• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mua quà Tết gì cho gia đình

    2014-02-13 21:56:42     CRIonline

    Nhìn lại dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, chúng ta phát hiện, bước chân về nhà của mọi người đều rất vội vã, mọi người mong đợi xum họp với người nhà, cho dù đường đi có vất vả đến đâu cũng chẳng hề gì, bởi vì đó là sự mong ngóng ngày đêm của biết bao gia đình. Giao thông dịp Tết Nguyên Đán hàng năm ở Trung Quốc được coi là sự di chuyển theo chu kỳ quy mô lớn nhất của nhân loại, hơn 3 tỉ lượt người đi lại, trong thời gian hơn 40 ngày, năm nay dự kiến sẽ có hơn 3 tỉ 470 triệu lượt người, tăng 8,6% so với năm trước. Trong đoàn quân giao thông dịp Tết Nguyên Đán rầm rộ như vậy, điều khiến chúng ta quan tâm nhất và bận tâm nhất là những lao động nông thôn ra thành phố, họ là những người nhạy cảm nhất đối với giá vé xe, vé tàu trong dịp Tết Nguyên Đán, cũng là những người chịu được khổ và chịu đựng được nhất, họ có thể về nhà an toàn hay không là điều chúng ta trước tiên phải quan tâm. Hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục Lăng Kính cuộc sống hôm nay của chúng tôi.

    A:Cùng với bầu không khí tưng bừng náo nhiệt, nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta đã tiễn đưa năm cũ đón mừng một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.

    B:Vâng, có cư dân mạng nói đùa rằng, Con số này tương đương với huy động toàn bộ dân số của châu Phi, châu Âu, châu Úc và châu Mỹ. Chương trình vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán là chương trình vận chuyển định kỳ quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, bất kể bạn làm ở đâu, hầu như đều phải tham gia vào cuộc "trường chinh" này. Hãy xem những người xung quanh bạn, những người có tiền thì đi máy bay, nhà gần thì đi ô-tô, ngay cả ông anh sửa chữa đồ điện máy ở dưới nhà cũng về nhà bằng xe máy.

    A:Hàng năm, trong dòng người về nhà ăn Tết, mọi người quan tâm nhất là những nông dân vào thành phố làm việc, không biết năm nay họ về quê ăn Tết đi lại có thuận lợi không? Được biết, trước Tết khoảng nửa tháng, hàng ngày có rất nhiều người đi xe máy từ huyện Phong Khai tỉnh Quảng Đông qua đường quốc lộ số 1 Ngô Phong vào Quảng Tây, đây là con đường mà họ nhất định phải đi qua khi về quê. Thế anh TL có biết đội quân đi xe máy về nhà ăn Tết này không ạ?

    C: Vâng, tôi cũng có biết việc này. Trong họ có người quê ở Quảng Tây, có người quê xa hơn ở Tứ Xuyên, Quý Châu, họ đi xe máy về quê ăn Tết có thể nói là rất vất vả. Ban ngành hữu quan dự kiến, trong giao thông dịp Tết Nguyên Đán năm nay có hơn 500 nghìn chiếc xe máy đi qua thành phố Ngô Châu Quảng Tây. Anh Tạ Vĩnh Hoa, thợ hàn trong một dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp có vốn nước ngoài ở thành phố Trung Sơn Quảng Đông. Năm ngoái anh lần đầu tiên tham gia đoàn quân xe máy về quê ăn Tết, trên đường đi đã trải nghiệm sự giá buốt, mưa lạnh, đi lạc đường, đi qua địa bàn của hơn 20 huyện của 5 tỉnh, hành trình hơn 2 nghìn cây số, đi mất ba đêm bốn ngày mới về đến nhà. Quay đi quẩn lại đã bước sang năm mới, bạn đường năm ngoái có người năm nay quyết định đáp ô tô về nhà, có người còn do dự vì không kiếm được bao nhiêu tiền, không muốn về quê ăn Tết, chỉ có anh vẫn quyết định đi xe máy về quê ăn Tết, năm ngoái anh còn là lính mới theo đuôi, năm nay anh đã trở thành người "đầu trò".

    B:Cũng như mọi năm, đội ngũ về quê ăn Tết bằng xe máy năm nay cũng vẫn là đội ngũ lao động ngoại tỉnh, trong đội ngũ hoành tráng này, mỗi một chiếc xe máy đều hướng về một gia đình, họ đi cùng anh em bạn bè, cũng có thể đi cùng bà con, có khi là cả gia đình, tuy điểm đến khác nhau, nhưng về với người thân ở nơi xa chính là điểm quan tâm chung của họ. Về việc này, anh có biết cảnh sát địa phương có những biện pháp hỗ trợ gì không ạ?

    C: Để đảm bảo an toàn cho mọi người, cảnh sát giao thông Quảng Tây tất cả đều sẵn sàng ở trong cương vị làm việc của mình, Chính quyền địa phương Ngô Châu lần đầu tiên điều phối đơn vị và doanh nghiệp dành tình thương hữu quan cùng người tình nguyện, cung cấp các dịch vụ tiện lợi miễn phí cho họ, đồng thời đặt 166 trạm nghỉ chân dọc đường trên địa bàn Quảng Tây phục vụ đoàn quân đi xe máy về quê ăn Tết, mọi người cũng có thể gọi điện thoại, uống nước nóng, ăn cháo ... miễn phí, loại trừ khả năng tồn tại hiểm hoạ an toàn.

    A:Nếu nói đoàn tụ là động lực lớn nhất để mọi người về nhà, thì an toàn là sự bảo đảm lớn nhất của việc đoàn tụ. Nếu như nói trước đây chọn đi xe máy về nhà ăn Tết là việc bất đắc dĩ, thì hiện nay có nhiều người lại chủ động dùng phương tiện giao thông này, vậy đội ngũ này có quy mô lớn như thế nào? Chỉ riêng ngày 30 Tết, đội quân đi xe máy từ Quảng Đông đến Quảng Tây đã lên tới hơn 20 nghìn chiếc, có nhiều người chọn đi xe máy về nhà là vì họ ở gần Quảng Tây, cũng có người ở mãi Tứ Xuyên, Trùng Khánh, hoặc Quý Châu, đi trên đường hàng mười mấy tiếng, 20 tiếng đồng hồ, vấn đề an toàn thực sự là quan trọng nhất. Vậy tại sao ngày càng có nhiều người chọn đi xe máy về nhà vào dịp Tết?

    C: Vâng. Là vì giá vé xe Tết năm nay tăng giá, khó mua vé tàu hoả, đều là chuyện rất bình thường. Đoàn quân xe máy bắt đầu có từ năm 2009, mỗi năm đều tăng 10%, cộng thêm mọi dịch vụ tiện lợi dọc đường, cũng khiến đoàn quân xe máy không ngừng lớn mạnh, năm nay cũng vậy, ví dụ như tỉnh Quảng Đông có cảnh sát giao thông dẫn đường cho đoàn quân xe máy, ở Quảng Tây cũng xuất hiện nhiều trạm nghỉ chân dành tình thương như vậy, ví như ở trạm nghỉ chân có nước nóng, có cháo, có điện thoại miễn phí, có cả người sửa chữa xe v.v. Được biết, chỉ riêng Quảng Tây đã có 166 trạm nghỉ chân như vậy, tin rằng đoàn quân xe máy được nghỉ ngơi, lấy lại sức ở những trạm nghỉ chân như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn trên đường đi.

    B:Về nhà là việc vui mừng, vậy, về đến nhà an toàn rồi, chúng ta mang gì về thăm nhà nhỉ? Một món quà, tiền kiếm được trong năm nay, hay là sự quan tâm chăm sóc, một cử chỉ ấm áp, vậy thứ gì người thân mong đợi nhất? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn và điều tra của phóng viên Đài chúng tôi nhé.

    Thời gian gần đây, sáng nào bạn Giang Hiền Dương, sinh viên năm thứ 4 Học viện Hàng không vũ trụ trường Đại học Công nghiệp Tây Bắc cũng tập Thái Cực Quyền với thầy giáo, vì đây là món quà anh muốn tặng bố trong dịp Tết. Năm ngoái, bạn Giang Hiền Dương thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh và được học thẳng lên tiến sỹ, nhưng bố bạn lại mắc bệnh ung thư tế bào máu dòng tuỷ cấp tính. Bạn Dương từng có ý định từ bỏ cơ hội học tiến sĩ ở Đại học Bắc Kinh để đi làm kiếm tiền cho bố chữa bệnh, nhưng bố bạn Dương rất hiểu lòng con, khuyên con kiên trì ước mơ của mình, để bạn Dương tiếp tục việc học của mình. Sau khi nghe nói những người mắc bệnh ung thư máu phục hồi sức khỏe đều có trải nghiệm tập Thái Cực Quyền, bạn Dương đã lên kế hoạch dạy bố tập Thái Cực Quyền để tăng cường sức khỏe, bạn còn mua cho bố một bộ giáo trình dạy Thái Cực Quyền kèm theo đĩa CD.

    A:Đúng vậy, món quà không cần phải đắt tiền, chỉ một gói bánh, một quyển sách, một bức tranh, nhưng đã gửi gắm một tình cảm chân thành. Còn đối với các em nhỏ ở một số nơi mà nói, các em không mong cha mẹ mua cho mình đồ chơi hay quần áo mới, mà bố mẹ về nhà cả nhà xum vầy mới là món quà Tết mà các em mong đợi nhất. Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Về nhà do Thuận Tử thể hiện, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận.

    *****************

    A: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Lăng kính cuộc sống" trên sóng CRI. Ở trên anh TL, SH và LQ đã giới thiệu với quý vị và các bạn phương tiện giao thông về nhà ăn Tết của đông đảo lao động ngoại tỉnh. Thế nhưng, ngoài những người nông dân vào thành phố làm việc ra, còn có một nhóm người cũng khiến mọi người quan tâm – đó là những trẻ em cha mẹ làm việc ở nơi khác, mong muốn lớn nhất của các em cha mẹ về nhà ăn Tết. Cũng như phần lớn những trẻ em khác, em Lê Tĩnh năm nay 8 tuổi sinh sống với ông bà nội và đứa em gái 4 tuổi, bình thường gặp phải những khúc mắc trong cuộc sống, Tĩnh không có điều kiện để nói với bố mẹ, mà chỉ viết trong bài tập làm văn. Vậy anh TL có nhìn nhận như thế nào đối với hiện tượng này?

    C: Theo thống kê hữu quan, số lượng trẻ em không sống cùng cha mẹ ở vùng nông thôn Trung Quốc năm 2009 là 58 triệu trẻ em, trong đó hơn 40 triệu trẻ em trẻ em dưới 14 tuổi, quy mô khá lớn. Như vậy vấn đề có thể tồn tại như, vấn đề thiếu thốn tình cảm gia đình, vấn đề chăm sóc cuộc sống, vấn đề giáo dục con cái, vấn đề đảm bảo an toàn v.v. Quả thực những vấn đề này đều tồn tại, nhưng chúng ta cũng thấy một hiện tượng, trong phỏng vấn đưa tin của phương tiện truyền thông, nhất là tôi đã từng đi phỏng vấn, trong một lớp trẻ em không sống cùng cha mẹ, những bài tập làm văn được điểm cao đều rất cảm động, đều nói mong cha mẹ sớm trở về, con nhớ cha mẹ lắm. Đồng thời tôi cũng đã phỏng vấn một nam sinh rất hoạt bát và năng động, cha mẹ em đều ra thành phố tìm việc làm, nhưng em không có tâm trạng buồn rầu đó. Em cho biết, cha mẹ em thường nó với em, cha mẹ ra ngoài thành phố làm việc là để tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho em, em có tấm ảnh chung gia đình đặt ở đầu giường, khi nào nhớ cha mẹ thì lấy ra xem, cách nuôi dạy con của cha mẹ nam sinh này cũng rất đáng được ghi nhận, bình thường ngoài thường xuyên điện thoại về hỏi thăm tình hình sức khoẻ, học tập của con ra, đến dịp nghỉ hè hay nghỉ mùa đông họ đều khắc phục mọi khó khăn, tạo điều kiện đón con ra thành phố, nơi mình đang làm việc để ở với mình, để con biết cha mẹ đã vất vả làm việc như thế nào để vun đắp cho cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Khi trẻ em hiểu được điều này thì cả nhà sẽ cùng dũng cảm đối mặt với cảnh sống chia ly này, cùng làm tốt công việc của mình vì tương lai cuộc sống, để trẻ em có tâm trạng tích cực lạc quan, tôi thấy đây là cách làm rất tốt.

    A:Đúng vậy, thực ra, đi nơi khác làm ăn vất vả cả một năm, kiếm được đồng tiền cũng không phải dễ, cầm được đồng tiền trong tay, bình an mang được tiền về nhà cũng không phải dễ dàng, trải qua biết bao khó khăn vất vả mới về được đến nhà, trước biết bao câu hỏi thì hình như trả lời cũng không phải dễ, có phải không anh TL?

    C: Gần đây trên mạng có câu tổng kết rất phổ biến là bạn sợ nhất bị hỏi về vấn đề gì sau khi về nhà, tôi cũng thấy một số câu tổng kết, ví dụ như những người chưa thành lập gia đình thì sợ bị hỏi là đã tìm được người yêu chưa, khi nào thì kết hôn. Học sinh thì sợ bị hỏi thành tích học tập ra sao, xếp thứ mấy trong lớp. Người đã thành lập gia đình thì sợ bị hỏi, khi nào thì mùa nhà, khi nào thì lấy con. Người đi làm thì sợ bị hỏi, tiền thưởng cuối năm ra sao, năm ngoái kiếm được bao nhiêu tiền. Tốt nghiệp rồi thì sợ bị hỏi đã ký hợp đồng làm việc chưa, hay thi Nghiên cứu sinh chưa. Cũng có người đã tổng kết ra trình tự thế này, hỏi đi hỏi lại cuối cùng đều sẽ bị thuyết giảng một hồi. Ví dụ như hỏi bạn thành lập gia đình chưa, nếu nói thành lập gia đình rồi, thì sẽ hỏi, có con chưa, nếu nói có con rồi, thì lại hỏi con đâu rồi, gọi nó ra đây xem mặt chút nào, sau đó bắt trẻ em biểu diễn bài hát hay điệu múa gì đó, nếu trả lời chưa có con thì sẽ hỏi, làm sao còn chưa lấy con, cuối cùng sẽ giáo dục bạn một hồi, nếu chưa thành lập gia đình, thì hỏi có người yêu chưa, nếu nói có rồi thì sẽ giục mau chóng cho ăn kẹo cưới nhé, nếu nói chưa có thì sẽ nói có quen ai ai đó để giới thiệu v.v và v.v. Tự mình chẳng thể làm sao được vẫn cứ phải hầu chuyện.

    B:Nhưng thực ra những điều trên nhắc nhở chúng ta phải thay đổi cách tư duy, thí dụ đối với các bậc phụ huynh mà nói, bố mẹ không đòi hỏi các con đóng góp to tát gì cho gia đình, có thể về nhà đoàn tụ là mừng rồi, cha mẹ hãy dành một bến cảng bình yên cho con.

    A:Đúng vậy, dành cho mọi người trong gia đình một cái Tết đầm ấm, để người thân bước sang năm mới trong niềm vui và hạnh phúc. Còn đối với các em nhỏ, cha mẹ có hỏi han chuyện này chuyện nọ cũng đừng cho là phiền toái, phải kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của cha mẹ. Bước sang năm mới, ôn lại chuyện cũ, có việc khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng, có việc cảm động, nhưng cũng có việc khiến chúng ta cảm thấy đáng tiếc, những gì đã qua cho nó qua đi, bắt đầu một năm mới với niềm tin và hy vọng mới, chúc quý vị và các bạn năm mới mọi điều tốt lành.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>