• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mồng 3 Tết : Xuân trên đất bạn

    2016-02-14 10:44:28     cri

    Chương trình đặc biệt mừng Xuân Bính Thân của Ống kính ASEAN: Xuân trên đất bạn

    Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với Chương trình đặc biệt mừng Xuân Bính Thân của Ống kính ASEAN, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc: Xuân trên đất bạn.

    M: Hùng Anh và Mẫn Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với Chương trình đặc biệt mừng Xuân Bính Thân của Ống kính ASEAN. Nhân dịp xuân mới, Mẫn Linh xin chúc quý vị và các bạn và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

    N: Hùng Anh xin chúc các bạn và gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn.

    M: Các bạn thân mến, hôm nay là mùng Ba Tết, theo phong tục của người Trung Quốc, mọi người không đi chúc Tết vào mùng Ba Tết, vì mong tránh gây hiềm khích với người khác.

    N: Vây, các bạn tốt nhất là ở nhà nghe chương trình đặc biệt mừng xuân của Đài chúng tôi, chúng tôi sẽ phát liên tục các chương trình đặc biệt từ đêm Giao thừa đến mùng 7 Tết và phát lại các chương trình này đến ngày 14 tháng Giêng.

    M: Vâng. Nhưng giờ đây người trong thành phố cũng ít ai làm theo phong tục này, vì nhiều người một năm mới về thăm gia đình một lần, thế nên cũng tranh thủ đi đây đi đó, gặp gỡ bạn bè.

    N: Vâng. Là ngày tết cổ truyền của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, Tết Nguyên đán mang ý nghĩa quan trọng là đoàn tụ.

    M: Đúng vậy. Tuy nhiên, trước Tết, Mẫn Linh được làm quen với một số lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Bắc Kinh, các bạn không hẹn mà đều lựa chọn năm nay ở lại Bắc Kinh ăn Tết.

    N: Chắc các bạn muốn cảm nhận Tết Trung Quốc là như thế nào phải không?

    M: Đó chỉ là một phần nguyên nhân, có bạn đã là năm thứ hai ở lại Bắc Kinh ăn Tết rồi. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh xin mời các bạn cùng làm quen với các bạn lưu học sinh này nhé.

    N: Hùng Anh thật sự rất muốn biết ngoài nguyên nhân muốn cảm nhận Tết Bắc Kinh ra, còn lý do gì khiến các bạn từ bỏ một Tết đầm ấm, vui vẻ bên người thân và bạn bè.

    M: Mời Hùng Anh và các bạn tự tìm đáp án trong đoạn băng ghi âm sau đây nhé.

    M: Chắc các bạn cũng rất quen thuộc với giai điệu của bài hát này. Đây là bài hát "Không thể chia tay với anh" do Triệu Vi trình bày.

    N: Hóa ra là vì bận việc học nên không được về nhà đón Tết cùng gia đình.

    M: Vâng, lo việc học hành, đây là một nguyên nhân rất quan trọng mà nhiều bạn lưu học sinh lựa chọn ở lại Bắc Kinh ăn Tết.

    N: Hùng Anh thực sự khâm phục các bạn, vì Tết Bắc Kinh rất lạnh, cả việc đi hội xuân cũng đòi hỏi nghị lực rất lớn.

    M: Vâng. Nhưng đây cũng là một trải nghiệm mà. Bạn Tuệ từng nói với Mẫn Linh rằng, khi còn trẻ thì nên có nhiều từng trải. Mẫn Linh còn quen một bạn lưu học sinh Việt Nam, quê ở tận Cần Thơ, cái lạnh của Bắc Kinh mới là thách thức đối với bạn ấy, hơn nữa, Tết năm nay, cả trường bạn chỉ có mỗi mình bạn là người Việt thôi.

    M: Bạn Vân muốn gửi tặng bài hát 恭喜恭喜 "Chúc mừng, chúc mừng" tới người thân và bạn bè, nhưng bạn lại không biết ca sĩ thể hiện. Vậy Mẫn Linh đã chọn cho bạn bài hát do ca sĩ Trắc Y Đình trình bày, mong gia đình và bạn bè của Vân sẽ yêu thích.

    N: Đón Tết ở nơi đất khách quê người là một trải nghiệm đối với các bạn lưu học sinh, trong khi đó đối với cha mẹ các bạn cũng là một sự thử thách lòng mong mỏi, vì tình thương yêu và nỗi nhớ con sẽ da diết hơn bao giờ hết trong những ngày tết vui vẻ.

    M: Mẫn Linh đã làm mẹ, nên rất thấu hiểu tâm trạng mà Hùng Anh vừa nói. Tuy nhiên, hầu như cha mẹ của tất cả các bạn mà Mẫn Linh đã phỏng vấn đều ủng hộ quyết định của con.

    N: Thực ra, trong thời đại ngày nay, dù không về nhà, chúng ta cũng có thể thông qua nhiều phương thức như web cam, gọi điện v.v. để thăm hỏi cha mẹ vào mọi lúc, ở mọi nơi.

    M: Vâng.

    M: Các bạn đang nghe là bài hát "Đồng Thoại" do ca sĩ Đài Loan, Trung Quốc Quang Lương trình bày do bạn Cao Thị Ưng gửi tặng người thân và bạn bè ở Việt Nam. Hùng Anh này, anh có biết không?

    N: Mẫn Linh định nói gì?

    M: Bạn Ưng là một người rất chăm chỉ học tập. Bởi vì khi Mẫn Linh hỏi đến kế hoạch đón Tết ở Bắc Kinh, bạn hầu như không có kế hoạch gì, Mẫn Linh đoán bạn muốn vượt qua sự trở ngại về ngôn ngữ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

    N: Vâng. Chúc bạn thành công.

    M: Tiếp sau đây, Mẫn Linh sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một bạn lưu học sinh Việt Nam nữa, bạn này rất dễ dương, đã quyết định ở lại Bắc Kinh ăn Tết, nhưng lại nhớ Tết quê hương, nên bạn quyết định làm những gì gần gũi nhất với Việt Nam để cho đỡ nhớ nhà.

    N: Làm gì vậy?

    M: Cành đào...bằng giấy.

    N: Bạn Hải Yến là may mắn đấy, vì có người bạn thân cùng du học và ở lại ăn Tết.

    M: Vâng. Mẫn Linh cũng có cuộc trao đổi với bạn thân của Yến. Đúng là hai bạn chơi rất thân, vì đều rất thích nghe bài hát "Bắc Kinh chào đón bạn". Hơn nữa, vì có bạn thân, nên trải nghiệm sẽ mạnh dạn hơn, như đốt pháo chẳng hạn.

    N: Đốt pháo đâu phải mạo hiểm, là thú chơi chứ, Mẫn Linh.

    M: Haha, một số loại pháo thực sự cần có can đảm mới đốt được mà...

    M: Các bạn đang nghe là bài hát "Mẹ ơi, mẹ có khỏe không?" do ca sĩ Đài Triệu Mai trình bày. Trong phần cuối Chương trình đặc biệt mừng Xuân Bính Thân hôm nay, Mẫn Linh xin mượn lời ca bài hát "Mẹ ơi, mẹ có khoẻ không?" nói với các bậc cha mẹ không được đón con về ăn Tết rằng, mẹ ơi, mẹ có khoẻ không? Con ở đây mọi điều tốt lành. Mẹ ơi, mẹ từng dặn con rằng, cần chăm sóc tốt cho mình trong cuộc sống. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng, con đã lớn rồi mẹ đừng nhớ...mẹ ơi, con nhớ mẹ và yêu mẹ khôn xiết...

    N: Lời ca hay thật, bất kể vì lý do gì mà không được về nhà đón Tết cùng gia đình, Mẫn Linh và Hùng Anh đều chúc các bạn có một cái Tết thật ý nghĩa, thật vui, thực sự phù hợp mong muốn của mình.

    M: Vâng. Chương trình đặc biệt mừng xuân Bính Thân của Ống kính ASEAN hôm nay đến đây tạm dừng, một lần nữa chúc các bạn năm Bính Thân vui vẻ, mạnh khoẻ, thực hiện những điều mong ước của mình.

    N: Chúc mừng năm mới. Hùng Anh và Mẫn Linh xin chào tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>