

    LQ – Tết đến con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ, cả nhà đông vui, các cụ vui vẻ biết nhường nào

    HA – Còn cháu hết nhà này đến nhà khác đến chúc Tết, ông bà cha mẹ vui thì vui thật đấy, nhưng cháu nào đến mà chẳng phải cho tiền mừng tuổi

    LQ – Đó là lẽ tất nhiên rồi

    HA – Cứ mỗi cháu 1-2 trăm thì nửa năm lương hưu hết sạch rồi, liệu các cụ có vui vẻ được không?

    LQ – Nhưng đó là niềm vui bên gia đình, con cháu của các cụ, chứ có phải ai cũng như anh đâu

    HA - Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" đặc biệt mừng xuân nhan đề: Ca vang mừng xuân mới

    LQ – Các bạn thân mến, ở các nơi TQ, người dân ăn tết với nhiều tập tục truyền thống khác nhau, nhưng tối 30 tết cả gia đình quây quần cùng ăn bữa đoàn tụ, thì bất kể là miền Nam hay miền Bắc đều không thể thiếu được.

    HA - Ở miền Nam, bữa cơm đoàn tụ thường có mười mấy món, trong đó nhất định phải có đậu phụ và cá, bởi vì trong chữ Hán hai từ này đồng âm với từ "phú quý, dư thừa".

    LQ - Ở miền Bắc, trong bữa cơm đoàn tụ thường là ăn sủi cảo, cả gia đình cùng gói, sủi cảo vỏ làm bằng bột mỳ hình tròn cán mỏng, gói thịt rất thơm ngon, luộc chín, bỏ nước chấm, cả gia đình quây quần bên mâm ăn một bữa cơm vui vẻ.

    HA – Tiếp theo mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát: Cung hỷ do trương Trạch thể hiện, chúc quý vị và các bạn ăn Tết vui vẻ

    LQ - Cũng là để đáp ứng yêu cầu của bạn Nguyễn Hà Thanh ở Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi tặng bố mẹ, các anh các chị và các bạn: Thế, Minh, Hải, Hằng, Ngọc, Châu và các bạn nghe đài, chúc mọi người ăn tết vui vẻ, hạnh phúc bên người thân.

    HA – Bạn Đặng Thị Thanh Nhàn ở Lê Chân, Hải Phòng gửi tặng các bạn cùng lớp là Minh, Thùy, Ngân, Hạnh, Long, Hải và các bạn cùng xóm, chúc các bạn năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

    LQ – Bạn Đặng Thị Thu Huyền gửi tặng anh trai Trần Huỳnh Phát, chúc anh bước sang năm mới luôn vui vẻ, học tập tốt, sớm tìm được bạn gái, em luôn ủng hộ anh.

    HA – Bạn có nick là "tranthanhtu 2001@gmail.com" gửi tặng người thân và các bạn nghe đài, chúc tất cả mọi người sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường mà mình đã chọn.

    LQ - Bạn có nick là "bichngoc-218@yahoo.com" gửi tặng người thân và các bạn nghe đài, chúc gia đình ta và các bạn năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc.

    HA – Bạn có nick là "anhnang-hanoi @yahoo.com.vn" gửi tặng các chị là: Phương, Thảo, Ánh, Hồng, Quyên ở Thanh Hóa và hai bạn Minh và Mai ở Hà Nội, chúc các chị và hai bạn năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn.

     

    HA – Các bạn thân mến, đêm giao thừa phải "thủ tuế", đêm hôm đó mọi người tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới. Trước kia, khi năm mới đến, mọi người đốt pháo để đón mừng, đây là bắt nguồn từ tập tục xua đuổi tà ma. Đến mồng một tết, cả gia đình già, trẻ, gái trai mặc quần áo mới bắt đầu đi chúc tết họ hàng, bạn bè

    LQ – Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Chúc Tết nhạc Hoa lời Việt để thay những lời chúc tết của LQ và HA cũng như các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam

    HA – Và cũng là để đáp ứng yêu cầu của bạn Phạm Thị Lệ Thu ở Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên gửi tặng người thân và bạn bè gần xa, chúc gia đình và các bạn năm mới có nhiều niềm vui mới và thành công trên con đường mà mình đã chọn.

    HA – Bạn có hòm thư điện tử"nguyentuanthanh@yahoo.com" gửi tặng gia đình và các bạn nghe đài, chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.

    LQ – Bạn có nick là "hanhphucluadoi@gmail.com" gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn và gia đình năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc.

    HA – Bạn Nguyễn Quang Vinh gửi tặng các bạn Phương, Ninh, Thuận, Quang, Thắng và các bạn đã và chưa Quen, chúc các bạn năm mới vui vẻ, đạt được những gì mà mình mong muốn.

    LQ – Bạn Phạm Thị Hồng Nhung ở An lão, Hải Phòng gửi tặng anh Đức ở Nghệ An và hai anh em Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thịnh ở Ninh Bình và anh Nguyễn Thành Kiên ở Ninh Thuận và tất cả các bạn đã liên hệ với mình trong thời gian qua, chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý.

    HA – Bạn Nguyễn Thị Mận ở Bắc Giang gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn. < thả bài hát >

    LQ – Các bạn thân mến, chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân đã kết thúc trong lời ca tiếng hát chứa chan tình cảm và những lời chúc tốt lành.

    HA – Sau khi nghe chương trình đặc biệt này các bạn có cảm nghĩ, ý kiến và yêu cầu gì xin viết thư cho LQ và HA theo hòm thư điện tử: vie@cri.com.cn

    LQ - HA và LQ xin một lần nữa chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, công tác thuận lợi.

    LQ – Gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>