• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mồng 2 tết: Viễn cảnh về năm 2016, cuộc sống kỳ diệu

    2016-02-14 09:42:28     cri


    HV: Năm Mùi qua đi, và năm Thân sắp đến báo hiệu Xuân sang!

    SH: Tấu vang bài ca tiễn đưa năm cũ, lòng đầy hào hứng đón năm mới! Quý vị và các bạn thính giả thân mến!

    HV, SH, TT: Chúc mừng năm mới!

    HV: Hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình đặc biệt mừng Xuân năm mới của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc: Viễn cảnh về năm 2016, cuộc sống kỳ diệu, v.v., Chúng ta đã tiễn năm Ất Mùi đầy thành quả, và đón tia nắng Bính Thân ấm áp, năm con khỉ thông minh hoạt bát.

    SH: Ngày 9/2 năm nay cũng là Mồng 2 Tết, trong ngày thứ 2 của năm Bính Thân, Sảnh Hoa xin thay mặt tất cả nhân viên trong Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúc các bạn trong một năm mới sức khỏe dồi dào, công tác thuận lợi.

    TT: Gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý! Đúng rồi, mặc dù năm Thân đã đến rồi, sao chúng ta không dùng những từ liên quan đến "khỉ" để chúc phúc mọi người nhỉ?

    HV: Đề nghị hay. Năm con khỉ thì HV xin gửi tới quý vị và các bạn bên máy thu thanh những quả đào ngọt ngào, còn tặng thêm một đôi mắt lửa xanh như Tôn Ngộ Không, chúc các bạn hồng phúc tề thiên.

    SH: Chúc bạn trong năm con khỉ có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không, cân đẩu vân một vạn tám ngàn dặm, 72 phép biến hóa thần thông, có 81 bản lĩnh lập nghiệp.

    TT: Chúc các bạn nhỏ thông minh lanh lợi như Tôn Ngộ Không, hoạt bát đáng yêu.

    HV: Nhưng đừng có gầy như khỉ nhé.

    TT: Đông đảo các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh và các bạn sinh viên chuyên ngành Tiếng Việt của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cũng gửi đến quý vị và các bạn những lời chúc tốt đẹp. Chúng ta cùng nghe lời chúc của các bạn đó nhé.

    HV: Cảm ơn những lời chúc chân thành của các bạn sinh viên. Từ đêm Giao thừa đến mồng sáu Tết, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã dàn dựng 7 chương trình đặc biệt mừng Xuân năm mới, hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe. Các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng Xuân năm mới của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát vào mùng hai Tết: Viễn cảnh về năm 2016, cuộc sống kỳ diệu...

    SH: Đúng vậy. Tết, giống như một em bé đáng yêu, như một sự mở đầu mới cho cuộc sống, mang đến cho chúng ta hơi thở ấm áp của mùa xuân, của một năm đầy hứa hẹn, một mùa bội thu, chắp cánh cho tương lai, cho vạn vật luôn thay đổi diện mạo mới!

     

    HV: Các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng Xuân năm mới của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát vào mùng hai Tết: Viễn cảnh về năm 2016, cuộc sống kỳ diệu...

    SH: Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng triển vọng về cuộc sống của người dân Trung Quốc trong năm 2016. Anh TT, anh thấy trong một năm tới, cuộc sống người dân Trung Quốc sẽ có những thay đổi mới gì vậy?

    TT: Có người nói rằng, năm 2016, ngày càng có nhiều người Trung Quốc sống trong thế giới đám mây, có rất nhiều đổi thay.

    HV: Nên hiểu thế nào đây?

    TT: Chính là có nhiều người khi đi ra ngoài không mang theo tiền mặt, phần mềm wechat và alipay đã loại bỏ phiền toái trả lại tiền lẻ. Cũng có nhiều người bỏ thói quen mua hàng giá rẻ, chuyển sang dùng dịch vụ chuyên mang hàng đến tận nhà O2O. Ngành chăm sóc sức khỏe có thể là một loại hình giao tiếp xã hội, toàn dân có thể phơi mình hàng km trên các nhóm bạn bè.

    SH: Quả nhiên đã trở thành một người hiểu biết về rành rọt Trung Quốc, bấm chuột "like" cho anh Trung 100 lần vậy.

    TT: SH quá khen rồi!

    HV: Đúng là rất sặc mùi "mạng". SH này, SH có triển vọng gì đối với cuộc sống của người dân Trung Quốc trong năm mới?

    SH: Khi nói về triển vọng, Sảnh Hoa trước hết sẽ nghĩ tới, là người suốt ngày bận bịu làm việc điên cuồng nổi tiếng trên thế giới, người dân Trung Quốc đã bắt đầu suy nghĩ việc thực thi chính sách cho phép nghỉ phép có lương 2,5 ngày/tuần. Hơn nữa chính sách cho phép sinh hai con cũng khiến kết cấu gia đình có càng nhiều sự lựa chọn hơn.

    HV: Đúng vậy. Điều kiện kinh tế càng khá giả hơn sẽ khiến đời sống của người dân Trung Quốc càng có lợi hơn. Năm 2016, đời sống của người Trung Quốc trên mạng càng thú vị hơn. Thế TT giới thiệu một chút về những điều mình quan tâm đi.

    TT: TT nghĩ, sẽ có ngày càng nhiều tờ 100 Nhân dân tệ trên tay chúng ta không cần phải tiêu đến, và có thể không thể tiêu được và sẽ bị thay thế bởi ba thứ: trả tiền trên wechat, alipay và unionpay. Chúng ta thấy những bạn Trung Quốc xung quanh chúng ta, nhất là các bạn trẻ luôn có câu mở mồm: tiêu trước trả sau, trả không nổi thì nói sau vậy. Dân đi làm ngày càng biến thành dân tay trắng, kiếm được tháng nào tiêu hết tháng nấy. Đây chính là những phần tử của "phe chặt tay" năm 2016 cũng như xu thế sống của những năm sau này.

    SH: Đúng đấy, có một hôm, cả gia đình Sảnh Hoa đi công viên chơi, đến buổi trưa vào một nhà hàng ăn cơm, gọi nhiều món, đến lúc thanh toán mới phát hiện, việc khó xử nhất đã xảy ra là cả hai vợ chồng Sảnh Hoa đều quên mang ví. Hai người hỏi luôn với chủ nhà hàng: "Chúng tôi có thể thanh toán bằng wechat,alipay hay không? ". Đầu tiên tưởng là không được, may là cuối cùng chủ cửa hàng cũng đồng ý, nếu không thì thật là mất mặt đấy.

    HV: Tố chất tâm lý của hai người thật là tuyệt. HV nghe nói, tháng 4 năm 2016 thì các thẻ tín dụng IC mang theo chíp visa của các ngân hàng lớn nhỏ Trung Quốc có thể thực hiện chức năng "vẫy thẻ" không cần mật khẩu và ký tên, tức là chỉ cần vẫy vẫy tay thì có thể thanh toán tiền. Khi tập chạy ngoài đường hay công viên, không mang điện thoại, không mang ví tiền, đi qua cửa hàng tạp hóa, chỉ cần đeo vòng tay thanh toán, chỉ cần vẫy vẫy tay thì có thể mua nước uống. Ôi! Cuộc sống thật là kỳ diệu.

    HV: Các bạn đang nghe chương trình đặc biệt mừng Xuân năm mới của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát vào mùng hai Tết: Viễn cảnh về năm 2016, cuộc sống kỳ diệu, v.v.. Vừa rồi TT nhắc đến dịch vụ mang hàng đến tận nhà O2O, có thể giới thiệu một chút về dịch vụ này không?

    TT: Dịch vụ mang hàng tận nhà O2O là một sự đổi mới phương thức sống, đối với "các bạn nam nữ lười ra khỏi nhà" mà nói, đó là thông tin cực vui. Mang cơm đến tận nhà, đến tận nhà dọn dẹp vệ sinh, mát-xa, .v.v., không cần phải ra khỏi nhà, mà vẫn đáp ứng được những nhu cầu trong cuộc sống.

    SH: Sảnh Hoa thấy trong mỗi một ngày trong năm 2016, cuộc sống một ngày của chúng ta có thể bắt đầu như vậy: phần mềm ứng dụng trong điện thoại di động báo thức đúng giờ, bữa sáng đặt từ tối hôm trước đã đến đúng giờ, vừa ăn sáng thì vừa khám phá các anh chàng đẹp trai và các cô gái xinh đẹp xung quanh bằng phần mềm điện thoại di động, và chuyện trò một lúc. Sau khi chuyện trò vui vẻ, tiếng chuông điện thoại di động đã kêu, tài xế tắc-xi đã chờ ở dưới nhà. Khi gặp trục trặc trong công việc, thì gọi một người giỏi qua phần mềm trợ giúp, nhờ người đó đến tận nơi giải quyết vấn đề nan giải. Sau khi tan ca, bạn sẽ phát hiện huấn luyện viên quyền Anh cạnh phòng tập thể hình đang chờ khách hàng đặt lịch hẹn, bạn có thể đặt lịch hẹn luôn, đánh một trận thoả thích. Buổi tối, hẹn gặp bạn bè ở một nhà hàng thông qua phần mềm "Enjoy" trong điện thoại di động trên tay. Sau khi về nhà, các loại rau quả đã đặt trước ở siêu thị xung quanh nhà qua điện thoại di động đã gửi đến nhà. Cuộc đời thật là đẹp biết bao!

    HV: Thật là tuyệt. Trước kia nếu nghe nói như vậy thì cứ tưởng là cảnh viễn tưởng, hiện nay lại có thể xảy ra trong cuộc sống thực. Ôi đẹp biết bao!!!

     

    HV: Hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt mừng Xuân năm mới. Nói xong tin mừng đối với "nhóm người lười" thì chúng ta cũng nên quan tâm một chút về thế hệ trẻ, bởi vì trẻ em là tương lai của đất nước mà, người đông thì mới có sức mạnh.

    SH: Sảnh Hoa biết HV đang định nói gì rồi. Trung Quốc đã thực thi toàn diện chính sách cho phép một cặp vợ chồng sinh hai con. Ngoài thúc đẩy tăng cường nhu cầu mua nhà ra, Sảnh Hoa phát hiện, nới lỏng chính sách cho phép sinh hai con còn sẽ kích cầu kinh tế đấy.

    HV: Nên hiểu thế nào?

    SH: Thí dụ như trong tương lai, "nhà gồm 4 phòng" sẽ trở thành trào lưu chính trong thị trường bất động sản Trung Quốc, tức hai vợ chồng ở một phòng, con cái ở một phòng, người già ở một phòng, mới ba phòng phải không? Sau khi sinh thêm một đứa con nữa, thì 4 phòng tất sẽ trở thành sự lựa chọn lý tưởng nhất của phần lớn các gia đình.

    TT: TT thấy rằng dường như trái tim mình đang rỉ máu. Mua nhà như thế thì lấy đâu ra tiền mà mua, đắt như vậy mua sao nổi. Quả thực chịu không nổi.

    SH: Thôi, đừng rỉ máu vội, Sảnh Hoa còn chưa nói hết. Được biết, chi tiêu trung bình mỗi năm của phụ nữ sinh con của thế hệ mới Trung Quốc trong năm 2015 đã lên tới từ 5.000 đến 20 nghìn Nhân dân tệ. Trong ngày thứ hai sau khi mở cửa chính sách cho phép sinh hai con, một nhà máy sản xuất sữa bột đã bắt đầu đưa áp-phích quảng cáo liên quan lên website của mình rồi.

    TT: Đúng thế. Trong một thời gian ngắn, chính sách sinh hai con này đã hâm nóng thị trường sản phẩm có các mẹ và bé sơ sinh vốn bị nguội lạnh như sữa bột, thực phẩm trợ giúp, bỉm, quần áo trẻ em, các loại sữa tắm trẻ em, v.v., hơn nữa, tuổi tác của các cặp bố mẹ sinh con thứ hai thường hơn lớn một chút, do vậy, nhu cầu đối với bảo mẫu trong tháng ở cữ, chăm sóc và dạy dỗ bé, v.v., của bố mẹ các bé cũng tăng lên.

    HV: Nói chung, năm 2016, tiền không phải là vạn năng, cái gì cũng mua nổi, nhưng không có tiền thì không thể sống nổi. Bạn muốn tìm việc làm không? Trung Quốc đầy cơ hội đấy. Chúc các bạn phát tài phát lộc trong năm mới.

    HV: Hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi chương trình mừng Xuân năm mới Bính Thân, tiếp tục viễn cảnh về cuộc sống chân thực của người dân Trung Quốc năm 2016. Tiếp theo chúng ta trò chuyện về chuyện gì nhỉ?

    SH: Tôi muốn đi Quế Lâm, nhưng tiếc là lúc mình có thời gian thì lại không có tiền; tiếc hơn nữa là lúc mình có tiền thì lại không có thời gian.

    TT: Haha. Không ngờ giọng cũng hay đấy. TT biết là SH định muốn nói gì rồi. SH chắc là muốn nghỉ phép để vi vu rồi đây. Giờ các cư dân mạng Trung Quốc đều nhắc đến chế độ 2,5 ngày nghỉ trong tuần. Năm 2015, Quốc Vụ viện đã đề cập đến vấn đề thực hiện chế độ ngày nghỉ mới, khuyến khích làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ở các địa phương và cơ quan có điều kiện có thể điều chỉnh ngày nghỉ và làm việc theo tình hình thực tế, kết hợp ngày nghỉ chiều thứ Sáu với hai ngày cuối tuần. Như vậy thì mọi người có nhiều thời gian hơn trong những ngày cuối tuần để đi chơi đâu đó.

    SH: Hoá ra anh Trung rất hiểu lòng Sảnh Hoa. Nghỉ phép sẽ không chỉ là một phúc lợi, mà sẽ trở thành trọng tâm trong cuộc sống dần dần ý thức được của người dân.

    HV: Xem ra thì sau trưa thứ Sáu hàng tuần của năm 2016, đồng nghiệp trong cơ quan sẽ dừng lại công việc trong tay, bắt đầu một cuộc hành trình nói đi là đi ngay. Du lịch tự lái xe và du lịch miệt vườn sẽ ngày càng nóng hổi, du lịch kiểu "cự lý ngắn, đi nhiều, đi nhanh" cũng khiến nhiều người đưa ra quyết định "nói đi là đi".

    SH: Đúng đấy, cư dân ở thành phố trung tâm sẽ được đưa ra những nơi xa hơn nữa bằng đường sắt cao tốc phát triển lớn mạnh, người dân thành phố Bắc Kinh sẽ ra khỏi Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, người dân thành phố Thượng Hải sẽ đột phá vùng châu thổ sông Trường Giang, người dân Quảng Châu sẽ đi xuyên tỉnh đến Hồng Công và Ma Cao. Vì trong nửa ngày nhiều hơn so với trước, người dân có thể chọn những điểm đến du lịch xa hơn nữa. Là một người thích du lịch, Sảnh Hoa chắc chắn giơ cả hai tay ủng hộ chính sách tốt có lợi cả quốc gia lẫn người dân.

    TT: TT cũng đánh giá cao chính sách này, hy vọng Việt Nam cũng sẽ áp dụng biện pháp này, để cho người dân hưởng được nhiều hơn những phúc lợi của nhà nước. Thực ra, nếu dưới tiền đề cùng khối lượng công việc như nhau mà rút ngắn được thời gian làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, vậy thì mô hình nghỉ thêm chiều thứ Sáu cũng là một việc hay, và chắc là sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Không biết hai bạn đã sẵn sàng lên đường vào chiều thứ Sáu chưa?

    HV: Đương nhiên rồi, thế giới rộng bao la, HV muốn đi dạo quanh đâu đó, tớ mang theo cậu, cậu mang theo tiền nhé, chúng ta thực hiện một cuộc hành trình "nói đi là đi ngay" nhé. Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Hành trình nói đi là đi" do ca sĩ Khưu Hỷ Thiện trình bày.

    HV: Các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng Xuân năm mới của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát vào mùng hai Tết: Viễn cảnh về năm 2016, cuộc sống kỳ diệu...

    SH: Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã trải qua một quãng thời gian thật là vui vẻ và thời lượng chương trình của chúng tôi cũng sắp hết, mong bạn có thể cảm nhận được bầu không khí vui tươi và đầm ấm trong Tết Bính Thân qua chương trình mừng Xuân đặc biệt hôm nay.

    TT: Nói bao nhiêu lời tốt đẹp chúc phúc cũng không hết. Chúc mừng năm mới. Mong các bạn trong năm con khỉ này luôn vui vẻ, tươi trẻ, sức khỏe, hạnh phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>