• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân của "Lăng kính cuộc sống"-Nhân dân hai nước Trung-Việt đón năm mới, Tuấn mã bốn phương mừng xuân mới

    2014-02-06 14:16:47     CRIonline



    A: Năm hết Tết đến – Đón Ngựa tiễn Rắn – Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì – Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em – Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao!

    B: Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày – Luôn luôn gặp may – Suốt năm con Ngựa!

    C: Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới 2014.

    A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là LQ.

    B: Tôi là SH.

    C: Tôi là TL.

    A: Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình Lăng kính cuộc sống mừng Xuân mới. Cùng với những lời chúc tốt đẹp vừa rồi, năm Giáp Ngọ, năm con ngựa đã đến với chúng ta.

    B: Vâng. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là SH, hôm nay là mùng 7 Tết, nhân dịp ngày Tết cổ truyền long trọng nhất của nhân dân hai nước Trung-Việt, Lệ Quyên, Sảnh Hoa và Thanh Long xin thay mặt toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, chúc tất cả các bạn đang có mặt bên máy thu thanh đêm nay:

    A: Anh Thanh Long này, hôm nay là mùng 7 Tết, anh có biết ở Việt Nam thì ngày này có tổ chức hoạt động gì không?

    C: Được biết, Việt Nam có câu, tháng Giêng là tháng ăn chơi, nên mùng 7 tết vẫn ngập tràn không khí đón xuân với các lễ hội tưng bừng diễn ra ở khắp mọi miền đất nước. Trong đó, lễ hội chợ Viềng, Nam Định diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tương đối nổi tiếng. Cứ đến dịp này, người dân bốn phương lại nô nức đổ về chợ Viềng mua bán cầu may, đây là một trong những nét đẹp văn hóa không thể không nhắc đến trong những ngày Tết ở miền bắc Việt Nam.

    B: À, hoá ra thế, còn ở Trung Quốc, mùng 7 Tết được coi là ngày sinh của loài người, bởi vì tương truyền Nữ Oa đã tạo ra loài người trong ngày này. Dân gian có rất nhiều tập tục để đón ngày này, chẳng hạn như cắt giấy màu, cắt các hình hoa hoặc hình người, đội trên đầu hoặc dán trên bình phong, cánh cửa với mong muốn gia đình thịnh vượng trong năm mới; còn có phong tục ăn "cháo 7 loại rau", người xưa quan niệm rằng, ăn loại cháo này có thể khử tà khí, chữa các loại bệnh tật; còn có tập quán ăn mì, sợi mì càng dài càng tốt, bởi vì sợi mì có thể níu kéo bước chân của năm tháng, có thể kéo dài tuổi thọ.

    A: Ồ, hoá ra hôm nay là ngày khá đặc biệt đấy, vậy hôm nay chúng ta nên đón ngày này như thế nào nhỉ?

    B: Tết mà, ngày Tết thì phải nhẹ nhàng, phải vui vẻ, hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức những bài hát hay của hai nước Trung-Việt, và gửi tặng quý vị và các bạn những tiết mục hài cũng như giới thiệu những mốt đón Tết mới trên mạng In-tơ-nét nhé.

    A: Trong phần đầu chương trình hôm nay, trước hết chúng tôi xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát Việt Nam "Gió mùa xuân tới", chúc các bạn năm mới nhiều niềm vui mới.

    (Bài hát 1:Gió mùa xuân tới)

    A: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt "Lăng kính cuộc sống mừng Xuân Giáp Ngọ" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Lệ Quyên

    B: Tôi là Sảnh Hoa, hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi. Hôm nay là mùng 7 Tết. Tết, giống như một em bé khả ái, như một sự mở đầu mới cho cuộc sống, mang đến cho chúng ta hơi thở ấm áp của mùa xuân, của một năm đầy hứa hẹn, một mùa bội thu, chắp cánh cho tương lai, cho vạn vật thay đổi diện mạo mới!

    A: Đúng thế. Các bạn thân mến, năm Giáp Ngọ là năm con ngựa, ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên trì, lâu dài và thành đạt. sau đây mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục tấu hài: "Chúc ăn Tết thật vui" do Lệ Quyên và Thanh Long biểu diễn nhé, chúng ta hãy giành một tràng vỗ tay để hoan nghenh hai anh chị nhé.

    Song tấu hài: Chúc ăn Tết thật vui

    A: Chúc quý vị và các bạn ăn Tết Nguyên Đán năm 2014 thật vui nhé.

    B: Rất vui.

    A: Ăn Tết Nguyên Đán năm con Ngựa, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, sang năm mới người nào cũng kiếm được nhiều tiền.

    B: Rất vui.

    A: Sang năm là năm con Ngựa, xin chúc mọi người năm mới công tác như ý, cuộc sống như ý, vạn sự như ý, nhà nào nhà nấy cũng chứa đầy Nhân dân tệ.

    B: Rất vui.

    A: Trong năm mới trai xinh-gái đẹp, người nào cũng ngày càng xinh đẹp hơn, các bạn làm ăn buôn bán đều lãi thật nhiều, các bạn đang yêu nhau thì đều đi lấy giấy đăng ký kết hôn, các bạn thi lên Đại học đều đạt nguyện vọng, các bạn đi làm thuê không còn bực tức vì tiền công, đã đổi đồng Ơ-rô thành đồng Nhân dân tệ.

    B: Rất vui.

    A: Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, chuyện hay đến tìm có ai dám ngăn đâu, mua cổ phiếu ngày nào cũng tăng giá, cào vé số cào trúng thưởng lớn.

    B: Rất vui.

    A: Lại nói rất vui thì tớ bợp cho đấy

    B: Vỗ tay hoan hô còn bợp tớ, vì sao vậy?

    A: Cậu chỉ biết nói rất vui thôi à?

    B: Năm mới không nói rất vui thì nói gì bây giờ?

    A: Năm mới thì phải nói rất vui à?

    B: Tất nhiên rồi, đều là chuyện mừng cả làm sao không nói rất vui nhỉ?

    A: Rất vui thế nào nhỉ?

    B: Thế nào cũng rất vui.

    A: Cậu thử nói xem, rất vui thế nào nào?

    B: Trừ cậu ra tất cả đều rất vui cả?

    A: Tớ không rất vui sao?

    B: Đúng thế.

    A: Tớ không rất vui thế nào nhỉ?

    B: Bởi vì cậu không cho tớ nói rất vui mà.

    A: Bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn nhất định đều không rất vui cả.

    B: Không rất vui cũng vui.

    A: Không rất vui còn vui?

    B: Đúng vậy.

    A: Cậu thử nói xem rất vui ở chỗ nào nào?

    B: Nói đến đâu rất vui đến đó

    A: Cậu nói đi, rất vui ở chỗ nào nào?

    B: Này nhé, đón Tết Nguyên Đán năm mới, các bạn nam, nữ đã đến tuổi thành lập gia đình có thể nhân dịp ngày Tết cổ truyền, để đi chơi với gặp người yêu, giải quyết việc hôn nhân của mình, vui biết bao, năm mới rất vui

    A: Không vui.

    B: Làm sao không vui?

    A: Gặp người yêu ở đâu?

    B: Ở công viên.

    A: Có người.

    B: Ở bờ hồ.

    A: Có người.

    B: Dưới mái đình.

    A: Có người.

    B: Trên ghế dài.

    A: Có người.

    B: Ở khu rừng cây.

    A: Có người.

    B: Thế đến nhà hàng Mac Donald.

    A: Có người.

    B: Đến nhà hàng KFC.

    A: Có người.

    B: Đến nhà vệ sinh công cộng vậy.

    A: Có mùi. Ủa, ai đời lại đến nhà vệ sinh để nói chuyện người yêu nhỉ?

    B: Thì nơi nào cũng có người, không có chỗ nào để ngồi nói chuyện được.

    A: Ngay cả bức tường sau nhà vệ sinh cũng có người đang ngồi nói chuyện với nhau.

    B: Năm mới mọi người đều đang tranh thủ thời gian hoàng kim để nói chuyện với người yêu, tăng nhanh tốc độ mà.

    A: Năm mới thật vui, vui thế nào?

    B: Thì năm mới cũng vẫn cứ là vui.

    A: Còn vui thế nào?

    B: Này nhé, năm mới, bạn bè, anh em hàng xóm láng giềng ngồi lại với nhau, cùng nhau ăn bữa cơm, uống chén rượu, rất vui nhé, ha ha, thật là vui.

    A: Ha ha, thật là vui, vui thế nào nhỉ?

    B: Làm sao không vui?

    A: Ăn nhiều thịt.

    B: Rất vui.

    A: Uống nhiều rượu.

    B: Rất vui.

    A: Hút nhiều thuốc lá.

    B: Rất vui

    A: Uống nhiều thuốc.

    B: Rất vui.

    A: Ủa?

    B: Không vui. Làm sao lại uống thuốc?

    A: Ăn uống quá độ, bụng dạ sao chịu nổi, uống thuốc đi tiêm chuốc vạ vào thân. Có vui không?

    B: Làm sao lại ăn nhiều như thế, uống nhiều như thế?

    A: Không làm sao không nhiều được.

    B: Tại sao vậy?

    A: Vì năm mới không dễ gì mà có dịp ngồi lại với nhau, chén chú chén anh làm sao mà chịu được, qua năm giai đoạn có hơn nửa người đã say mèm.

    B: Cậu đợi một chút, thế nào nhỉ? Uống rượu còn chia năm giai đoạn à?

    A: Uống rượu có năm giai đoạn không biết à?

    B: Đúng là không biết, hôm nay xin cậu chỉ giáo.

    A:Này nhé, gia đoạn nói năng tử tế, giai đoạn lời ngon tiếng ngọt, giai đoạn lời nói hào hùng, giai đoạn nói lung tung, giai đoạn im lặng không nói năng gì. Những người uống rượu đều biết năm giai đoạn này.

    B: Ồ, đúc kết rất hay. Mỗi giai đoạn cậu đều có thể nói rõ hơn được không?

    A: Tất nhiên.

    B: Giai đoạn nói năng tử tế.

    A: Giai đoạn đầu tiên mọi người chủ yếu hỏi han nhau, chúc mừng nhau, nói những điều tốt lành, mọi người đều thích nghe, sau đó mọi người cùng cạn chén với nhau.

    B: Giai đoạn hai lời ngon tiếng ngọt.

    A: Tìm mọi cách để khuyên mọi người uống rượu.

    B: Mở cuộc tấn công.

    A: Lâu lắm không gặp bác Giám đốc rồi, bác vẫn rất trẻ đẹp, da dẻ hồng hào, việc trước may mắn có bác giúp đỡ, hôm may mượn hoa dâng Phật, chén rượu này thứ nhất chúc Bác năm mới mọi sự tốt lành, thứ hai là để cảm ơn, thứ ba là xin chúc bác làm ăn phát đạt, sức khoẻ dồi dào (ngửa cổ uống).

    B: Người đó có uống không?

    A: Không uống sao được?

    B: Đã nói như thế thì buộc phải uống rồi.

    A: Đúng thế.

    B: Giai đoạn ba lời nói hào hùng.

    A: Nói tràng giang đại hải, ai cũng khoe mình giỏi, không ai chịu thua kém ai.

    B: Đều là người uống được rượu.

    A:Cậu dùng tách tớ dùng cốc, thôi thì hai ta uống cả chai cho rồi.

    B: A ha.

    A:Uống thì uống, trên tiệc rượu xưa nay có ai sợ ai đâu, tớ không uống bằng cậu cũng không sợ cậu.

    B: A, có chí khí đấy.

    A: Nói tớ uống rượu phải không.

    B: Cậu uống rượu thế nào?

    A: Một hai chén không gọi là rượu, một phần tư lít mới chỉ là tráng miệng, hơn nửa lít mới gọi là rượu, uống một lít thì vịn tường mà đi, uống lít rưỡi thì Mặt trăng đi tớ đếch đi, uống hai lít rưỡi rượu trắng......

    B: Thì làm sao?

    A: Diêm Vương không gọi tớ cũng đi.

    B: Trời đất, cũng đến lúc phải đi gặp Diêm Vương rồi.

    A: Có một bác không chịu lép vế.

    B: Nói thế nào?

    A:  Cậu thế cũng gọi là uống được rượu à?

    B: Thế còn không gọi là uống được à.

    A: Uống đến mức khiến sông Hoàng Hà đứt dòng chảy, uống đến mức thuyền mắc cạn trên sông Trường Giang.

    B: Trời ơi.

    A: Tớ có thể uống cạn nước Hồ Tây, uống cạn nước Vịnh Hạ Long.

    B: Đúng là bốc phét giỏi thật.

    A: Giai đoạn này hầu như đã có tám phần say rồi.

    B: Thế còn giai đoạn ăn nói lung tung?

    A: Giai đoạn này hầu như say mèm, mơ màng rồi, ăn nói bừa bãi, chẳng nề hà điều gì cả.

    B: Thế còn giai đoạn im lặng không nói năng gì?

    A: Giai đoạn cuối cùng à?

    B: Vâng, giai đoạn cuối cùng.

    A: Giai đoạn này rất yên lặng, không ai nói chuyện cả.

    B: Mọi người đang làm gì vậy?

    A: Ồ, người thì nôn mửa, người thỉ ngủ, trong 10 người thì có 9 người say, chỉ có một người còn tỉnh chút ít, ......

    B: Làm gì vậy:

    A: Dùng tay ấn vào chỗ dạ dày.

    B: Trời ơi, uống đến đau dạ dày hả?

    A: Thế cũng gọi là ăn Tết mà?

    B: Không vui.

    A: Cậu không phải nói ăn Tết cái gì cũng rất vui đó sao?

    B: Không thể lấy phiến diện khái quát toàn bộ. Ngoài cái đó ra cái gì cũng rất vui.

    A: Còn có chỗ nào vui?

    B: Ăn Tết, con cháu chúc mừng năm mới bố mẹ, ông bà, luôn miệng cháu chào ông bà ạ, người già vui mừng phấn khởi, vui biết bao, rất vui.

    A: Đúng vậy, người già rất vui mừng được con cháu đến chúc năm mới, nhưng tiền lì xì không thể không cho.

    B: Thế nào cũng phải cho.

    A: Mỗi đứa một trăm đồng.

    B: Không nhiều đâu.

    A: Nửa năm lương hưu thế là hết. Có vui không?

    B: Năm mới mà, con cháu đi làm nơi xa về nhà ăn Tết với cha mẹ, đấm lưng, xoa bóp, nắn vai cho cha mẹ, rồi làm cơm ăn, rửa bát, quét dọn, vui cửa vui nhà, vui biết bao.

    A: Gặp phải người như cậu thì vui nỗi gi?

    B: Tớ đã làm sao đâu? Tớ đã mang quà về biếu cha mẹ.

    A: Vài cân hoa quả một cân tôm, lại thêm một túi bỏng ngô, cả nhà đến ăn ở liền ba ngày, cha mẹ mệt rũ xương.

    B: Thế thôi

    A: Cậu nói có vui không?

    B: Thế vẫn là ăn Tết vui, ví dụ như ở Bắc Kinh ăn Tết không hạn chế ô tô cá nhân, các tuyến đường cao tốc trong cả nước Trung Quốc đều được miễn phí đi lại, lái xe đi chúc Tết rất sướng, rất vui.

    A: Không hạn chế ô tô cá nhân cũng có điều không hay, đường đi ngày thường khoảng 10 phút bây giờ phải đi một tiếng mới tới, bị dừng trên đường như mua cổ phiếu bị giam chân trong cuộc, tiến không được lui không được, ra đường còn trước tiên phải luyện tập cơ bản......

    B: Luyện tập cái gì?

    A: Nhịn tiểu.

    B: A ha.

    A: Khi tắc xe nhìn mặt tài xế ai nấy đều tái mét, cậu có biết vì sao không?

    B: Vì sao ạ?

    A: Vì nhịn tiểu mà.

    A: Cung chúc tân niên

    Gia đạo bình yên

    Chồng thảo vợ hiền

    Ấm êm toàn diện.

    B: Cung chúc tân niên

    Làm ăn thuận tiện

    Kiếm được nhiều tiền

    Giầu sang vinh hiển.

    C: Cung chúc tân niên

    Thành đạt triền miên

    Sự nghiệp phát triển

    Công danh thẳng tiến.

    A: Cung chúc tân niên

    Sức khỏe vô biên

    Đau ốm chẳng phiền

    Chẳng thèm đi viện.

    B: Cung chúc tân niên

    Đẹp đường tình duyên

    Nam nữ thanh niên

    Yêu nhau… ngấu nghiến.

    C: Cung chúc tân niên

    Chúc các bạn hiền

    Trên khắp mọi miền

    Sung sướng như tiên.

    A: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt "Lănh kính cuộc sống mừng Xuân Giáp Ngọ" của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Lệ Quyên

    B: Tôi là Sảnh Hoa, hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi. Các bạn thân mến, Trung Quốc là một nước nhiều dân tộc, vì thế hình thức ăn Tết cổ truyền của các dân tộc cũng có sự khác nhau. Đúng không ạ, anh Thanh Long?

    C: Vâng. Trong đó, tập tục đón Tết của các dân tộc Hán, Mãn và Triều Tiên gần như nhau, cả gia đình đoàn tụ, ăn "Bánh Bột nếp" và "Sủi cảo" cùng rất nhiều món khác, đồng thời treo đèn kết hoa, đốt pháo và chúc mừng lẫn nhau. Các hoạt động đón mừng Tết cổ truyền diễn ra hết sức phong phú, tại một số nơi người ta còn tổ chức hoạt động cúng tổ tế thần, để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng, bội thu được mùa.

    A: Vậy, sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát mừng Xuân mới của dân tộc thiểu số ở huyện Khưu Bắc, tỉnh Vân Nam, một tỉnh giáp với Việt Nam.

    A: Theo hai anh em, phong tục gì trong díp Tết để lại ấn tượng sâu sắc nhất nhỉ?

    B: Hồi còn nhỏ, Sảnh Hoa thấy, điều mà trẻ em mong đợi nhất là được người lớn cho tiền mừng tuổi. Các thành viên trong gia đình ngồi quây quần bên nhau để cùng ăn bữa cơm đoàn tụ ngày Ba mươi Tết, ăn cơm xong mọi người không rời mâm ngay, vừa cùng chứng kiến các bậc phụ huynh phát tiền mừng tuổi cho trẻ em, với mục đích khuyến khích con cháu trong năm mới học tập tiến bộ, chóng lớn nên người.

    A: Lệ Quyên còn nhớ, cứ đến sáng mùng 1 tết , vừa thức dậy mở cửa là người ta đã đốt pháo với mong muốn gặt hái nhiều tốt lành và may mắn. Trong lúc này, đâu đâu cũng vang lên tiếng pháo, khiến các đường phố tràn đầy bầu không khí tưng bừng nhộn nhịp. Để bảo vệ chất lượng không khí, hiện nay, chúng ta tốt nhất là đừng đốt quá nhiều pháo, hoặc không đốt pháo, thực ra, cả gia đình đoàn tụ mới là ý nghĩa chính của việc ăn Tết, đúng không?

    B: Nhất trí. Vậy, sau đây xin gửi tặng bài hát "Xuân tươi vui" do nữ ca sỹ nổi tiếng Trung Quốc Dương Ngọc Ánh trình bày, sau đó, chúng ta sẽ giới thiệu những mốt đón Tết mới trên mạng In-tơ-nét với quý vị và các bạn.

    A: Các bạn thân mến, "Ăn sủi cảo, đốt pháo, xem chương trình liên hoan đón Xuân của Đài Truyền hình Trung ương" là "mô hình ăn Tết" khá phổ biến của người Trung Quốc trong nhiều năm qua, nhưng cùng với xã hội bước vào thời đại In-tơ-nét, blog, we chat, v.v., các hình thức đón Tết trên mạng, mặc dù chỉ mới xuất hiện một vài năm, nhưng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc thế hệ 8X và 9X như Sảnh Hoa, đúng không nhỉ?

    B: Ha ha... Sảnh Hoa thuộc thế hệ 8X ạ. Đúng thế. Đón Tết trên mạng In-tơ-nét đã rất phổ biến trong cuộc sống của giới trẻ, thậm chí đã trở thành một thời thượng. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng đón giao thừa trên mạng In-tơ-nét đấy, anh Thanh Long có biết không ạ?

    C: "Đón giao thừa trên mạng", có nghĩa là đón giao thừa trong không gian ảo trên mạng In-tơ-nét. Những người đón giao thừa trên mạng phần lớn là các bạn trẻ dưới 30 tuổi, đêm giao thừa, họ ngồi trước màn hình máy vi tính, nhấp chuột, gõ bàn phím, viết lưu ký trên mạng, đăng ảnh, chuyện trò với cư dân mạng theo các chủ đề, một nhóm cư dân mạng tụ tập trong không gian ảo, "luộc sủi cảo", chơi cờ, thưởng thức tranh Tết, đối câu đối, thắp đèn lồng, dạo hội Xuân, v.v, tận hưởng niềm vui đón năm mới do mạng In-tơ-nét mang lại.

    A: Năm nay, thời tiết lạnh bao trùm một nửa đất nước Trung Quốc, nhiều người chọn không về quê ăn Tết, ngoài cùng bạn bè, người đồng hương đón Tết ra, phần lớn họ lựa chọn đón Tết trên mạng. Như vậy, có thể chúc Tết người thân qua Web cam, chát trực tiếp với bạn bè, cũng có thể chúc Tết những cư dân mạng chưa hề biết mặt nhau, họ không còn lo cô đơn vì không có ai bầu bạn đón Tết nữa. Vậy, anh thường đón năm mới như thế nào?

    C: Ở Việt Nam, đêm 30 Tết có tiết mục "Táo Quân" trên Đài Truyền hình Việt Nam mang lại niềm vui cho mọi người, ở Trung Quốc thì có Đêm liên hoan mừng Xuân mới của Đài Truyền hình Trung ương, hầu như mọi người đều đón xem. Chính vì vậy, năm nay Thanh Long cũng "mốt" một lần, đó là ăn Tết qua mạng. Theo Thanh Long, cái hay của liên hoan năm mới trên mạng thịnh hành những năm gần đây là ở chỗ nó thuộc về văn hóa bình dân, rất gần gũi với người dân.

    B: Vậy, sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Vũ khúc tuổi trẻ" do ban nhạc Cửu nguyệt Kỳ tích trình bày. Cùng cảm nhận sức sống bừng bừng của giới trẻ chúng ta hiện nay.

    B: Các bạn thân mến, đi dạo phố mua sắm, đi thăm họ hàng bạn bè, v.v., trong dịp Tết đã không còn là chuyện mới mẻ nữa, để đáp ứng nhu cầu của cư dân mạng, nhiều trang Web Trung Quốc đồng loạt đưa ra các chương trình đón Tết khác nhau. Chị Lệ Quyên và anh Thanh Long có nghe nói không ạ?

    A: Chị có nghe nói. Ví dụ như các chương trình Tết như lễ hội trên mạng, đố vui, v.v; lại như đốt pháo trên mạng, chỉ cần nhấp chuột một cái, các loại pháo hoa sẽ nổ ròn rã tưng bừng, vừa an toàn, tiến kiệm, bảo vệ môi trường vừa náo nhiệt.

    C: Ngoài ra còn có thể đối câu đối, các bạn cư dân mạng có thể đối vế trên, cũng có thể đối vế dưới; ngoài ra cũng có thể tặng hoa trên mạng, cư dân mạng chỉ cần chọn số lượng bông hoa, để lại địa chỉ hai bên, trang Web đó sẽ giúp bạn "chuyển" bó hoa mà bạn đã chọn đến "địa chỉ" người nhận theo thời gian chỉ định.

    B: Đúng thế, bất kể bạn có ý thức được hay không, là phương tiện truyền thông thứ 4, mạng In-tơ-nét đã trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của cuộc sống hiện nay, Tết Nguyên đán cũng không ngoại lệ. Là một trong những đại diện của thế hệ trẻ 8X, Sảnh Hoa cũng khuyến khích các bạn trẻ ngồi bên máy thu thanh ăn Tết xanh, tức là không những phải giữ bầu không khí náo nhiệt và đầm ấm, mà còn phải chú ý tiết kiệm và bảo vệ môi trường, vì vậy, ăn Tết qua mạng là một trong những cách hay để các bạn tham khảo.

    A: Nhất trí, quý vị và các bạn thân mến, thời gian trôi qua thật là nhanh, chương trình hôm nay cũng sắp kết thúc, Lệ Quyên mong quý vị và các bạn viết thư đóng góp ý kiến quý báu cho chúng tôi, các bạn có thể viết thư tới địa chỉ: CRI-12, Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    B: Quý vị và các bạn hãy đóng góp nhiều ý kiến cho chúng tôi nhé. Ngoài ra, quý vị và các bạn còn có thể theo dõi trang web của Đài chúng tôi để tìm hiểu nội dung chi tiết hơn theo địa chỉ: vietnamese.cri.cn

    C: Trước khi kết thúc chương trình, một lần nữa chúc quý vị và các bạn một năm mới: sức khỏe dồi dào!

    A: Gia đình hạnh phúc!

    B: Công việc thuận lợi!

    C: Cầu gì được nấy!

    A: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của Đài. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    B: Xin chào tạm biệt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>