• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân của "Nối vòng tay hữu nghị" - Lời ca bắc nhịp cầu hữu nghị

    2014-02-06 14:16:13     CRIonline



    LQ - Năm mới Giáp Ngọ Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến, chúc quý vị và các bạn: Đong đầy Hạnh phúc. Gói trọn Lộc tài. Giữ mãi An Khang.

    LT - Rắn đi Ngựa đến. Rước hên vào nhà. Già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Vạn sự như ý.Happy new year!

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, tôi là LQ

    LT – Tôi là LT

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, năm 2013 là một năm hết sức quan trọng đối hai nước Trung – Việt.

    LT – Vâng đúng vậy, năm 2013 là năm đầu tiên TQ triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 18, thông qua nhiều quyết định quan trọng, về đi sâu cải cách toàn diện trong thời kỳ mới, thúc đẩy phát triển toàn diện của TQ.

    LT – Quốc hội VN cũng đã thông qua dự thảo hiến pháp sửa đổi, tạo cơ sở chính trị pháp lý vững chắc cho dân tộc VN vững bước tiến vào thời kỳ mới xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, xây dựng kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

    LQ – Chúng ta cũng rất vui mừng được chứng kiến năm 2013, quan hệ Trung - Việt về tổng thể đã đạt được nhiều phát triển mới cà về chiều rộng lẫn chiều sâu, TQ tiếp tục là bạn hàng lớn nhất của VN trong 9 năm liền với kim ngạch song phương năm 2013 đạt 50 tỷ đô la, là nhà đầu tư lớn thứ 9 của VN, với tổng đầu tư ước tính khoảng 7 tỷ đô la

    LT – Mà đặc biệt là qua các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước, cuộc điện đàm giữa hia tổng Bí thư, chuyến thăm TQ của Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang và chuyến thăm VN của Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng

    LQ – Trong đó có trương trình hành động triểu khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Trung – Việt

    LT – Đây là những thành quả có ý nghĩa rất quan trọng góp phần cho định hướng tương lai cho quan hệ phát triển hai nước, tăng cường tin cậy chiến lược, mở rộng và làm sâu sắc thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng như đóng và duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực và trên thế giới.

    LQ – Vui mừng trước những thành quả và thắng lợi mà hai nước đã đạt được trong năm 2013, cũng như trong lúc nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta đang hân hoan phấn khởi đón chào một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng

    LT – LQ và LT xin gửi tặng quý vị và các bạn một chương trình "Nối vòng tay hữu nghị" đặc biệt mừng xuân với nhan đề: Lời ca bắc nhịp cầu hữu nghị.

    LQ – Trong chương trình đặc biệt, ngoài những ca khúc và lời chúc tốt lành của một số bạn ra, LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn truyền thuyết về Ngựa và những câu đố vui thông minh.

    LT – Mở đầu chương trình LQ và LT xin gửi đến quý vị và các bạn ca khúc: Chúc xuân để thay lời chúc của các anh chị em trong Ban Việt ngữ CRI.

    < thả bài hát chúc xuân>

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Tết Nguyên đán ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta, một số đồng chí TQ từng công tác ở VN nhiều năm cũng như con gái của Tướng Trần Canh cũng xin thông qua làn sóng điện của CRI gửi lời chúc tết đến các bạn VN:

    LT – Trước hết là lời chúc tết của đồng chí Lý Gia Trung, nguyên Đại sứ TQ tại VN:

    LQ – Bà Trần Chí Tiến con gái của TướngTrần Canh nói: "Nhân dịp ngày tết cổ truyền của hai nước Trung – Việt, chúc nhân dân Việt Nam năm Giáp ngọ may mắn, cát tường, vạn sự như ý, chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung – Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    LT – Ông Cốc Nguyên Dương Giáo sư Viện Khoa học Xã hội TQ cũng gửi lời chúc tết đến các bạn VN, ông nói: "Hơn nửa thế kỷ qua tôi thường xuyên sang công tác tại VN, nên tôi có nhiều bạn thân ở VN, nhân dịp năm mới, ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta, tôi xin chúc nhân dân VN, nhất là các bạn mà tôi quen biết: Năm mới vui vẻ, an khang, gia đình hạnh phúc. Trong năm mới này, chúng ta cùng cố gắng đóng góp sức mình cho mối tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

    < lời chúc tết

    LQ – LT này, năm nay là năm Ngựa, nên câu chúc "Mã đáo thành công" sẽ là câu chúc Tết hay nhất.

    LT – Đúng vậy, Tết năm nay, bên cạnh lời chúc sức khỏe, bạn có thể gửi đến bạn bè, người thân, gia đình, câu chúc "Mã đáo thành công" cho một năm mới 2014 đầy hứa hẹn.

    LQ - Xung quanh câu chúc "Mã đáo thành công" có nhiều câu chuyện rất thú vị

    LT - Xưa kia, ngựa là phương tiện đi lại thuận lợi nhất vì ngựa chạy nhanh, dẻo dai, thông minh, trung thành. Cuộc sống con người khi xưa rất gần gũi với ngựa.

    LQ - Ngựa cùng con người đồng cam cộng khổ trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động, đi lại buôn bán và cả khi ra trận.

    LT - Mỗi lần đi làm ăn xa, ngựa cùng con người có khi đi cả năm cả tháng. Khi ra chiến trận, thường "đi mười về một". Vì vậy, "mã đáo" - "có ngựa quay về" - chính là một hình ảnh ẩn dụ cho sự thành công bởi còn người là còn tất cả.

    LQ - Ngoài ra thì thời xưa, người Trung Quốc ở phương Bắc sinh sống trên các bình nguyên, đồng cỏ thường gia tăng số lượng gia súc trong đàn bằng cách thuần dưỡng ngựa hoang.

    LT - Đến mùa xuân, người ta thường thả ngựa nuôi trong nhà vào các cánh rừng để những con ngựa này dụ ngựa hoang trở về trang trại khi mùa đông khắc nghiệt kéo đến.

    LQ - Một khi thả ngựa nuôi trong nhà ra thì có hai khả năng xảy đến: hoặc là ngựa của mình vĩnh viễn đi mất hoặc là ngựa sẽ quay trở về và còn dẫn theo những con ngựa hoang khác.

    LT - Vì vậy, hình ảnh ngựa quay về được coi là tượng trưng cho thắng lợi, nên lời chúc "mã đáo thành công" càng trở nên phù hợp và có ý nghĩa.

    LQ – Vậy sau đây LT và LQ xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát: Mã đáo thành công

    < thả bài hát >

    LT – Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Nối vòng tay hữu nghị" đặc biệt mừng xuân, nhan đề: Lời ca bắc nhịp cầu hữu nghị.

    < nhạc vui >

    LQ – LT này, ở trên LT và LQ đã gửi tặng các bạn hai bài hát có làn điệp tưng bừng của ngày tết và câu chuyện thú vị về lời chúc "Mã đáo thành công". Bây giờ chuyển sang phần đố vui thông minh nhé.

    LT – Vâng, trước hết LT xin hỏi chị LQ: Trong ngày tết có người mang biếu cho gia đình bé Tuấn một làn nho, bé đòi ăn, nhưng mẹ nói với bé là trong làn không có nho ?

    A- LT vừa nói là có người mang đến biếu cơ mà ?

    B- Nhưng đúng là không ăn được, vì đó là làn nho ở trong tranh

    LQ – LQ cũng xin hỏi LT: Việc gì mà anh làm được, tôi làm được, mọi người đều là được; Một người làm được, hai người không thể cùng lúc làm được ?

    LT – Chị LQ này, sao lại hai người không thể cùng lúc làm được, vì cùng nhau chung sức thì khó khăn gì đều có thể vượt qua chứ ? LT xin chịu LQ giải thích đi.

    LQ - Đó là làm mơ, vì ai mà chẳng làm mơ, nhưng không thể nào hai người cùng lúc làm mơ có đúng không ?

    LT – LT xin hỏi chị LQ: Khi xe ô tôi rẽ sang bên trái, hay rẽ sang bên phải thì bánh xe nào không rẽ theo ?

    LQ - Đã rẽ thì cả 4 bánh đều phải rẽ không thì làm sao xe rẽ được

    LT – Chiếc bánh xe dự bị thì làm sao mà rẽ theo 4 bánh kia được.

    LQ – Ai mà nghĩ đến chiếc bánh xe dự bị. LQ cũng đố LT: Có một chữ mà ai cũng đọc sai, đó là chữ gì ?

    LQ – LT nói thế cứ như là ai cũng không có văn hóa à ?

    LT - Không phải thế, mà chữ này viết sai thì làm sao mà đọc đúng được.

    LQ – LQ cũng xin đố LT: Một con sói vào chuồng cừu định ăn thịt cừu, nhưng lại không ăn mà đi ra ?

    LT – Ồ, chắc là thấy người chủ ở đấy, hay là lại như bài hát: Sói phải lòng cừu mà gần đây rất thịnh hành.

    LQ – Thôi LT ơi, sói đâu có lương tâm như thế, mà là trong chuồng không có con cừu nào.

    LT – Chị LQ này, câu đố vui thông minh thì còn nhiều, nhưng để cho đầu óc đỡ căng thẳng, chúng ta cùng quý vị và các bạn thính giả cùng thưởng thức bài hát: Năm nay mọi điều tốt lành hơn năm trước.

    < thả bài hát >

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, theo quan niệm truyền thống, ngựa là con vật trung thành, kiên nhẫn, bền bỉ, nhanh nhẹn và thường mang lại may mắn, tài lộc.

    LT – Vì vậy, bức tranh ngựa phi nước đại tượng trưng cho sự phát đạt về tiền tài hay thăng tiến về danh vọng. LQ - Ngựa phi nước đại còn hàm ý về sự đi xa, rất thích hợp với những người hay đi công tác, thường xuyên bôn ba đây đó.

    LT - Nổi tiếng trong dòng tranh ngựa là bức "Mã đáo thành công" thường có tám con ngựa, bởi trong tiếng TQ, tám - "bát" đồng âm với từ "phát", tức là phát đạt.

    LQ – Tranh vẽ tám ngựa được bắt nguồn từ điển tích "Bát tuấn đồ" kể về tám con ngựa của Mục Vương Trung Quốc, là vị vua thứ năm của nhà Chu.

    LT - "Bát tuấn" (tám con ngựa) có tên Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Mã, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lư và Duyên Nhĩ.

    LQ - Tương truyền, cỗ xe tám ngựa của Mục Vương đã chở nhà vua đi khắp mọi miền đất nước để xem xét dân tình thế thái.

    LT - Chu Mục Vương được hậu thế tôn vinh là minh quân bởi ông đã có công giúp cho nhà Chu hưng thịnh trở lại. Hình ảnh tám ngựa có lẽ trở nên nổi tiếng cũng một phần nhờ điển tích lịch sử ấy.

    LQ - Ngoài ra, trong thời cổ, khi chưa có những phương tiện giao thông tân tiến thì ngựa là loài vật chuyên chở có tốc độ cao nhanh nhất.

    LT – Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe những mẩu chuyện thú vị về ngựa, chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Ngựa Trung Quốc do Chu Bối Bối thể hiện

    < thả bài hát >

    LQ – Các bạn thân mến, cùng với sự hợp tác về mọi mặt giữa hai nước không ngừng tăng lên, hàng năm có nhiều bạn VN sang TQ lưu học. Nhân dịp ngày tết cổ truyền của hai dân tộc, các bạn Hội trưởng và Hôi phó của Hội Lưu học sinh VN tại BK, thay mặt các ḅan lưu học sinh VN gửi lời chúc tết đến các bạn bè TQ và VN:

    < lời chúc >

    LT – Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Nối vòng tay hữu nghị" đặc biệt mừng xuân, nhan đề: Lời ca bắc nhịp cầu hữu nghị.

    < nhạc vui >

    LQ – LT này, ở trên LQ và LT đã giới thiệu với quý vị và các bạn một số câu đối vui thông minh, nhưng xin nói thật LT còn trẻ tuổi nên phản ứng nhạy bén và nhanh trí hơn, nhưng cũng không có nghĩa là LQ chịu thua đâu nhé. Bây giờ LQ nêu câu đố trước: Có một người nhà ở trên tầng 16, nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ lên tầng 14 rồi, lại đi bộ tiếp 2 tầng ?

    LT – chắc là thang máy chỉ lên được tầng 14 ?

    LQ – Không phải, mà là do anh ấy thấp quá không với được tới phím của tầng 16, mà lần nào cũng nhờ người khác ấn hộ thì cũng cảm thấy thẹn, nên đành chỉ lên tầng 14, rồi đi bộ lên tầng 16.

    LT - LT cũng xin hỏi chị: Có một người lớn dẫn một cháu bé đi học, cháu bé là con trai của người này, nhưng người này lại không phải bố của đứa trẻ ?

    LQ – Sao mà rắc rối thế ? LQ xin chịu

    LT – Có gì mà rắc rối, người lớn này là mẹ của cháu bé.

    LQ – LQ xin hỏi LT, có thứ gì khi chưa ăn thì màu xanh, khi ăn thì màu đỏ, mà nhả ra thì màu đen ?

    LT - LT xin chịu vì về nấu nướng, ăn uống thì LT đoảng lắm.

    LQ – Thực ra trong mùa hè nóng bức ngày nào mà LT chẳng ăn dưa hấu. Khi chưa bổ thì quả dưa màu xanh, bổ ra thì màu đỏ, rồi ăn nhả hạt ra thì màu đen.

    LT – LT đố chị LQ: Trên sườn đồi có một đàn cừu, sau đó lại đến một đàn nữa, xin hỏi LT trân sườn đồi hiện có mấy đàn ?

    LQ – Này LT ơi, tuy LQ nhiều tuổi rồi, nhưng chưa đến nỗi 1+1 là hai còn không biết

    LT – Nhưng chị LQ ơi, không phải trường hợp nào cũng 1+1 là hai, vì đàn sau đến thì lại hòa vào đàn trước, nên vẫn chỉ là một đàn.

    LQ – LQ cũng xin hỏi LT: Có một việc thương xuyên tới, nhưng lại chưa bao giờ thực sự đến với chúng ta ?

    LT – Chị LQ ơi, chị nói gì mà tới rồi lại không tới ?

    LQ – Ngày mai. Cũng như là ngày mai ăn phở không mất tiền, anh cứ ở đấy mà đợi.

    LT – Chị LQ này, chắc LQ từng nghe nói là vừa làm vừa hát, nhưng LQ có biết là có thể vừa đáng răng vừa hát được không ?

    LQ – LQ biết là LT rất vui tính, hay nói đùa, nhưng đánh răng thì làm sao mà hát được ?

    LT– Trong lúc đánh bộ răng giả thì tất nhiên là có thể vừa đánh vừa hát.

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu đố vui thông minh để góp vui với quý vị và các bạn trong ngày tết.

    LT – Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Cung chúc các bạn năm mới vui vẻ.

    < thả bài hát >

    LQ – Các bạn thân mến, chương trình "Nối vòng tau hữu nghị" đặc biệt mừng xuân đã kết thúc trong lời ca tiếng hát chứa chan tình cảm và những lời chúc tốt lành.

    LT – Sau khi nghe chương trình đặc biệt này các bạn có cảm nghĩ, ý kiến và yêu cầu gì xin viết thư cho LQ và LT.

    LQ –Địa chỉ thư điện tử là: vie@cri.com.cn

    LT - xin một lần nữa chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, công tác thuận lợi.

    LQ – Gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>