• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đoàn hợp xướng giáo sư Đại học Bắc Kinh, dựng lên vũ đài nhân sinh hoàng hôn

    2014-07-09 17:35:02     CRIonline

    "Muôn vàn mối tình chan chứa Yến Kinh, hỏi bạn trẻ lòng biết bao tâm sự? Hồ nước Vị Danh hiện trước mắt, vầng trăng Hoàng Hà chứa trong tim."

    Tại sảnh tập diễn của Giảng đường Bách Niên bên bờ hồ Vị Danh trường Đại học Bắc Kinh, thường xuyên có thể bắt gặp bóng dáng của những giáo sư đầu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần quắc thước, giọng hát mượt mà của các giáo sư đã đi cùng sự trưởng thành của các sinh viên đại học trong mái trường, tuy năm tháng đã làm thay đổi dung nhan của họ, nhưng năm tháng cũng khiến chất giọng của họ càng thêm hùng hồn. Mới đây, trong tiếng hát "tình yêu mái trường", đoàn hợp xướng giáo sư trường Đại học Bắc Kinh mang tên "Đại nhạc hội kỷ niệm 15 năm tiếng hát đi cùng năm tháng" đã diễn ra thành công tại Giảng đường Bách niên trường Đại học Bắc Kinh, các giáo sư cao tuổi của đoàn hợp xướng đã tề tựu với các bạn sinh viên, cùng tận hưởng giây phút tươi đẹp. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, xin mời quý vị và các bạn cùng làm quen với các giáo sư trong đoàn hợp xướng của trường Đại học Bắc Kinh và cảm nhận cuộc sống hạnh phúc của họ.

    Đoàn hợp xướng giáo sư trường Đại học Bắc Kinh ra đời theo phong trào "Đại hợp xướng một trăm người nhân dịp trăm năm thành lập trường" diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Bắc Kinh năm 1998. Trong 15 năm qua, đoàn hợp xướng đã xây dựng một sân chơi lý tưởng để làm phong phú đời sống văn hóa, thể hiện tài năng nghệ thuật cho các giáo sư. Đối với các giáo sư trường Đại học Bắc Kinh lão thành đã từng phấn đấu trong năm tháng hào hùng mà nói, tham gia vào đoàn hợp xướng là một sự kỷ niệm đối với tuổi thanh xuân của họ.

    Trưởng đoàn Lưu Á Bình từng làm ở Khoa Triết học, Học viện Nguyên Bồi trường Đại học Bắc Kinh, cô Bình năm nay đã 65 tuổi, nhưng cứ nói đến hợp xướng, nói đến đoàn hợp xướng, là cô vẫn cảm thấy tràn đầy đam mê như thời còn trẻ. Trưởng đoàn Lưu Á Bình cho biết:

    "Khi đoàn hợp xướng mới thành lập, các giáo sư đều ở vào độ tuổi hơn 60, nhìn những tấm ảnh lúc mới vào đoàn so với bây giờ thì cảm thấy khác nhau một trời một vực. Hiện nay tuổi trung bình của thành viên trong đoàn vào khoảng 75 tuổi, những tinh thần vẫn rất hồ hởi, các thầy cô là một bức tranh đẹp của văn hóa Trường Đại học Bắc Kinh. Để tổ chức thành công lần biểu diễn này, trong thời gian gần đây, đoàn hợp xướng còn chia thành vài nhóm theo khu vực nhà ở, thường xuyên tập hợp nhau để tập luyện, thứ ba hàng tuần sẽ có một thời gian tập luyện cố định, công đoàn của trường cũng dành sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn cho hoạt động lần này. Đối với các giáo sư mà nói, đoàn hợp xướng thật giống như một đại gia đình, hữu nghị chân thành. Mọi người đến với nhau vì cùng chung một sở thích, 'nâng cao trình độ nghệ thuật, tận hưởng niềm vui hợp xướng là tôn chỉ của đoàn hợp xướng, có thể ở bên cạnh các bậc tiền bối và phục vụ họ là một việc rất hạnh phúc'".

    Những giáo sư đáng yêu đáng kính này không cam chịu cô đơn sau khi về hưu, họ đã bước lên sân khấu mới qua hợp xướng, tìm lại kỷ niệm tốt đẹp của tuổi thanh xuân, thể nghiệm tuyệt vời của sự sống. Sau khi chính thức bắt đầu biểu diễn, các giáo sư đã trình bày 11 bài hát trong đó có bài hát dân tộc, nghệ thuật và nước ngoài bày tỏ chúc phúc đối với trường Bắc Đại, chất giọng hào hùng mượt mà và làn điệu quen thuộc giúp mọi người ôn lại những ký ức tốt đẹp đối với những năm tháng đã qua. Giáo sư Viện Nghiên cứu ô-pê-ra trường Đại học Bắc Kinh Từ Minh Giản cho biết:

    "Đây là buổi biểu diễn do các cụ già ở độ tuổi trung bình 75 hiến dâng cho mọi người, cho nên cảm giác và phương thức đánh giá hơi khác với mọi khi, trong quá trình tôi hướng dẫn các cụ tập luyện, ấn tượng sâu sắc nhất mà các cụ để lại cho tôi là bầu không khí tràn đầy hạnh phúc, đây là trạng thái âm nhạc hết sức tốt đẹp mà các cụ thể hiện, trạng thái này rất quý giá. Chất lượng và trình độ nghệ thuật có thể giảm xuống vì sự gia tăng của tuổi tác, nhưng ngược lại tình cảm và hoài bão của con người lại có thể sung mãn hơn cùng với sự gia tăng của tuổi tác, cho nên trong buổi đại nhạc hội này mọi người có thể cảm nhận được thế giới tinh thần tràn đầy nhiệt tình và niềm tin, cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống".

    Các giáo viên trong đoàn hợp xướng đã lần lượt trình diễn một số bài hát tiếng Anh như "You Raise Me Up" và "Over The Rainbow", đã thể hiện được tài năng và trình độ chuyên nghiệp của họ. Bởi vì hai bài hát này đòi hỏi các giáo sư phải thuộc lời bài hát tiếng Anh rất dài trong thời gian ngắn, các giáo sư đã khắc phục được khó khăn hát bài hát nước ngoài bằng thái độ nghiêm chỉnh như trong việc dạy học và nghiên cứu khoa học. Chỉ huy đoàn hợp xướng Tử Huyền cho biết:

    Hát bài hát tiếng Anh tương đối khó, bởi vì thời các giáo sư đi học là học tiếng Nga, cho nên tiếng Anh không phải là ngôn ngữ các giáo sư quen thuộc. Các bài hát tiếng Anh chẳng hạn như trong bài hát Over The Rainbow" có một số ngôn ngữ âm nhạc khá hiện đại, có một số yêu cầu về âm vực và độ chuẩn xác của giọng hát đối với các giáo sư, đồng thời lại cộng thêm một thứ ngôn ngữ không quen thuộc, với lại lời bài hát You Raise Me Up quá dài, chúng tôi lại yêu cầu các giáo sư phải học thuộc lòng, cho nên sẽ rất khó đối với các giáo sư. Trong quá trình này, tôi có thể cảm nhận được tinh thần Bắc Đại không phải là một cụm từ sáo rỗng, mà được thể hiện hết sức chân thực, có thể cảm nhận được ở các giáo sư.

    Đoàn hợp xướng là một hình ảnh thu nhỏ của thời đại, đã khiến các cụ trở lại thời thanh xuân. Đoàn hợp xướng sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, đoàn hợp xướng thiếu niên thiên sứ Bắc Kinh cũng chúc mừng các giáo sư lão thành bằng những tiết mục tuyệt vời, buổi đại nhạc hội đã khép lại thành công trong lời ca tiếng hát vui vẻ và chan hòa. Sinh viên Trường Bắc Đại Phùng Tịnh Thần cho biết:

    "Biểu diễn của các giáo sư khiến em rất xúc động, độ tuổi trung bình của các giáo sư đã hơn 75, nhưng vẫn tràn đầy khí thế, đã mang lại nhiều bài hay cho thế hệ chúng em, tinh thần lạc quan của các giáo sư rất đáng để chúng em học tập. Bài hát để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là bài 'Tiễn đưa', các giáo sư đều có sự từng trải thăng trầm, đều từng trải nghiệm cuộc sống tương đối lạc hậu của Trung Quốc xưa, khi nghe các giáo sư hát những bài hát tràn đầy tình thương và hơi thở tuổi trẻ, trong lòng em hết sức xúc động".

    Chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, Hải Vân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>