• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Không quên ơn thầy cô – Một số anh chị em trong Ban tiếng VN CRI gửi lời chúc các thầy cô giáo VN nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

    2013-11-20 18:16:47     CRIonline
    LQ – Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các ban đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Các bạn thân mến, quãng đời học sinh là quãng thời gian để chúng ta học tập và khôn lớn.

    LT – Đúng vậy, đây cũng là quãng thời gian để chúng ta học tập và chuẩn bị cho tương lai sau này của mình.

    LQ - Trong những năm tháng đó, ai cũng không thể thiếu bóng dáng của người thầy, người cô đáng kính.

    LT – Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, từ Bắc Kinh xa xôi LQ và LT xin thay mặt toàn thể các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam CRI với tất cả tấm lòng chân tình chúc tất các nhà giáo Việt Nam luôn mạnh khỏe, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức !

    LQ – LT này, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày hội của những người gánh trên mình trọng trách lớn lao chăm sóc cho thế hệ tương lai của đất nước. Cũng như ở TQ thường ví các thầy cô như cây nến thắp sáng cho biết bao thế hệ của đất nước.

    LT – Vì vậy nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta đều có truyền thống "Tôn sư trọng đạo".

    LQ - Ca dao xưa cũng đã có câu: "Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chử thì yêu lấy thầy".

    LT - Các nhà giáo được coi trọng như vậy bởi thầy cô có sứ mệnh cao quý truyền đạo lý cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho đất nước.

    LQ - Nói đến giáo dục là nói đến con người trí tuệ và tài năng, đức độ và nhân ái. Người thầy giáo cũng như người lái đò chở khách qua sông, không có người lái đò chở khách qua sông thì làm sao khách bộ hành lại qua được dòng sông để vượt lên muôn trượng. Không có thầy giáo thì không có con thuyền tri thức, không có nhà trường, không có nền văn minh nhân loại.

    LT – Cũng chính vì vậy, cho dù chúng ta sau khi rời ghế nhà trường, đi vào xã hội, thành đạt trong công tác, nhưng công ơn của thầy cô vẫn luôn ghi lòng tác dạ.

    LQ – Đúng vậy, bởi vì trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ. Quãng đời học sinh của bạn và tôi cũng vậy, một khi đã trải qua thì không khỏi ghi lại trong lòng những dấu ấn sâu sắc.

    LT- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, một số anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam CRI đã từng được các thầy cô giáo Việt Nam quan tâm dạy dỗ trong công tác và học tập, cùng LQ và LT ôn lại những kỷ niệm khó quên và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô giáo Việt Nam. Nhân dịp này LT xin chúc thầy Hàm, thày Mai Minh Tân, cô Thanh, cô Len cùng tất cả các thầy cô giáo Việt Nam ngày Nhà giáo vui vẻ, gia đình hạnh phúc.

    LQ – Các bạn thân mến, khi tâm sự với LQ về những kỷ niệm đối với các thầy cô giáo Việt Nam, Mẫn Linh không chỉ cảm ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ Mẫn Linh trong nhà trường, mà còn có những thầy giáo hướng dẫn chỉ báo Mẫn Linh trong công tác. Mẫn Linh cho biết:

    "Trước hết xin cảm ơn chị đã mời Mẫn Linh tham gia chương trình, để Mẫn Linh có cơ hội cảm ơn sự dạy dỗ của các thầy cô VN.

    Trong những năm học tiếng Việt, có hai thầy Việt Nam từng giúp đỡ Mẫn Linh rất nhiều, một là thầy Đỗ Trường Sơn, hai là thầy Hà Phương.

    Thực ra về chuyên ngành tiếng Việt thì Mẫn Linh đã được các cô giáo đại học tận tình hướng dẫn và dạy dỗ, nhưng Mẫn Linh rất may mắn đã gặp được thầy Đỗ Trường Sơn khi Mẫn Linh vừa mới bước vào nghề… thầy đã bắt tập đọc hàng ngày trong năm đầu đi làm, yêu cầu Mẫn Linh làm vệ sinh, đây thực ra cũng là một thái độ đối với công việc, có nghĩa là bất kể việc lớn hay việc nhỏ, bất kể là việc của mình hay việc của mọi người đều có tích cực tham gia…

    Thầy giáo VN thứ hai mà Mẫn Linh muốn cảm ơn trong chương trình là thầy Hà Phương. Trước khi tiếp xúc thầy thì đã được mọi người giới thiệu thầy là một người nhiệt tình và hiếu khách, sau khi tham gia lớp giảng của thầy thì Mẫn Linh còn biết thêm thầy là một nghệ sĩ ưu tú tài ba, có thể nói là một người hoài hảo trong lòng Mẫn Linh. Chúng ta thường nói rằng học sinh nào đó đã chăm chỉ học tập, theo Mẫn Linh, thầy Hà Phương đã rất chăm chỉ dạy dỗ Mẫn Linh. Bởi vì lúc thầy Hà Phương dạy Mẫn Linh là lớp ngoại khóa, thầy đã về hưu, Mẫn Linh phải đến tận nhà thầy để học. Thầy Hà Phương đã dạy Mẫn Linh về mọi mặt liên quan đến ngành phát thanh.

    Ngoài ra, thầy Hà Phương còn rất quan tâm cuộc sống của Mẫn Linh ở Việt Nam, mời Mẫn Linh ăn những loại hoa quả đúng mùa…món ăn đặc sắc Việt Nam

    Mỗi khi nhớ lại những quang cảnh học tập tại VN, Mẫn Linh đều nhớ đến thầy Hà Phương

    Ngoài ra, Mẫn Linh còn rất cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô Đại học Hà Nội trong thời gian Mẫn Linh du học ở VN….

    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, từ Bắc Kinh xa xôi Mẫn Linh xin chúc các thầy cô ngày Nhà giáo vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc".

    LT – Thưa quý vị và các bạn, Hải Vân cũng từng sang VN lưu học trong thời gian dài, nhân dịp này Hải Vân cũng mong thông qua tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" gửi đến các thầy cô giáo Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất.

    "Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Hải Vân thông qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin gửi tới tất cả các thầy cô giáo Việt Nam lời thăm hỏi chân thành nhất và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

    Đặc biệt là Hải Vân xin gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tới cô Thanh, cô Minh, cô Len, thầy Thảo, thầy Hàm, thầy Tiếp...của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, và thầy Tân, thầy Hảo, thầy Sao... của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam, cũng như thầy Hà Phương, cô Phương của Đài tiếng nói Việt Na".

    LQ – Các bạn thân mến, Sảnh Hoa người dẫn tiết mục "Lăng kính cuộc sống" cũng xin thông qua tiết mục "Nối vòng hữu nghị" gửi đến các thầy cô giáo Việt Nam những lời tốt đẹp nhân ngày Nhà giáo:

    "Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, Sảnh Hoa xin chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cũng xin chúc các thầy cô giáo từng dạy lớp lưu học sinh trường Đại học Truyền thông Trung Quốc của Phân viện Báo chí và Tuyền truyền Việt Nam ngày Nhà giáo thật vui, thật thành công,. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Chúc mối tình hữu nghị Trung-Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Em chân thành cám ơn các thầy cô".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>