• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Duyên phận với Trung y của gia tộc ba đời làm nghề y Việt Nam

    2015-07-10 16:08:26     CRIonline

    Mới đây, 44 bác sĩ đến từ 18 nước có mặt tại Bệnh viện thuộc Học viện Trung y Sơn Tây, Trung Quốc học tập châm cứu. Từ năm 1998 đến nay, tỉnh Sơn Tây đã tập huấn hơn 800 học viên cho hơn 100 nước. Trong lớp tập huấn lần này, có một bác sĩ đến từ Việt Nam, đó là bác sĩ Đinh Minh Thành, tốt nghiệp khoa Trung y Đại học Y khoa Hà Nội, đã làm việc 4 năm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Việt Nam.

    Châm cứu truyền thống được ghi chép một cách hệ thống trong sách sớm nhất là vào thời nhà Tần, nhà Hán Trung Quốc. Hàng nghìn năm qua, kỹ thuật châm cứu dần được hoàn thiện, kế thừa không suy giảm, chứng tỏ nó có sức sống mạnh mẽ. Châm cứu có hiệu quả điều trị rất tốt đối với các bệnh như trúng gió, liệt nửa mặt, bệnh đốt sống cổ, v.v.. Những năm gần đây, do không có tác dụng phụ, hiệu quả điều trị rõ ràng, châm cứu có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn ở nước ngoài.

    "Bác sĩ ơi, chiếc máy này để hơi sát, nóng quá". Tại phòng bệnh khoa châm cứu của Bệnh viện thuộc Học viện Trung y Sơn Tây, một bệnh nhân đang châm kim bạc ở lưng gọi to. Bác sĩ Trung y Việt Nam Đinh Minh Thành, 31 tuổi, nhanh chóng đến cạnh bệnh nhân giúp điều chỉnh vị trí của máy điều trị TDP, và nói bằng tiếng Trung lưu loát: "Như vậy có dễ dịu hơn chút không"?

    Từ ông cố nội, trong gia tộc của bác sĩ Đinh Minh Thành đã có ba đời làm nghề Trung y, nhưng lại không ai từng đến Trung Quốc học Trung y. Lần này, anh tham gia lớp tập huấn châm cứu quốc tế, đến Trung Quốc học Trung y, châm cứu, cũng coi như đã thực hiện ước nguyện của gia tộc.

    Anh Thành nói đùa rằng, anh rất có duyên với Trung y, kiếp sau rất có thể là một người Trung Quốc. Trên bàn anh có đặt cuốn "Từ điển Hán ngữ hiện đại" và "Học thuyết các phái Trung y", chữ hán ghi chép về Trung y viết trong cuốn sổ tay ngay ngắn, rõ ràng, nếu là người không rõ tình hình thì sẽ không ngờ đây là phòng ở của một bác sĩ Việt Nam.

    Cuốn sổ tay ghi chép về Trung ý của bác sĩ Đinh Minh Thành

    Ông cố nội của anh là một bác sĩ Trung y, tủ thuốc do ông để lại vẫn được cất giữ nguyên vẹn trong nhà, đến nay đã có gần trăm năm lịch sử. Ông nội anh không phải là bác sĩ. Cha anh vốn là một bác sĩ Tây y, do đam mê Trung y, đã tham gia lớp Trung y của Học viện Y học cổ truyền Trung ương Việt Nam để học Trung y. Cha anh là một bác sĩ khoa nội hành nghề 30 năm tại một bệnh viện địa phương, bắt mạch, kê thuốc cho bệnh nhân, hơn nữa còn mở một phòng khám ở quê. Mẹ anh phụ trách bốc thuốc, pbào chế thuốc, giúp kinh doanh phòng khám.

    Khi anh Thành lên cấp ba, cha anh đến Hà Nội tiến tu Đông y, học thêm một số tiếng Trung. Sau khi về nhà, cha anh hào hứng đánh thức Đinh Minh Thành còn đang ngủ, để dạy anh học hát bài hát Trung Quốc "Khát vọng", ông còn mang về một bộ băng ghi âm dạy tiếng Hán "Xin chào, Bắc Kinh".

    Bạn thân của cha anh là giám đốc của một bệnh viện, rất yêu Trung Quốc, đam mê Trung y và tiếng Hán, từng tiến tu Trung y, châm cứu tại Quảng Châu. Chịu ảnh hưởng của cha và ông bác này, anh Đinh Minh Thành quyết định sau này sẽ làm nghề Trung y ngay từ khi còn học cấp ba. Anh cho biết, ở Việt Nam, Tây y là ngành y học dòng chính, thu nhập của bác sĩ Trung y rất thấp, lương tháng chỉ có hơn 2.000 Nhân dân tệ, nhưng anh vẫn rất thích Trung y.

    Năm 2002, anh Đinh Minh Thành tốt nghiệp cấp ba, lần đầu tiên cùng bạn thân của cha đến Trung Quốc du lịch. Sau khi về nước, anh đã học một năm tiếng Trung tại trung tâm ngoại ngữ. Anh cho biết, giáo viên tiếng Trung của anh là người miền nam Trung Quốc, vì vậy anh nói tiếng Phổ thông Trung Quốc mang giọng miền nam, anh còn biết nói một chút tiếng Quảng Đông nữa.

    Nam 2003, anh Đinh Minh Thành theo học khoa Trung y Đại học Y khoa Hà Nội. Năm 2011, anh tốt nghiệp và được trao bằng thạc sĩ. Hiện nay, anh đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Việt Nam, chữa bệnh bằng thuốc bắc, châm cứu và xoa bóp, ngoài ra còn mở một phòng khám ở quê. Cha anh đã truyền tủ thuốc của ông cố nội cho anh.

    Anh Đinh Minh Thành rất thích Trung y. Khi học đại học, anh tự biên soạn bài vè về các bài thuốc Trung y, đến nay vẫn đọc thuộc lòng một số đoạn bằng tiếng Trung.

    Anh Đinh Minh Thành rất thích đọc sách Trung y kinh điển, đọc thuộc lòng hai cuốn sách thời nhà Tần và nhà Hán "Hoàng đế Nội kinh" và "Luận tạp bệnh thương hàn", hiện đang đọc "Y Tông Kim Giám" biên soạn vào thời vua Càn Long đời nhà Thanh.

    Theo anh, Trung y hết sức sâu xa, chú trọng điều trị âm dương, biện chứng, có thể điều trị nhiều căn bệnh mà Tây y không thể chữa khỏi. Anh điều trị người bệnh bị liệt nửa mặt bằng châm cứu, trong hàng trăm bệnh nhân mà anh từng điều trị, trường hợp không hiệu quả rất ít.

    Bác sĩ Đinh Minh Thành và các học viên trong lớp tập huấn đang xem bác sĩ Trung Quốc điều trị bệnh nhân (Người thứ ba đếm từ bên phải)

    Lần này tham gia lớp tập huấn châm cứu quốc tế do Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc tổ chức, anh đã chứng kiến thủ pháp châm cứu của nhiều bác sĩ Trung y, được gợi ý rất nhiều.

    Anh còn cho biết, tầm ảnh hưởng của Trung y dần được mở rộng tại Việt Nam, ngày càng nhiều người bắt đầu chấp nhận điều trị bằng Trung y, anh tin rằng Trung y sẽ là một ngành đầy hứa hẹn.

    Đúng như bác sĩ Đinh Minh Thanh vừa nói, tầm ảnh hưởng của Trung y ngày càng được mở rộng tại Việt Nam, bởi vậy việc trồng thảo dược cũng giúp thanh niên Việt Nam thực hiện giấc mơ làm giàu.

    Anh Nguyễn Ngọc Tú năm nay 35 tuổi, hiện là Giám đốc của Công ty Thảo dược Sao Việt. Nhà anh ở Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc miền Bắc Việt Nam. Đằng sau nhà anh có một vườn thảo dược rộng gần 2.000m2, trong đó trồng nhiều nhất là giống cây trà hoa vàng.

    Trước khi dấn thân vào nghề trồng thảo dược, anh Tú từng làm nhiều công việc. Anh từng là một kỹ sư cơ giới, không bao lâu sau lại bỏ công việc mở một công ty đại lý nước đóng bình, nhưng đều thất bại.

    Trong vườn thảo dược, anh Nguyễn Ngọc Tú đang hướng dẫn một số nữ công nhân bón phân vun đất. Anh cho biết, cây trà hoa vàng là giống cây thảo dược nhập từ Trung Quốc, có tác dụng chống ung thư. Trong vườn thảo dược này, hầu như đều là những giống cây trồng theo nhu cầu đặt trước của khách hàng.

    Ông nội và bác trai anh Tú đều làm nghề liên quan đến thảo dược, nhà anh còn cất giữ một cuốn dược phổ do ông nội chép bằng chữ Hán chân phương. Năm đó, anh Tú làm ăn thất bại, được chú bác trong nhà gợi ý, anh bắt tay trồng thảo dược tại nhà từ năm 2008.

    Từ năm 2010, anh liên tục trồng thêm các loại cây thảo dược. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự ủng hộ của bạn bè và tổ chức ngành nghề liên quan, vườn thảo dược của anh hiện đã có khoảng 200 loại thảo dược.

     Kinh tế của gia đình anh Tú bắt đầu có sự chuyển biến tốt, việc trồng thảo dược cũng tạo việc làm cho người dân địa phương. Hiện nay, anh có thể kiếm được 300-400 triệu đồng, thậm chí có khi lên tới 700 triệu từ mỗi hợp đồng.

    Anh Nguyễn Ngọc Tú đã đưa phóng viên tham quan một vườn thảo dược rộng 3.600m2 khác. Ở đây và một vườn thảo dược có diện tích tương tự, anh đều trồng theo nhu cầu của khách hàng theo hợp đồng.

    Anh Tú cho biết, anh sẽ tiếp tục mở rộng sự nghiệp của mình trong tương lai, trồng thêm một số thảo dược quý và độc đáo của địa phương, và nhập khẩu một số giống cây khác từ các nước láng giềng. Anh thường đến Lạng Sơn, tỉnh biên giới ở miền Bắc Việt Nam, nhờ một số người bạn biết nói tiếng Trung đến Trung Quốc tìm giúp anh giống cây thảo dược. Anh đã mua Tam Thất và một số giống nhân sâm, v.v. từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hiện đang trong nghiên cứu. Nếu trồng thử thành công, anh sẽ trồng đại trà. Các loại thảo dược này ngoài bán cho công ty sản xuất thuốc địa phương ra, anh còn bán cả sang Trung Quốc.

    Nghe nói Trung Quốc đề xuất sáng kiến tăng cường thương mại với các nước xung quanh, anh Tú hết sức ủng hộ, anh mong sáng kiến này có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho sự nghiệp mình, đồng thời cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của nông thôn Việt Nam, giảm hiện tượng đói nghèo ở quê anh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>