• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vẻ đẹp Việt Nam qua các tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa

    2016-01-25 16:25:42     CRIonline

    Tin rằng các bạn đang có mặt bên máy thu thanh sẽ không lấy làm bỡ ngỡ đối với khúc nhạc này, vâng, đúng vậy, khúc nhạc du dương và quen thuộc này là do các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện. Tuy nhiên, chương trình biểu diễn này không phải tổ chức tại Việt Nam mà là diễn ra tại Thư viện Thủ đô Bắc Kinh. Ngày 11/1, triển lãm tranh ảnh mang tên "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận" đã khai mạc tại Thư viện Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đây là hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân đầu tiên giữa Trung Quốc và Việt Nam trong năm mới 2016, cũng là một trong các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức nhằm kỷ niệm 66 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh xin mời quý vị và các bạn đến với cuộc triển lãm này, cảm nhận bầu không khí nghệ thuật đậm đà tại hiện trường, lắng nghe cảm nhận của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam.

    Chương trình biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc Triển lãm

    Bước vào gian triển lãm, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem là các tác phẩm nhiếp ảnh và hội hoạ được treo ngay ngắn trên 4 bức tường, mọi người di chuyển giữa các tác phẩm một cách yên tĩnh, lúc thì chụp ảnh, lúc thì trao đổi thì thào, cùng với đó là giai điệu du dương của bản nhạc không lời êm tai. Toàn bộ các tác phẩm tham gia triển lãm lần này là của các nghệ sĩ Việt Nam, đó là họa sĩ Đặng Phương Việt và hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh.

    Nhằm giới thiệu với các bạn Trung Quốc về các nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đã đích thân giới thiệu với mọi người ba nghệ sĩ Việt Nam này.

    "Xin giới thiệu, có mặt tại lễ khai mạc triển lãm hôm nay là ba nghệ sĩ có tên tuổi của Việt Nam, đó là các nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh và họa sĩ Đặng Phương Việt. Không những có tên tuổi tại Việt Nam, mà họ còn là những người bạn thân thiết của tôi. Nhưng quan trọng hơn hết, sở dĩ tôi mời các nghệ sĩ sang đây vì tác phẩm của các anh đã thực sự lay động trái tim tôi, vì các anh giới thiệu Việt Nam. Một lúc nữa, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm của các anh, tác phẩm của các anh chủ yếu giới thiệu phong cảnh, con người, danh lam thắng cảnh của Việt Nam, giới thiệu Việt Nam chân thực, tươi đẹp với khán giả Trung Quốc và nước ngoài ".

    Đại sứ Đặng Minh Khôi và ba nghệ sĩ tham dự Triển lãm

    Trong ba nghệ sĩ này, họa sĩ Đặng Phương Việt là trẻ nhất. Ông sinh năm 1972, là người Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam. Sau khi ra trường, tác phẩm của ông từng nhiều lần đoạt giải. Ông sáng tác tranh sơn dầu là chính, đã nhiều lần tham gia các cuộc triển lãm trong và ngoài nước, ông còn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện. Ông nhiều lần quyên góp tác phẩm của mình tham gia đấu giá từ thiện. Các tác phẩm mà ông mang đến cho khán giả Trung Quốc lần này chủ yếu là đề tài hoa sen. Hoa sen là Quốc hoa của Việt Nam, tượng trưng cho sự thiêng liêng, thanh tao và cao quý. Nói về các tác phẩm tham gia triển lãm lần này, ông nói:

    "Mình là họa sĩ, (thông điệp) mình mang đến cho cuộc triển lãm năm nay là 'Việt Nam trong trái tim tôi'. Tất cả là tám bức tranh. Hoa sen trong tâm khảm người Việt gần như là một cái gì đó bất đổi, bất biến. Người Việt ai cũng yêu hoa sen. Đây là một đặc trưng đại diện cho Việt Nam. Mình chỉ là một người mà hoa sen chọn, mình chọn hoa sen để thể hiện lên tác phẩm của mình".

    Một trong những tác phẩm trưng bày tại Triển lãm

    So với họa sĩ Đặng Phương Việt, ông Hoàng Hải Thịnh làm nghề không liên quan gì đến nghệ thuật, thậm chí có chút khô khan. Ông Hoàng Hải Thịnh sinh năm 1963, tốt nghiệp chuyên ngành toán học Đại học Giáo dục Hà Nội, năm 1990 lại tiến tu tại Học viện Kế toán tài chính. Ông vừa là giáo viên toán học, vừa là giám đốc thương mại thâm niên, ông đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong hai công ty công nghệ thông tin nổi tiếng ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hoàng Hải Thịnh rất đam mê nhiếp ảnh, tác phẩm của ông nhiều lần đoạt giải trong các cuộc thi trong và ngoài nước. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều chương trình nhiếp ảnh từ thiện. Ông đã giới thiệu với phóng viên những nơi mà ông từng đi chụp ảnh, điều này cũng thể hiện tình cảm của ông đối với quê hương và cuộc sống, ông nói:

    "Những tác phẩm ảnh của tôi, ngoài thời gian chụp ảnh thể thao, vào những cuối tuần không có các trận đấu thể thao, tôi sẽ đến các vùng đẹp của đất nước tôi. Tôi chụp ảnh phong cảnh cũng như cuộc sống của con người. Tôi cho rằng, chụp ảnh, nhất là chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh về văn hóa cũng cần có sự may mắn rất lớn. Tôi cũng may mắn chụp được một số tấm ảnh về phong cảnh đẹp. Tôi bắt đầu chụp ảnh từ năm 2007, tôi chụp về quê hương tôi, cuộc sống người dân đánh cá từ buổi sớm trên vùng biển Hải Thịnh. Tôi chụp các chú bé chăn trâu ở vùng Yên Bái. Tôi chụp các cô bé ngồi tâm sự với nhau. Tôi đã từng thi chụp ảnh ở In-đô-nê-xi-a, Đức. Tôi từng chụp ảnh các giải thi đấu bóng đá quốc gia. Riêng Trung Quốc thì tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi từng đi chụp ảnh ở Nguyên Dương, sông Ly, Dương Sóc, Quế Lâm".

    Các tác phẩm trưng bày

    So với hai nghệ sĩ nói trên, ông Nguyễn Việt Thanh làm nghề báo hơn hai chục năm am hiểu Trung Quốc hơn. Đây là lần thứ hai ông đến thăm Bắc Kinh, nhớ lại những ngày lần đầu tiên đặt chân lên Bắc Kinh 10 năm trước, ông nói:

    "Tôi đến Bắc Kinh lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất tôi đến đây với tư cách là một nhà báo vào năm 2006, rất ấn tượng. Năm 2006 tôi được giải nhất ảnh báo chí châu Á và đến Bắc Kinh để nhận giải tại Đại lễ đường Nhân dân. Sau 10 năm tôi quay lại tham gia một cuộc triển lãm ảnh cùng các nghệ sĩ khác. Tôi thấy rất vui và hài lòng về cách tổ chức của các bạn. Cách làm, cách tổ chức của Bộ Văn hóa Trung Quốc vô cùng chuyên nghiệp. Tôi rất hài lòng về chất lượng in ấn và chất lượng hình ảnh".

    Mặc dù phương pháp thể hiện tác phẩm của ba nghệ sĩ này khác nhau, nhưng nguồn cảm hứng sáng tác của các nghệ sĩ này đều đến từ phong cảnh, phong tục và con người Việt Nam, và thông qua tác phẩm của riêng mình thể hiện với công chúng một Việt Nam phong cảnh tươi đẹp, đậm đà đặc sắc văn hóa. Ba nghệ sĩ này còn hợp tác xuất bản một tập tranh ảnh mang tên "Việt Nam trong trái tim tôi", đây cũng là ấn phẩm để kỷ niệm 66 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam.

    Cuộc triển lãm này do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam đồng tổ chức, Bộ Văn hóa Trung Quốc phối hợp tổ chức. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN Dương Tú Bình, Trợ lý Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Văn hoá Trung Quốc Vương Thần, quan chức ngoại giao các nước Phi-li-pin, Mi-an-ma, Thái Lan, Cu-ba, v.v. tại Trung Quốc cũng như đại diện giới nghệ thuật, cơ quan báo chí Trung Quốc, Việt Nam, hơn 100 người đã tham dự lễ khai mạc triển lãm.

     

    Đánh giá về ý nghĩa tổ chức cuộc triển lãm lần này, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi nói:

    "Cuộc triển lãm này diễn ra vào lúc quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang duy trì phát triển tích cực. Trong năm 2015 vừa qua, hợp tác, giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai nước gia tăng mạnh ở tất cả các cấp. Trong tổng thể quan hệ song phương Việt-Trung, hợp tác văn hoá và giao lưu nhân dân đang ngày càng trở thành một bộ phận rất quan trọng nhằm góp phần tăng cường tình cảm hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo dựng cơ sở xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước".

    Triển lãm tranh ảnh "Việt Nam – vẻ đẹp bất tận" kéo dài một tuần lần này không chỉ đem đến cho công chúng Trung Quốc những hình ảnh mới nhất, chân thực nhất về đất nước và con người Việt Nam, những nụ cười hồn hậu của người lao động, những ánh mắt trong trẻo của trẻ thơ cũng như vẻ đẹp thanh nhã của hoa sen, đất nước và con người Việt Nam sẽ đi vào lòng mỗi khán giả thông qua ánh sáng và hình ảnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>