110214/tqnn1.m4a
|
110214/tqnn2.m4a
|
Nếu hỏi trong năm 2013 những cụm từ gì nóng hổi nhất, có lẽ không thể không đề cập đến cụm từ "cộng đồng bác gái Trung Quốc", tại sao vậy? Bởi vì những gì họ đã làm đã hoàn toàn phá vỡ hình ảnh truyền thống của các bác gái. Họ tranh nhau mua vàng "thách thức" ông trùm phố Uôn, tổ chức đoàn ra nước ngoài đầu tư bất động sản, theo sát trào lưu tiến quân vào đồng "Bitcoin", nhảy điệu múa quảng trường tại các nước trên thế giới...năm 2013, với niềm hăng hái đầu tư và bản lĩnh "theo đuổi tăng trưởng", "các bác gái Trung Quốc" thường gây xôn xao thị trường trong và ngoài nước, trở thành "ngôi sao" được quan tâm rộng rãi thậm chí khiến từ điển Oxford của Anh cũng phải suy xét liệu có nên đưa cụm từ "Dama" trức "bác gái" vào từ điển hay không.
Đồng "Bitcoin" là đồng tiền gì?
Đồng Bitcoin là một đồng tiền ảo được hình thành bằng lập trình vi tính, không phát hành qua ngân hàng, không có sự bảo lãnh tín dụng của chính phủ, giấu tên trong quá trình giao dịch, hướng đi của dòng vốn cũng khó mà giám sát được.
Mặc dù rủi ro rất lớn, nhưng đồng Bitcoin lại rất hot trên thị trường Trung Quốc, giá cả từng cao hơn giá vàng. Thế nhưng, giá trị đồng Bitcoin giảm mạnh một nửa so với thời điểm giá cao nhất sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tháng 12 thắt chặt chính sách giám sát và quản lý đồng Bitcoin.
"Bác gái Trung Quốc" là hình ảnh thu nhỏ của người tiêu dùng Trung Quốc có số tài sản tiết kiệm tăng dần và mới bắt đầu có ý thức đầu tư. Họ xuất hiện ở mọi nơi nhưng lại thường gặp phải cản trở, sự khiếm khuyết về tri thức và kỹ năng quản lý tài sản tất nhiên là nguyên nhân quan trọng, tuy nhiên cũng cho thấy các kênh đầu tư trong nước không thông đồng bén giọt.
Lực lượng quốc phòng mạnh nhất: Sương bụi:
Lực lượng quốc phòng mạnh nhất là sương bụi, đó là câu đùa của cư dân mạng Trung Quốc. Những năm gần đây, tình hình ô nhiễm không khí ở những thành phố lớn của Trung Quốc đã trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi người và đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân bình thường. Nhất là vào thượng tuần tháng 12 năm ngoái, các thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam và Tứ Xuyên ... bị sương bụi bao trùm, làm bao nhiêu người lo ngại. Nghe nói dạo này là ở Nam Ninh, xưa được tôn vinh là thành phố xanh cũng bị sương bụi che phù, sức lan tỏa của sương bụi thật là mạnh.
Đứng trước những ngày sương mù, ứng đối của người Trung Quốc ra sao?
Bây giờ người dân Bắc Kinh ra đường hay đeo khẩu trang nếu gặp thời tiết sương bụi, trước ít thấy có người đeo; còn những sản phẩm máy lọc không khí bán rất chạy. Mọi người quan tâm đến dự báo thời tiết nhiều hơn.
Có người đùa rằng, vì có sương bụi mà người dân Trung Quốc trở nên đoàn kết hơn, hài hước hơn và trí tuệ hơn. Vì trong năm ngoái, cư dân mạng đã sáng tạo rất nhiều chuyện cười liên quan đến sương bụi, thú vị hơn là một trường tiêu học Thạch Gia Trang còn sáng tạo ra một bài tập u-su chống "sương bụi", tổng cộng gồm 23 động tác, các em học sinh hàng ngày tập những động tác đó thì sẽ chống được sự ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe do sương bụi mang lại.
Mới đây, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc mới đây công bố bản "Ý kiến chỉ đạo về tăng cường công tác ứng phó khẩn cấp và quan lý thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng", sẽ đưa việc ứng phó thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng vào hệ thống ứng phó khẩn cấp và quản lý sự kiện đột xuất của chính quyền địa phương, thi hành chế độ trách nhiệm đối với người phụ trách chủ chốt.
Món ăn sành điệu nhất: bánh bao
Nếu hỏi món ăn sành điệu nhất trong năm 2013 là gì thì chắc chắn là bánh bao, cụ thể hơn là bánh bao cửa hàng Khánh Phong, mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đến đấy ăn. Tháng 12 vừa rồi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới cửa hàng Khánh Phong, gọi một suất truyền thống gồm 4 cái bánh bao nhân thịt lợn, một đĩa gan xào và một đĩa cải xoăn xào. Tổng số tiền cho suất ăn này là 21 Nhân dân tệ (3,5 USD). Hình ảnh về sự việc trên đã được lan truyền chóng mặt trên mạng Internet.
Được biết, sau những ngày Chủ tịch Tập Cận Bình đến ăn tại cửa hàng Khánh Phong thì ngày nào cửa hàng đó cũng khách chật ních, đặc biệt là vào buổi trưa, thường có gần 500 người xếp số chờ lấy bánh bao", hơn nữa tuyệt đại đa số khách gọi những suất ăn giống như ông Tập Cận Bình mua: bánh bao nhân thịt, một đĩa gan xào và một đĩa cải xoăn xào
Sau khi mua được suất ăn giống hệt, thực khách lại xếp hàng để được chụp ảnh ở nơi ông Tập Cận Bình từng ngồi ăn. Thậm chí, nhiều người còn chấp nhận chờ hàng chục phút để được tới lượt mình. Một khách hàng họ Lưu cho biết, chờ đợi lâu như vậy "vẫn là rất đáng". Sau khi chụp ảnh xong, mọi người mới kiếm chỗ ngồi ăn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |