• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  •  Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015

    2016-02-07 14:31:48     cri



    Chương trình đặc biệt đón Giao thừa mừng Xuân Bính Thân mang tưạ đề: Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn khán, thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe "Chương trình đặc biệt đón Giao thừa mừng Xuân Bính Thân của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc".

    Ngọc Ánh: Vâng, chỉ còn vài giờ nữa tiếng chuông năm mới sẽ vang lên. Nhân dịp này, Hùng Anh và Ngọc Ánh xin gửi tới quý vị và gia đình lời chúc mừng năm mới.

    Hùng Anh: Chúc các bạn sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý.

    Ngọc Ánh: Chúc các bạn "Tiền vào như nước vỡ bờ", muốn gì được nấy.

    Hùng Anh: Trong Chương trình đặc biệt đón Giao thừa hôm nay, Ngọc Ánh và Hùng Anh sẽ gửi tới qúy vị và các bạn những trích đoạn của Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015.

    Ngọc Ánh: Vâng, Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015 đã diễn ra ngày 16/12 tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với sự góp mặt của các ca sĩ 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và các ca sĩ Trung Quốc.

    Hùng Anh: Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN lần này là do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Cục Báo chí-Xuất bản, Phát thanh-Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp tổ chức, do Trung tâm Đông Nam Á Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Truyền hình Quảng Tây phối hợp thực hiện, đồng thời đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đơn vị hợp tác thuộc 10 nước ASEAN.

    Ngọc Ánh: Phía đông-nam của châu Á là biển cả bao la, giữa Trung Quốc và các nước ASEAN hoặc chỉ cách nhau một con nước, hoặc chỉ đối mặt qua biển. Giao lưu đi lại giữa nhân dân các nước diễn ra dồn dập, xây đắp nên tình hữu nghị nồng thắm.

    Hùng Anh: Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Đại sứ quán 10 nước ASEAN tại Trung Quốc và cơ quan chủ quan về văn hoá của các nước, Ban tổ chức Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN lần này đã cử đoàn làm phim đến 10 nước ASEAN, tìm hiểu về 10 bài hát kinh điển được nhân dân các nước yêu mến.

    Ngọc Ánh: Vâng, ngay đêm nay quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài hát kinh điển này do ca sĩ xuất sắc của 10 nước ASEAN thể hiện, để tiếng hát minh chứng cho tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, để chúng ta hiểu biết sâu hơn nền văn hoá các nước qua lời ca tiếng hát.


    Hùng Anh: Vâng, để mở màn cho Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát của Bru-nây.

    Ngọc Ánh: Vâng, cũng như Trung Quốc, người dân Bru-nây cũng cực kỳ coi trọng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Các nhạc sĩ Bru-nây đã biến một câu truyện truyền thuyết về sự hiểu thảo này thành một ca khúc kinh điển được lưu truyền rộng rãi và được người dân nước này mến mộ.

    Hùng Anh: Vâng, bây giờ mời các bạn thưởng thức bài hát "Anak Durhak" , tạm dịch là "Chú cừu non lạc lối" do ca sĩ Xri Na-ri-na thể hiện.

    Ngọc Ánh: Bài hát kể về câu chuyện của một người con bất hiếu. Đại ý lời ca hát rằng: Bỏ nhà biền biệt, bị xã hội khinh rẻ vì không muốn nhận người mẹ xuất thân thấp hèn....Người mẹ tan nát lòng vì sự ra đi của con......

    Hùng Anh: Các bạn thân mến, đối với bất cứ dân tộc nào trên thế giớ mà nói, mùa Thu rất đáng ngợi ca, bởi vì mùa Thu là mùa của thu hoạch, cũng là mùa có cảnh sắc tươi đẹp.

    Ngọc Ánh: Vâng, đúng vậy. Nhất là ở Cam-pu-chia với khí hậu nhiệt đới, khi mùa Thu đến thời tiết mát mẻ, cũng bắt đầu thu hoạch vụ mùa. Các nam nữ thanh niên cùng nhau hát đối các bài tình ca, nhảy múa, các em bé thi thố thả diều, tất cả những điều này khiến mọi người ao ước.

    Hùng Anh: Dưới đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Mùa Thu". Đại ý lời ca hát rằng: Mùa Thu là thời khắc vui vẻ, những luồng gió mát nhè nhẹ thổi, tinh thần phấn chấn, tôi và bạn cùng nhảy múa, hãy quên đi biết bao nỗi phiền muộn.

    Ngọc Ánh: Bài hát này khiến mọi người phấn chấn muốn hoà nhập vào các vũ điệu. Bây giờ mời các bạn thưởng thức bài hát "Mùa Thu" do ca sĩ Cam-pu-chia Chan-pa-nha thể hiện. Nhân dịp này Ngọc Ánh cũng xin mật mí với các bạn, ca sĩ Chan-pa-nha có một ước nguyện là trở thành ca sĩ toàn năng như ca sĩ Châu Kiệt Luân của Trung Quốc, rất mong Chan-pa-nha biến ước mở thành hiện thực.

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt đón Giao thừa mừng Xuân Bính Thân: Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015.

    Ngọc Ánh: Vâng, tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Tình yêu da diết" của In-đô-nê-xi-a. Đây là bài hát chủ đề trong một bộ phim tình yêu rất "hót" ở In-đô-nê-xi-a. Bài hát đã làm rung động biết bao người dân In-đô-nê-xi-a và tin tưởng rằng nó cũng sẽ đánh động trái tim của bạn. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Tình yêu da diết" do ca sĩ In-đô-nê-xi-a Bun-ga Lê-xta-ri thể hiện.

    Hùng Anh: Đại ý lời ca hát rằng: Trầm tư khiến lòng anh trào dâng, giây phút lần đầu gặp em luôn hiện rõ trong anh...Dẫu rằng không được ở bên em, anh mong sao kiếp sau chúng mình lại gặp nhau...

    Ngọc Ánh: Anh Hùng Anh này,

    Ngọc Ánh: Theo Ngọc Ánh được biết, bài hát này là kể về câu chuyện tình của vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 In-đô-nê-xi-a.

    Hùng Anh: Vâng, đúng vậy. Đây là một câu chuyện tình rất tươi đẹp, vì thế mà ca sĩ In-đô-nê-xi-a Bun-ga sau khi thể hiện song bài hát này trở về hậu trường đã bật khóc nức nở, qua đó cho thấy chị đã thể hiện bài hát này bằng cả trái tim cháy bỏng của mình. Dưới đây mời các bạn thường thức hài hát này.

    Ngọc Ánh: Các bạn thân mến, bất kể ở nước nào, nói ngôn ngữ gì, nhưng cảm nhận đối với tình yêu của mọi người đều giống nhau.

    Hùng Anh: Vâng, Trung Quốc và các nước ASEAN cùng chung "ngôi nhà châu Á", bao đời nay cùng nhìn ra một vùng biển xanh bao la, có rất nhiều điểm tương đồng không sao kể hết.

    Ngọc Ánh: Vâng, ở miền nam Trung Quốc có một loài hoa, rìa ngoài của cánh hoa là màu trắng, phần giáp với nhụy hoa lại là màu vàng, bởi vậy trẻ em gọi nó với cái tên rất hình tượng là "Hoa Trứng gà". Ở Lào, loài hoa này cũng được gọi với cái tên rất xinh đẹp là "Hoa Chăm-pa".

    Hùng Anh: Hoa Chăm-pa ở Lào có rất nhiều màu sắc, được trồng trên khắp các đường phố, ngõ nhỏ. Đối với những người Lào "xa xứ" mà nói, mỗi khi nghĩ đến những gốc cây, ngọn cỏ ở quê hương, chắc chắn sẽ hồi tưởng lại hương thơm ngào ngạt của Hoa Chăm-pa.

    Ngọc Ánh: Vâng, Ngọc Ánh cũng tin chắc như vậy. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Hoa Chăm-pa" do ca sĩ Lào Ô-vơ-đan-xê thể hiện.

    Hùng Anh: "Hoa Chăm-pa" là một bài hát khích lệ và động viên mọi người phấn đấu vì nền độc lập và tự do của đất nước, Hoa Chăm-pa được mọi người yêu mến, thực ra là biểu tượng của sự kiên cường và dũng cảm của nhân dân Lào.

    Ngọc Ánh: Vâng, còn ở Ma-lai-xi-a có một truyền thuyết kể lại rằng, khi cánh Diều Trăng tung bay trước gió, tiếng sáo phát ra từ chiếc diều có thể xua tan thiên tai dịch hoạ, bảo vệ cho mùa màng bội thu.

    Hùng Anh: Chính vì vậy mà ở Ma-lai-xi-a, Diêu Trăng là biểu tượng của hạnh phúc và mỹ mãn. Thả diều cũng trở thành một trò chơi được già, trẻ, gái, trai ở Ma-lai-xi-a yêu thích.

    Ngọc Ánh: Vậy, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cảm nhận niềm vui thả diều của người Ma-lai-xi-a. Xin mời ca sĩ Ma-lai-xi-a A-xmi-đa A-mát thể hiện bài hát "Diều Trăng".

    Hùng Anh: Nền văn hoá mấy nghìn năm giờ đây lại càng toát lên sức hấp dẫn hơn bao giờ hết. Giống như tháp Phật của Viêng Chăn, rối nước của Hà Nội, vũ điễu hùng hồn của In-đô-nê-xi-a, dù đã trải qua mấy nghìn năm những vẫn cuốn hút mọi người ao ước được tận mắt chứng kiến.

    Ngọc Ánh: Dấu ấn truyền thống lịch sử để lại trong nền âm nhạc hiện đại còn có rất nhiều, Mi-an-ma có một bài hát được lưu truyền rộng rãi với tựa đề "Tha-na-kha". "Tha-na-kha" là một loại kem dưỡng da cổ xưa nhưng rất truyền thống của Mi-an-ma, ý vị tình yêu trong bài hát này cũng ngào ngạt hương thơm như "Tha-na-kha" vậy. Dưới đây mời ca sĩ Mi-an-ma A-xai thể hiện bài hát "Tha-na-kha".

    Hùng Anh: Người Phương Đông coi trọng đoàn tụ gia đình, đối với mỗi bà mẹ mà nói, con gái đã trưởng thành nên thường xuyên về thăm nhà, cùng ăn bữa cơm, trò chuyện với cha mẹ, coi đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Chính vì vậy mà mỗi khi Tết đến xuân về, dù đường xa cách trở muôn trùng, chúng ta đều muốn về nhà đoàn tụ. Tuy nhiên nỗi niềm mong ước này của cha mẹ phải chờ đến khi con cái đã làm cha, làm mẹ mới thể hội được.

    Ngọc Ánh: Quý vị và các bạn khán thính thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt đón Giao thừa mừng Xuân Bính Thân mang tựa đề "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015". Tiếp theo chương trình, Ngọc Ánh mời các bạn cùng đến thăm Phi-li-pin, lắng nghe tiếng nói từ tận đáy lòng đối với cha, mẹ của một người con xa nhà đã nhiều năm. Ca sĩ Phi-li-pin, 17 tuổi Ta-lon-đinh sẽ mang đến cho chúng ta bài hát "A-nác".

    Hùng Anh: Đại ý lời ca hát rằng: Khi bạn chào đời, cha mẹ mừng vui không xiết, đôi bàn tay của cha mẹ như ngọn đèn sói sáng cho bạn; nhưng lần đầu làm cha, làm mẹ, họ cũng không biết chăm sóc bạn ra sao....Giờ bạn đã trưởng thành, bạn cương quyết tìm tự do cho mình, tuy không bằng lòng nhưng cha mẹ cũng không sao ngăn cản được....

    Ngọc Ánh: Có người nói rằng: Tình thương giữa mẹ và con luôn đi theo hướng phân ly. Khi chúng ta dần dần trưởng thành, học hành và làm việc, bắt đầu có cuộc sống độc lập thì cũng là lúc chúng ta ngày càng cách xa cha mẹ.

    Hùng Anh: Tuy nhiên cho dù như vậy nhưng mỗi người chúng ta đều ôm ấp niềm khát vọng đối với gia đình và quê hương. Tiếp theo ca sĩ Xin-ga-po sẽ mang đến cho chúng ta bài hát với tựa đề "Nhà". Xin-ga-po có hơn 5 triệu dân sinh sống trên miền đất rộng 719 km2, tuy gồm nhiều dân tộc nhưng nền văn hoá đa nguyên đã phát triển một cách hài hoà trên miền đất này, bởi vì Xin-ga-po là một đại gia đình các dân tộc.

    Ngọc Ánh: Không chỉ là đại gia đình các dân tộc chung sống hài hoà, hạnh phúc, người dân Xin-ga-po cũng rất coi trọng cảm giác hạnh của mỗi gia đình nhỏ, "Nhà" là nguồn động viên của người Xin-ga-po không ngừng phấn đấu vươn lên.

    Hùng Anh: Đại ý lời ca hát rằng: "Nhà" chứa đựng biết bao nỗi buôn vui của tôi, miễn là thắp cháy đam mê, ước mơ sẽ bay cao, bay xa...Ước mơ dù ở nơi đâu, "Nhà" vẫn là tình thương yêu duy nhất. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Nhà" do ca sĩ Xin-ga-po Tay Kewei thể hiện.

    Ngọc Ánh: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt đón Giao thừa mừng Xuân Bính Tân mang tựa đề "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN" của Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Các bạn thân mến, những ai đã từng đến Thái Lan đều nói rằng, người Thái nhiệt tình, niềm nở và mến khách. Nhưng có lẽ nhiều người không biết các bài hát dân ca của nước này cũng thể hiện cá tính "Rất Thái Lan", đó là: đơn giản, vui nhộn, giai điệu thanh thoát, khiến mọi người dễ bắt nhịp và hát theo.

    Hùng Anh: Vâng, dưới đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát dân ca rất thịnh hành ở Thái Lan mang tựa đề "Ka-Tha-ma-Ha-Ni-Yom", tạm dịch là "Vòng kim cô của tình yêu" do ca sĩ Thái Lan Tha-nôn thể hiện.

    Hùng Anh: "Vòng kim cô của tình yêu" là một bài hát rất thịnh hành ở Thái Lan 30 năm trước, sau khi được ca sĩ Tha-nôn thể hiện lại, bài hát này lại một lần nữa dây lên cơn "sốt" ở Thái Lan, khiến mọi người cảm thấy thân thiết, và hồi tưởng lại quang cảnh của ngày nào giờ đây lại tái hiện.

    Ngọc Ánh: Các bạn vừa nghe là bài hát "Vòng kim cô của tình yêu" do ca sĩ Thái Lan Tha-nôn thể hiện. Tiếp theo mời các bạn thưởng thức một bài hát cũng đã từng có thâm niêm và được thể hiện lại bằng phong cách thời hiện đại. Như mọi người đều biết thời cổ ở Trung Quốc, thơ và ca gắn liền với nhau. Những ca khúc lưu truyền trong dân gian được ghi lại ca từ sẽ thành thơ, những bài thơ được phổ nhạc sẽ trở thành bài hát. Dân ca Việt Nam cũng vậy, là sự kết hợp hài hoà giữa thơ và ca, vừa chan chứa ý vị của thơ, lại du dương, trầm bổng như ca khúc.

    Hùng Anh: Vâng, dưới đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi" do ca sĩ Tạ Quang Thắng thể hiện với phong cách hoàn toàn mới mẻ.

    Ngọc Ánh: Tiếng hát làm cho các ngôn ngữ khác nhau có thể hoà quện, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa mọi người, càng thắt chặt tình bạn thân thiết giữa chúng ta.

    Hùng Anh: Vâng, tiếng hát làm cho chúng ta càng thêm quý trọng tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước ASEAN, cùng nhau hướng tưới tương lai tươi đẹp hơn.

    Ngọc Ánh: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe là Chương trình đặc biệt đón Giao thừ mừng Xuân Bính Thân mang tựa đề "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015". Thời gian trôi đi quá nhanh, Ngọc Ánh không nỡ nói lời tạm biệt, hoan nghênh quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Nếu chương trình hôm nay để lại ấn tượng gì sâu sắc cho bạn, xin hãy gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ tặng bạn một món quà nho nhỏ trị giá 450.000 đồng kèm theo một bộ đĩa VCD "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" để làm kỷ niệm.

    Hùng Anh: Nhân dịp Xuân Bính Thân sắp đến, Hùng Anh một lần nữa xin chúc các bạn và gia đình năm mới: An khang thịnh thượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>